Tranh luận về việc

làm cho chết êm dịu tại Ý

 

Tranh luận về việc làm cho chết êm dịu tại Ý.

Roma, Ý [AFP 9/2/2010] - Cuộc tranh luận về việc làm cho chết êm dịu lại được khơi dậy tại Ý nhân dịp kỷ niệm đúng một năm ngày một phụ nữ bị hôn mê phải chết vì tòa án ra lệnh ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống.

Người phụ nữ nói trên là cô Eluana Englaro. Sau một tai nạn giao thông, người thiếu nữ này phải nằm trong tình trạng hôn mê trong 17 năm. Một tòa án tại Ý đã ra lệnh ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô. Người phụ nữ đã qua đời năm được 38 tuổi ngày 9 tháng 2 năm 2009.

Hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 năm 2009, tức ngày kỷ niệm đúng một năm cô Eluana qua đời, thủ tướng Ý đã gởi thư cho các nữ tu làm việc tại bệnh viện Lecco, bắc Ý, là nơi cô Eluana đã được chăm sóc trong 14 năm liền. Trong lá thư, thủ tướng Berlusconi bày tỏ "sự cay đắng và đau lòng của ông vì đã không cứu sống được người thiếu nữ".

Về phần mình, ông Domenico Delle Foglie, phát ngôn viên của Phong Trào chống lại hành động làm cho chết êm dịu, nói rằng ông lấy làm tiếc "vì một mạng sống đã bị hủy diệt" chỉ bởi một quyết định của tòa án. Ông Delle Foglie nói rằng đây quả là "một nhát gươm đâm thẳng vào trái tim cô Eluana, bởi vì cô đã có thể tiếp tục sống nếu cha cô biết trao phó cô cho những bàn tay nhân từ của các nữ tu tại Lecco".

Với sự ủng hộ của chính phủ, Tòa Thánh và Giáo hội tại Ý đã mở chiến dịch chống lại việc ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô Eluana.

Riêng ông Beppino Englaro, cha của cô Eluana, vẫn tự hào về cuộc chiến ủng hộ việc làm cho chết êm dịu do ông phát động. Trong một lá thư gởi cho báo "Republica", ông Englaro yêu cầu phải hợp pháp hóa hành động trợ tử. Một cuộc thăm dò mới đây nói rằng có đến 80 phần trăm người Ý ủng hộ ý tưởng này.

Nhưng hồi tháng 3 năm 2009, Thượng Viện Ý đã thông qua một dự luật ngăn cấm hành động trợ tử và phạt nặng những y sĩ nào thực thi hành động này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page