Ðức thánh cha nói đùa về

bàn tay "biếng nhác" của ngài

 

Ðức thánh cha nói đùa về bàn tay "biếng nhác" của ngài.

Castel Gandolfo [AFP 23/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói đùa về "bàn tay biếng nhác" của ngài.

Với cánh tay phải đã được tháo băng hôm thứ Sáu 21 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha nói với khách hành hương tập trung tại Castel Gandolfo hôm Chúa Nhựt 23 tháng 8 năm 2009 rằng "cánh tay của ngài đã được tháo khỏi băng bột, nhưng vẫn còn đôi chút biếng nhác". Ngài nói: "Tôi còn phải học sống kiên nhẫn thêm. Nhưng chúng ta đang tiến tới".

Cánh tay bị bó bột đã khiến ngài không thể soạn phần tiếp theo của tác phẩm "Chúa Giêsu Nazareth", mà phần đầu đã được xuất bản hồi năm 2007.

Vị giáo hoàng 82 tuổi này đã bị té và gẫy tay trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 7 năm 2009 khi ngài đang nghỉ hè tại Aosta, bắc Ý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page