Các tín hữu Kitô Pakistan

tưởng niệm các nạn nhân của bạo động

 

Các tín hữu Kitô Pakistan tưởng niệm các nạn nhân của bạo động.

Pakistan [Ucanews 10/08/2009] - Các tín hữu Kitô Pakistan tưởng niệm các nạn nhân của bạo động.

Hơn 5 trăm người đã đứng chật kín trong nhà thờ Thánh Tâm tại làng Gojra, tỉnh Punjab, để tưởng niệm những người đã bị sát hại trong cuộc bạo động chống Kitô giáo mới đây.

Trong thánh lễ được cử hành hôm 6 tháng 8 năm 2009, người ta đọc được những biểu ngữ như: "Chúng tôi vinh danh các tín hữu tử đạo" hay "Máu các vị tử đạo là hạt giống làm nẩy sinh Giáo hội". Hình của các nạn nhân trong cuộc bạo động hôm 1 tháng 8 năm 2009 cũng được trưng bày trước bàn thờ.

Trong thánh lễ do cha Sharique Hadayat, quản nhiệm giáo xứ Thánh Tâm chủ sự, Ðức cha John Samuel, Giám mục Faisalabad, nói rằng "chúng ta đang sống trong một thế giới có xung đột về tín ngưỡng. Trong khi chúng ta tin rằng những người bị giết chết vì niềm tin của mình lên thiên đàng, thì cũng có những người sát hại người khác với niềm hy vọng được lên thiên đàng. Chỉ có Lời Chúa mới có thể mang lại an ủi cho tâm hồn trĩu nặng của chúng ta".

Ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng sắc tộc, một tín hữu Công giáo, cũng có mặt trong thánh lễ.

Về phần mình, cha Hadayat khẳng định rằng cuộc tàn sát tại Gojra là cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô tàn khốc nhứt tại Pakistan. Linh mục quản nhiệm giáo xứ Thánh Tâm tại Gojra tin rằng "máu của các nạn nhân sẽ không vô ích. Nó sẽ là lời phản đối chống lại luật chống phạm thượng".

Tưởng cũng nên nhắc lại: 7 tín hữu Công giáo đã bị một nhóm Hồi giáo quá khích thiêu sống khi họ nổi lửa phá hủy 68 ngôi nhà của dân chúng cũng như hai nhà thờ Tin lành tại làng Gojra hôm 1 tháng 8 năm 2009. Cuộc bạo động nổ ra sau khi một nhóm Hồi giáo đã tấn công làng Kitô Korian một ngày trước đó. Tình trạng căng thẳng gia tăng sau khi những người Hồi giáo tìm thấy những trang kinh Coran bị xé nát trước nhà của một gia đình Kitô. Những người Hồi giáo liền tố cáo gia đình này phạm thượng.

Theo các nguồn tin Công giáo, số người thiệt mạng trong cuộc bạo động nay đã lên đến 10 người, trong số này có 3 trẻ em và 3 phụ nữ. Cảnh sát đã bắt giữ 80 người Hồi giáo và hiện nay một trạm cảnh sát đã được dựng lên tại làng Gojra.

Theo nữ tu Teresa Pereira, người Sri Lanka, hiện đang là bề trên của các nữ tu Thánh Gia, cuộc bạo động khiến cho nhiều người lo ngại cho sự an toàn của các nữ tu đang điều khiển một trường học tại Gojra. Ðức giám mục Faisalabad khuyên các chị nên đến Lahore, nhưng các chị vẫn cương quyết ở lại đây để được gần gũi với dân chúng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page