Ðức thánh cha khẳng định

mối liên hệ giữa đức tin và lý trí

 

Ðức thánh cha khẳng định mối liên hệ giữa đức tin và lý trí.

Bagneregio, Ý [AFP 6/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định mối liên hệ giữa đức tin và lý trí.

Hôm Chúa Nhựt 6 tháng 9 năm 2009, trước hàng ngàn cư dân thành phố Bagneregio, sinh quán của thánh Bonaventura, bắc Roma, Ðức thánh cha nói rằng đức tin là "bạn" của trí khôn. Ngài khuyến khích và ca ngợi các nhà thần học là những người được mời gọi phục vụ cho đức tin.

Năm 1957, lúc còn là linh mục, đức Benedicto XVI đã từng viết luận án tiến sĩ về thánh Bonaventura, một tu sĩ dòng Phanxico đương thời với thánh Toma Aquino.

Nhắc lại việc thánh Bonaventura ca ngợi vạn vật, Ðức thánh cha khẳng định rằng ngày nay cần phải tái khám phá vẽ đẹp và giá trị của thiên nhiên dưới ánh sáng của lòng thiện hảo và vẽ đẹp của Thiên Chúa.

Ðức thánh cha cũng nói rằng thánh Bonaventura giúp mở rộng đôi cánh của niềm hy vọng. Nhưng theo Ðức thánh cha, không phải bất cứ niềm hy vọng nào cũng giúp con người thời đại đương đầu và chiến thắng những khó khăn, mà phải là một niềm hy vọng đáng tin cậy mới là cần thiết cho chúng ta, bởi vì chỉ có một niềm hy vọng như thế mới có thể mang lại cho chúng ta niềm tin vững chắc có thể đạt được cứu cánh. Chỉ có một niềm hy vọng như thế mới bảo đảm cho chúng ta rằng, mặc dù chúng ta yếu đuối và lịch sử nhân loại đày những mâu thuẫn, Tình Yêu không sai chạy của Thiên Chúa vẫn luôn săn sóc cho chúng ta.

Trước khi dừng chân tại Bagneregio, Ðức thánh cha đã đến thành phố Viterbo. Thành phố lịch sử này đã từng là nơi cư ngụ của các Ðức Giáo Hoàng trong suốt 24 năm hồi thế kỷ thứ 13. Tại đây, Ðức thánh cha đã nhắc lại thảm kịch của cuộc sát tế người Do thái.

Chỉ vài ngày sau khi thế giới kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ tại thành phố Gdansk, Balan, Ðức thánh cha đã nhắc lại thảm trạng này.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại thành phố Viterbo, Ðức thánh cha nói rằng "chúng ta không thể không nhắc đến những sự kiện bi thảm đã làm phát sinh một trong những cuộc xung đột khủng khiếp nhứt trong lịch sử nhân loại khiến cho hàng chục triệu người phải chết và gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân tộc Balan."

Ðức thánh cha đã nói như thế khi chào thăm các tham dự viên của một Hội nghị quốc tế và liên tôn được tổ chức tại thành phố Krakow Balan để cổ võ cho hòa bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm thế chiến thứ hai bùng nổ. Ðức thánh cha nhắc lại thảm kịch của cuộc sát tế người Do thái và bao nhiêu người vô tội khác. Ngài nói rằng việc tưởng nhớ những biến cố này mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và những ai vẫn còn mang trong thân thể và tâm hồn những vết thương đau. Theo ngài, đây là một lời mời gọi cho mọi người để đừng bao giờ để tái diễn những hành động man rợ như thế và gia tăng nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu bền trong một thời đại vốn vẫn còn bị đánh dấu bởi những xung đột và mâu thuẫn.

Ðức thánh cha khẳng định rằng các tôn giáo có thể và phải đóng góp để thăng tiến sự tha thứ và hòa giải chống lại bạo động, chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa toàn trị và cực đoan.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page