Hai gương mặt Hồng y nổi bật

trong Giáo hội tại Á Châu

 

Hai gương mặt Hồng y nổi bật trong Giáo hội tại Á Châu.

Seoul, Hàn Quốc [Ucanews 22/09/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Nói đến sự đóng góp của Giáo hội trong việc xây dựng và củng cố nền dân chủ tại Á Châu, người ta phải nghỉ ngay tới hai gương mặt lãnh đạo nổi bật trong Giáo hội là đức cố Hồng y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân và đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, Tổng giám mục Seoul, Hàn Quốc.


Ðức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, Tổng giám mục Seoul, Hàn Quốc (sinh ngày 8/05/1922 - qua đời ngày 16/02/2009).


Trong một bài phát biểu tại một hội nghị diễn ra tại phân khoa thần học thuộc trường Ðại học Sogang của Dòng Tên ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2009, cha Jose Mario Francisco, một nhà thần học người Phi Luật Tân, đã đối chiếu hai gương mặt lãnh đạo trên đây. Theo nhà thần học này, hai vị Hồng y này đều đã chứng kiến đất nước đang chuyển mình sang nền dân chủ, và đều là hiện thân của hai khía cạnh khác nhau trong cung cách lãnh đạo.

Ðược biết hội nghị nói trên có chủ đề: "lãnh đạo Giáo hội tại Á Châu", nhằm tưởng niệm đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, nhận dịp lễ giỗ 50 ngày ngài qua đời.

Ðức hồng y Kim qua đời ngày 16 tháng 2 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi. Trong khi đó Ðức hồng y Sin qua đời ngày 21 tháng 6 năm 2005, hưởng thọ 76 tuổi.

Ðức cố Hồng y tổng giám mục thủ đô Seoul đều được mọi người nhìn nhận như người bảo vệ nhân quyền chống lại các chế độ độc tài quân phiệt trong hai thập niên 70 và 80 tại Hàn Quốc. Năm 1987, khi chính phủ đe dọa xử dụng vũ lực để đàn áp những người tranh đấu đòi dân chủ ngồi trước nhà thờ chính tòa Myeongdong, Ðức hồng y đã dỏng dạc tuyên bố: "Quí vị phải bước qua xác tôi, kế đó là các linh mục tu sĩ, trước khi đụng tới các công dân và sinh viên".

Cha Francisco, một linh mục Dòng Tên đang giảng dạy tại phân khoa thần học thuộc trường đại học Ateneo của Dòng Tên tại Manila, Phi Luật Tân, đã so sánh biến cố trên đây với lời kêu gọi mà Ðức hồng y Sin, Tổng giám mục Manila, đã đưa ra trên đài phát thanh Veritas dạo tháng Hai năm 1986. Chính lời kêu gọi này đã lôi kéo dân chúng xuống đường tham gia cuộc nổi dậy thường được mệnh danh là "Sức mạnh của dân chúng". Cuộc xuống đường của cả triệu người dân Phi đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài mà tổng thống Ferdinand Marcos đã áp đặt lên Phi Luật Tân trong 21 năm và mở ra con đường dẫn đến việc tái lập dân chủ tại quốc gia hải đảo này.

Sự kiện đức cố Hồng y Kim đón tiếp những người xuống đường bị chính phủ đàn áp vào trong nhà thờ chính tòa Myeongdong, tượng trưng cho cung cách lãnh đạo của ngài đối với "Ðoàn chiên nhỏ" là Giáo hội tại Hàn Quốc. Tại đây, Giáo hội Công giáo chiếm không tới 10 phần trăm dân số.


Ðức cố Hồng y Jaime Lachica Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân (sinh ngày 31/08/1928 - qua đời ngày 21/06/2005).


Ðối lại, lời kêu gọi xuống đường của đức cố Hồng y Sin rõ ràng cho thấy cung cách lãnh đạo trong một Giáo hội vốn chiếm đa số tại Phi Luật Tân.Với gần 85 phần trăm dân số theo Công giáo, Giáo hội tại Phi Luật Tân được xem là Giáo hội có đông tín hữu nhứt tại Á Châu.

Theo cha Francisco, hai nhà lãnh đạo Công giáo không hề đối nghịch nhau trong cung cách lãnh đạo của mình, trái lại bổ túc cho nhau trong cùng một sứ mệnh truyền giáo, nhưng được thực thi trong hai bối cảnh khác nhau.

Ngoài cha Francisco, các diễn giả tại hội nghị nói trên cũng trình bày nhiều khía cạnh khác nhau trong sứ mệnh và di sản của đức cố Hồng y Kim. Nhiều người đã nhấn mạnh đến sự hiểu biết sâu rộng của Ðức hồng y về Công đồng Vatican II. Ðặc biệt các diễn giả đã trích dẫn cái nhìn mục vụ của Công đồng và thái độ phải có trong các quan hệ với các tôn giáo khác và xã hội dân sự.

Ðức cha Peter Kang Woo Il, Giám mục Cheju, người đã từng là Giám mục phụ tá của Ðức hồng y Kim, nhắc lại rằng đức cố Hồng y không phải là một nhà tranh đấu. Nhưng theo đức cha Il, "ngọn sóng của thời đại đã đẩy ngài đi tới và ngài đã trung thành hướng dẫn đoàn chiên của mình theo cách thế mà bất cứ mục tử nào cũng làm theo".

Một linh mục khác là cha Jeffrey Chang làm nổi bật vai trò của đức cố Hồng y Tổng giám mục Seoul trong Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC. Cha Chang nói rằng đức cố Hồng y là người đã đề nghị tổ chức Hội Nghị đầu tiên của Liên hội đồng này năm 1970, nhân dịp đức cố Giáo hoàng Phaolo VI viếng thăm Manila.

Theo cha Francisco,vào thời điểm đó, giáo triều Roma sợ rằng các Ðức giám mục Á Châu sẽ chạy theo nền thần học giải phóng tại Châu Mỹ Latinh. Nhưng Ðức hồng y Kim đã thuyết phục được đức Phaolo VI, và qui chế của Liên hội đồng Giám mục Á châu đã được phê chuẩn năm 1972.

Ðức Phaolo VI bổ nhiệm Ðức hồng y Kim làm Tổng giám mục Seoul năm 1968. Năm sau, chỉ mới 46 tuổi, ngài được nâng lên bậc Hồng y. Không những là vị Hồng y Hàn Quốc đầu tiên, ngài còn là vị Hồng y trẻ nhứt trên thế giới vào thời đó. Năm 1998, ngài từ chức Tổng giám mục Seoul và giám quản giáo phận Bình nhưỡng, Bắc Hàn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page