Kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên

một vị Giáo hoàng đặt chân đến Phi Châu

 

Kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đặt chân đến Phi Châu.

Phi Châu [Avvenire 4/08/2009] - Phi Châu kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đặt chân đến lục địa.

Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 1969, đức Phaolô VI đã viếng thăm một số nước Phi châu. Tại Uganda, ngài đã hiến thánh bàn thờ tại đền thánh kính nhớ thánh Charles Lwanga, người đã bị thiêu sống năm 1886. Tại đây, đức Phaolô VI đã công bố sứ điệp: "Thiên Chúa chúc phúc cho Phi châu".

Tại nhà thờ chính tòa Kampala, trước sự hiện diện của năm vị nguyên thủ quốc gia tại Phi Châu và tất cả các Ðức giám mục của lục địa qui tụ trong Hội Nghị đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, đức Phaolô VI nói: "Kể từ nay, hỡi anh chị em Phi Châu, anh chị em sẽ là những nhà truyền giáo cho chính anh chị em. Giáo hội của Chúa Kitô đã được thiết lập trong vùng đất được chúc phúc này".

Ngày 1 tháng 8 năm 1969, trong thánh lễ truyền chức cho 12 tân Giám mục tại Korolo Terrace, đức Phaolô VI lại một lần nữa kêu gọi trách nhiệm của Giáo hội tại Phi Châu. Ngài nói: "Anh em phải xây dựng Giáo hội và góp phần xây dựng xã hội dân sự".

Tại quốc hội Kampala, Ðức thánh cha cũng kêu gọi chính phủ đừng sợ Giáo hội. Ngài nói: "Giáo hội không tước đoạt điều gì của quí vị. Trái lại, với sự nâng đỡ tinh thần và thực tiễn, Giáo hội mang lại cho quí vị sự giải thích đích thực về cuộc sống con người trong trần thế và sự sống bên kia thế giới là sự sống Kitô".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page