Ðức thánh cha khẳng định

Tình yêu là con đường dẫn đến sự sống

 

Ðức thánh cha khẳng định: Tình yêu là con đường dẫn đến sự sống.

Castel Gandolfo [CNA 13/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định: Tình yêu là con đường dẫn đến sự sống.

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin với khoảng 4 ngàn khách hành hương tại Castel Gandolfo trưa chúa nhựt 13 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hãy noi gương Mẹ Maria để làm chứng cho niềm tin Kitô.

Dựa trên Tin Mừng của Chúa Nhựt thứ 24 mùa thường niên, Ðức thánh cha nói rằng Lời Chúa đưa ra hai thách đố: Chúa Giêsu Nazareth là ai? Và niềm tin Kitô có được phản ánh trong tất cả những gì người tín hữu Kitô làm hay không làm không?

Theo Ðức thánh cha, "Chúa Giêsu đã không đến để dạy dỗ một triết lý, mà là để chỉ ra con đường và đó là con đường dẫn đến sự sống."

Ðức thánh cha giải thích: "Con đường đó là con đường của tình yêu, vốn là thể hiện của niềm tin đích thực. Nếu bạn yêu mến tha nhân với một trái tim trong sạch và quảng đại, điều đó có nghĩa là bạn thực sự biết Thiên Chúa. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn có đức tin nhưng không yêu mến người anh em thì bạn không phải là một tín hữu thực sự. Thiên Chúa không ở trong bạn".

Nhắc lại lời thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai của Ngày Chúa Nhựt 24 thường niên, Ðức thánh cha nói: "đức tin cũng thế, đức tin không có hành động là đức tin chết".

Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải đoạn này như sau: "Con người cũng có thể có một niềm tin thật sự nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng nếu không có một đời sống tốt, thì niềm tin này không có ích gì cho sự cứu rỗi. Như vậy khi đọc trong Tin Mừng: "sự sống thật là chúng biết rằng Cha là Thiên Chúa Chân Thật", đừng nghĩ rằng một câu như thế là đủ để cứu thoát chúng ta, mà cần phải có một đời sống và cách cư xử trong sạch".

Nhắc đến Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi được Giáo Hội kính nhớ vào ngày thứ Ba 15 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha kết thúc bài suy niệm với lời nhắn nhủ như sau: "Ðức Trinh Nữ Maria, người đã tin vào Lời Chúa, đã không mất lòng tin nơi Thiên Chúa khi thấy con mình bị loại trừ, sỉ vã và đóng đinh. Trái lại, Mẹ đã ở bên cạnh Chúa Giêsu, chịu đau khổ và cầu nguyện cho đến cùng và Mẹ đã thấy được bình minh của Phục Sinh chiếu sáng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page