Giáo phận Vinh:

11 giờ trước Thánh lễ Quan thầy giáo phận

và cầu nguyện cho Tam Tòa

 

Giáo phận Vinh: 11 giờ trước Thánh lễ Quan thầy giáo phận và cầu nguyện cho Tam Tòa.


Dọc con đường quốc lộ 1A, nhiều xe ca, xe tải đã dán băng khẩu hiệu "Chúng con hành hương về bên Mẹ, cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa bằng chữ đỏ nổi bật trên nền vàng, đầu xe là những lá cờ vàng trắng tung bay. Từ các hướng đường quốc lộ, các đoàn người tiến về Xã Ðoài.


Vinh, Việt Nam (14/08/2009) - Không khí nhộn nhịp khắp nơi trong toàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ở các vùng giáo dân đã nói lên tinh thần của giáo dân toàn thể Giáo phận hướng về lễ Quan thầy để cầu nguyện cho anh chị em ở Giáo xứ Tam Tòa đang bị bách hại nặng nề và bất nhân bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Quảng Bình.

Khắp các giáo xứ, giáo họ và những nơi có người công giáo, một không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho một ngày hành hương về Tòa Giám Mục Xã Ðoài, những lá cờ vàng trắng được giặt giũ phơi cẩn thận từ chiều nay, những thanh niên nam nữ đang chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, những kế hoạch di chuyển, phương án bảo vệ an toàn, trật tự cho giáo dân trên đường hành hương đã được tính đến...

Dọc con đường quốc lộ 1A, chúng tôi thấy nhiều xe ca, xe tải đã dán băng khẩu hiệu "Chúng con hành hương về bên Mẹ, cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa bằng chữ đỏ nổi bật trên nền vàng, đầu xe là những lá cờ vàng trắng tung bay.

Giáo dân hân hoan, nô nức về dự lễ Quan thầy Giáo phận, nhưng không vì thế mà quên nỗi đau của anh chị em Tam Tòa đang phải chịu đựng. Mọi người hết sức ngậm ngùi trước những tin tức được truyền đi từ các giáo xứ, giáo dân vùng Quảng Bình yêu thương.

Theo những tin tức mới nhận được, từ giáo xứ Ðông Yên và một số nơi thuộc Hạt Kỳ Anh, cũng như các giáo xứ ở Hương Khê, Hà Tĩnh nhiều hành động sách nhiễu bởi công an đã được áp dụng. Nhiều chủ xe sau khi ký kết hợp đồng vận chuyển giáo dân về Xã Ðoài dự lễ đã bị công an Hà Tĩnh ngăn chặn. Tất cả giáo dân khi nhận được tin đó, đã tính đến khả năng không chỉ tiến về Xã Ðoài mà đến tận những nơi đang bị ngăn chặn để giúp đỡ anh chị em mình.

Tại các giáo hạt lớn như Văn Hạnh, nhiều ý kiến đồng thanh đề nghị sẽ đi bộ về Xã Ðoài với quãng đường hơn 65 km để tham dự Thánh lễ ngày mai.

Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc với Tòa Giám mục Xã Ðoài, bàn biện pháp để bảo vệ cho cuộc lễ thành công. Tuy nhiên, họ đề nghị Tòa Giám mục cho bảo vệ của Tòa Giám Mục mang băng đỏ đứng cùng với cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn cho Cảnh Sát Giao Thông (Cảnh Sát Giao Thông sợ bị giáo dân tấn công khi họ hiểu rằng giáo dân đã quá bức xúc trước các hành động của nhà cầm quyền và công an Quảng Bình đối với anh chị em đồng đạo của họ. Nhưng sự lo lắng này của họ quả là hơi... xa và quá cẩn thận, vì giáo dân luôn ôn hòa theo chủ trương của Tòa Giám mục).

Theo những thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày mai (15/08/2009) từ các hướng đường quốc lộ, các đoàn người sẽ tiến về Xã Ðoài dâng Thánh lễ lúc 8h30. Trong trường hợp bị những ngăn trở dọc đường không về kịp khi Thánh lễ bắt đầu, các đoàn người đi đến đâu nếu có linh mục, thì đúng 8h30 sẽ dâng Thánh lễ tại đó, dù đó là giữa cánh đồng, cánh rừng hay bất cứ nơi đâu, họ đều tin là có Mẹ Quan thầy phù trợ.

Chúng tôi sẽ kịp thời phản ánh cuộc lễ này để anh chị em Giáo hữu xa gần, nhất là những anh chị em con cái của Giáo phận Vinh, của Giáo hội Việt Nam và những người yêu sự thật công lý cùng nhanh chóng có thông tin mà hiệp thông với anh chị em trong Giáo phận cùng cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa.

Trong những lời cầu nguyện, xin anh chị em cầu nguyện cho lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Quảng Bình và Việt Nam được Thiên Chúa thương ban cho sự tỉnh táo, biết nhìn nhận lương tâm và những giá trị đạo đức của cuộc sống con người, hòng nhanh chóng có những tâm tình hướng thiện để thành những con người bình thường biết lấy yêu thương làm trọng, biết tôn trọng tự do tôn giáo của nhân dân, biết tôn trọng người dân là người đã sinh ra và nâng đỡ, nuôi sống mình, nhất là biết thực hiện những điều mà chính Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã ghi rõ.

 

Xã Ðoài, 22h 14/8/2009

PV Xã Ðoài

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page