Thánh lễ đồng tế tưởng niệm đệ nhị thế chiến

 

Thánh lễ đồng tế tưởng niệm đệ nhị thế chiến.

Berlin [CWN 2/09/2009] - Trong thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Berlin, Ðức, để tưởng niệm 70 năm Ðệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, các Ðức giám mục Ðức và Balan đã kêu gọi tha thứ cho nhau.

Sau đệ nhị thế chiến, nhiều người dân Ðức sinh sống tại Balan đã bị chính quyền Balan trục xuất ra khỏi nước. Nhắc lại sự kiện này, Ðức hồng y Georg Sterzinsky, Tổng giám mục Berlin, kêu gọi các tín hữu Kitô Ðức hãy nhớ lại rằng chính người dân Balan cũng đã từng đau khổ vì bị trục xuất khỏi Liên Xô sau đệ nhị thế chiến. Vị hồng y Ðức này sinh tại Balan và được ba tuổi khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Sau đệ nhị thế chiến, gia đình ngài bị trục xuất khỏi Balan.

Trong bài giảng Thánh Lễ đồng tế nhân dịp tưởng niệm Ðệ Nhị Thế Chiến, Ðức hồng y Tổng giám mục Berlin cho biết nhiều tín hữu Kitô Ðức, vì để cho tình cảm lấn lướt, đã yêu cầu đưa ra tòa xét xử để bồi thường cho họ. Chính vì vậy mà ngài nói: "Chúng ta chưa thực thi sự hòa giải. Nếu chúng ta không thể tha thứ, ngay cả cho toàn thể dân tộc Balan, thì chúng ta không thể nào đi xưng tội, lãnh ơn xá giải hay chịu lễ. Ngay cả Thiên Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page