Các tín hữu Kitô và Hồi giáo họp nhau

nhân tháng chay tịnh Ramadan

 

Các tín hữu Kitô và Hồi giáo họp nhau nhân tháng chay tịnh Ramadan.

Irak [Zenit 1/09/2009] - Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Irak gặp gỡ nhau nhân tháng chay tịnh Ramadan của Hồi Giáo.

Theo lời kêu gọi của đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, khoảng 100 người gồm đại diện tín hữu Kitô và Hồi giáo đã qui tụ lại trong một bữa cơm tối chung được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, Kirkuk hôm thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2009.

Theo báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 1 tháng 9 năm 2009, các nhà lãnh đạo của hai tôn giáo đã đưa ra sáng kiến trên nhằm kêu gọi xây dựng hòa bình và hòa giải dân tộc cũng như chấm dứt bạo động.

Riêng đối với Ðức cha Sako, đây là một cử chỉ để bày tỏ sự gần gũi với anh chị em Hồi giáo. Ngài nói: "Tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, con cùng một Thiên Chúa. Chúng ta phải tôn trọng và hợp tác với nhau vì lợi ích của dân tộc và xứ sở chúng ta".

Ðức tổng giám mục Kirkuk nói với Báo Người Quan Sát Roma rằng "cuộc gặp gỡ là một thành công không ngờ. Ngài cho biết chỉ mời có khoảng 50 người tham dự buổi cơm tối nói trên. Nhưng con số người đến tham dự đã lên gắp đôi".

Ðức cha Sako kể lại: trong bữa ăn, một đại diện Hồi giáo đã nói một câu đầy ý nghĩa như sau: "Ðây là bữa ăn của Chúa Giêsu". Ðức Cha Sako đã nghĩ đến bữa tiệc ly của Chúa Giêsu.

Những người tham dự buổi ăn tối đã đồng thanh đưa ra một sứ điệp chung gởi cho các cơ quan truyền thông và giới chức chính quyền trong thành phố. Sứ điệp khẳng định rằng tháng Ramadan là "một thời gian để cầu nguyện, tha thứ và hòa giải"; các tín hữu Kitô và người Hồi giáo mời gọi mọi người hãy sống bầu khí hòa bình và vui tươi.

Sứ điệp chung có đoạn viết như sau: "Chúng tôi yêu cầu tất cả những ai đang nắm giữ quyền hạn trong tay hãy đảm nhận trách nhiệm của mình và tìm ra phương thế tốt nhứt để giải quyết các vấn đề hiện nay và làm cho xứ sở được thêm an toàn và ổn định hơn, ngõ hầu góp phần xây dựng sự hiệp nhứt và hợp tác. Iraq cần phải can đảm và có trách nhiệm đối với lịch sử của mình. Chúng ta đã có quá nhiều chiến tranh và bạo động. Chúng tôi muốn có hòa bình và ổn định".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page