Quân đội Israel bắn lựu đạn cay

vào một cộng đồng Palestine

đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời

 

Quân đội Israel bắn lựu đạn cay vào một cộng đồng Palestine đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời.

Gierusalem [ICN 22/2/2010] - Quân đội Israel bắn lựu đạn cay vào một cộng đồng Palestine đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời.

Hôm 21 tháng 2 năm 2010, một số binh sĩ Israel đã ném lựu đạn cay để giải tán một nhóm tín hữu đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời tại thành phố Beit Sahour, gần Bethlehem.

Khoảng 100 người, trong đó có một số người già và trẻ em cùng với một số thiện nguyện viện quốc tế, tập trung trên một khu đất trống gần một căn cứ quân sự của Israel ở Ush Ghrab. Một số người cầm biểu ngữ yêu cầu chính phủ Israel ngưng xây cất tại khu chiếm đóng cũng như chấm dứt các sinh hoạt xung quanh nhà ở của người Palestine. Nhưng khi thánh lễ vừa bắt đầu thì 7 chiếc xe jeep chở binh sĩ Israel tới và yêu cầu dân chúng phải giải tán. Dân chúng chưa kịp giải tán thì các binh sĩ Israel đã ném lựu đạn cay vào đám đông. Vị linh mục kêu gọi các binh sĩ ngưng ném lựu đạn và hướng dẫn dân chúng cầu nguyện cho hòa bình.

Beit Sahour là một trong số ít thành phố có các tín hữu Kitô tại Tây Ngạn. Chính phủ Israel đã cho thiết lập một căn cứ quân sự tại Ush Ghrab, nhưng căn cứ này đã bị bỏ hoang từ năm 2006. Người Palestine đã biến nơi đây thành một công viên và có chương trình xây cất một bệnh viện nhi đồng tại đây. Nhưng năm 2008, chính phủ Israel lại loan báo sẽ xây cất khu định cư cho người Do thái. Hồi tuần qua, quân đội Israel đã trở lại và bắt đầu xây dựng lại căn cứ quân sự và tuyên bố đây là một khu quân sự.

Không người nào bị thương tích trong biến cố xảy ra hôm 21 tháng 2 năm 2010. Vị linh mục và cộng đồng đã kêu gọi các Giáo hội bên ngoài hãy nâng đỡ họ bằng cách viết thư cho thủ tướng Palestine và chính phủ Israel.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page