Bài Giảng Thánh Lễ Mở Tay

Của Ðức Tân Giám Mục

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

trong dịp Vinh Qui Bái Tổ

tại Nhà Thờ Gò Thị Qui Nhơn

 

Ðức Tân Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi Vinh Qui Bái Tổ

 

Bài Giảng Thánh Lễ Mở Tay Của Ðức Tân Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong dịp Vinh Qui Bái Tổ tại Nhà Thờ Gò Thị Qui Nhơn vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010.

Caritas Christi urget nos - Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi! (2 Cr 5, 14)

 

Kính thưa Ðức Cha Mattheo,


Giáo Xứ Gò Thị Qui Nhơn hân hoan đón tiếp Ðức Tân Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, người con yêu quý của Giáo Xứ, trở về Vinh Qui Bái Tổ và cử hành Thánh Lễ Mở Tay vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010.


Kính thưa Cha Tổng Ðại Diện,

Kính thưa quí cha Hạt trưởng,

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ nam nữ,

Và cộng đoàn phụng vụ,

Niềm vinh dự của một giáo xứ là có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ. Nhưng ơn gọi lớn nhất phải nói đến ơn gọi Giám mục.

Giám mục được Chúa Thánh Thần cắt đặt làm đấng kế vị các tông đồ với tính cách là chủ chăn các linh hồn (Sắc lệnh Giám mục số 3).

Giáo xứ Gò Thị không những có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ mà còn ơn gọi có Giám mục: không những một vị giám mục mà có những bốn vị Giám mục. Ðây là một vinh dự rất lớn mà có lẽ không một giáo xứ nào có được.

Vinh dự được ban từ trời. Ơn lành nầy có được là nhờ ơn lành giáo xứ Gò Thị có hai vị Hiển Thánh tử đạo: một Giám mục thánh Stêphanô Thể. Ngài đã cai quản giáo phận trong suốt 21 năm gian khổ mà Tòa Giám Mục đặt tại Gò Thị và Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, người con đã được sinh ra trên mảnh đất Gò Thị - nơi chôn nhau cắt rốn của ngài. Hai chứng nhân anh hùng đã từng sinh sống và để lại những dấu chân như dấu ấn đã in sâu làm cho mảnh đất Gò Thị trở thành linh địa. Phúc lành của các ngài đã làm phát sinh những thế hệ con cháu sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Nước Trời. Giám mục Mattheo là Giám mục thứ 4 và trong tương lai chúng ta có quyền hy vọng sẽ có nhiều ơn gọi Giám mục khác nữa.

Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây để cùng với Tân Giám mục dâng lời tạ ơn Chúa. Ðây là nghĩa cử tạ ơn cao đẹp nhất. Thánh lễ tạ ơn đầu tay của Tân Giám mục ở tại quê hương là một dấu ấn có tầm mức quan trọng lịch sử của giáo xứ Gò Thị. Lịch sử giáo xứ sẽ ghi đậm nét ngày hồng phúc nầy, vì đây là ngày một người con của giáo xứ được tuyển chọn lên hàng Giám mục về quê hương vinh qui bái tổ, chúc lành và ban bình an. Phép lành đầu đời Giám mục lại nhằm vào Năm Thánh linh mục và Năm Thánh Giáo hội Việt Nam càng làm tăng thêm vẻ cao trọng và linh thiêng.

Dù nhìn dưới góc cạnh nào thì chức Giám mục luôn được coi là chức cao trọng trong Giáo hội. Cao trọng vì được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt: làm chủ chăn vĩnh cửu, hợp nhất với Ðức Giáo Hoàng nhờ Ðức Chúa Thánh Thần để trở thành những thầy dạy đích thực và chính thức, thành những thượng tế và chủ chăn (Giám mục số 3). Linh mục chỉ cần được Ðức Giám mục gọi và chọn. Còn giám mục phải được chính thức Ðức Giáo Hoàng đại diện Thánh Phêrô trực tiếp bổ nhiệm. Ðiều đó nói lên tính hiệp thông với Ðức Giáo Hoàng Roma - vị thủ lãnh, và không bao giờ được tách rời khỏi vị thủ lãnh, cũng thừa hưởng quyền tối thượng và toàn diện trên Giáo hội hoàn cầu (Giám mục số 4).

Giáo xứ Gò Thị chúng ta lấy làm hãnh diện và tự hào trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Làm sao lại không tạ ơn khi vị Tân Giám mục là người đã sống và lao động với chúng ta trong những năm đầy gian khổ của thập niên 80, nay được Thiên Chúa tuyển chọn lên địa vị cao trọng trong Giáo hội. Chắc chắn ngài cũng sẽ gần gũi với chúng ta. Khẩu hiệu Giám mục của ngài đã nói lên điều đó : " Caritas Christi urget nos " (2 cr 5, 14), nghĩa là tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng ta. Ðây là tư tưởng của Thánh Phaolô mà Tân Giám mục muốn lấy làm châm ngôn hành động trong sứ vụ Giám mục của mình. Chính tình yêu Ðức Kitô thúc bách ngài hiến cả cuộc đời cho anh chị em, không phải bằng lời nói bên ngoài nhưng bằng tất cả tâm hồn và cuộc sống. Ngài trở thành chủ chiên trong toàn giáo phận và đặc biệt của giáo xứ Gò Thị chúng ta. Khẩu hiệu của ngài còn nói lên : Chúa Kitô là nguyên lý hành động của chức vị Giám mục của ngài.


Giáo Xứ Gò Thị Qui Nhơn hân hoan đón tiếp Ðức Tân Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, người con yêu quý của Giáo Xứ, trở về Vinh Qui Bái Tổ và cử hành Thánh Lễ Mở Tay vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010.


Tinh thần Ðức Kitô ngày xưa đã chiếm trọn con người và cuộc sống của Phaolô thế nào thì nay Giám mục Mattheo chúng ta cũng sẽ như thế. Thánh Phaolô đã tự cho mình là người điên của Thiên Chúa (2 cr 5, 13) đến nỗi ngài đã trở nên một với Ðức Kitô : " Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Ðức Kitô sống trong tôi " (Gl 2, 20).

Chúng ta có quyền tự hào Tân Giám mục chúng ta về các nhân đức: sự thánh thiện, lòng quảng đại, tình yêu thương, sự hiền lành. Ngài sẽ cống hiến cả cuộc đời cho Chúa Kitô và Giáo hội như Thánh Phaolô. Qua đó, chúng ta cũng sẽ hưởng được những ân lộc từ tinh thần phục vụ của ngài, như Công Ðồng Vatican II đã viết : " Giám mục thi hành nhiệm vụ của mình như một người cha đích thực và chủ chăn hiền từ hết mình vì đoàn chiên " (Giám mục số 16).

Phạm vi hoạt động của Giám mục sẽ rất rộng lớn, bao trùm cả địa phận. Nghĩa là ngài có quyền và bổn phận trên tất cả các giáo xứ. Ngài là cha chung của tất cả mọi người. Trách nhiệm được ủy thác cho ngài là một Giáo hội riêng biệt : ngài dẫn dắt các con chiên của ngài nhân danh Chúa dưới quyền Ðức Giáo Hoàng với danh nghĩa chủ chiên riêng biệt, thường xuyên và trực tiếp. Ngài có nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa, và cai quản các con chiên (Giám mục số 11).

Tuy nhiên, trách nhiệm đó không phải luôn luôn được suôn sẻ dễ dàng. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ Giám mục Timôthêô : "Tôi tha thiết khuyên anh : hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ" (2 Tm 4, 2). Do đó, ngài rất cần ơn Chúa nâng đỡ soi sáng và sự cộng tác nhiệt tình và lời cầu nguyện sốt sắng của chúng ta như những người con thảo. Nhất là trong thời buổi ngày nay, chức vị Giám mục cần sự khôn ngoan, chín chắn trong lời ăn tiếng nói và việc làm như Thánh Phaolô đã cảnh báo Giám mục Timôthêô : " Anh hãy nhận biết điều này : vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Người ta vô tâm vô tình, tàn nhẫn, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa " (2 Tm 3, 1-4).

Chúng ta cầu cho Tân Giám mục chúng ta luôn sáng suốt, can đảm và khôn ngoan không những trong việc giảng dạy con chiên mà còn cẩn thận trong việc xử thế với thế gian. Không làm mất lòng ai nhưng không adua theo dư luận. Trái lại chinh phục được nhiều người tin theo Tin mừng cứu độ. Bởi vì như Thánh Phaolô nói : " Sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nhưng lại theo những dục vọng của mình. Người ta không nghe theo chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Vì thế, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của mình " (2 Tm 4, 3-5).

Trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên ngài lời cầu chúc Ad multos annos: kính chúc ngài trường thọ, và hứa sẽ cầu nguyện cho ngài mỗi ngày qua Thánh lễ được tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và ân sủng của Chúa Cha. Amen.

 

Gò Thị, Qui Nhơn, ngày 6/02/2010

Peter Nguyễn Văn Kính

Linh Mục Chánh Xứ Gò Thị

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page