Nửa Triệu Tín Hữu Biểu Tình

Yêu Cầu Nhà Nước Chấm Dứt

Các Cuộc Bách Hại Tín Hữu Công Giáo

Và Trả Lại Ðất Nhà Thờ Tam Tòa

 

Nửa Triệu Tín Hữu Biểu Tình Yêu Cầu Nhà Nước Chấm Dứt Các Cuộc Bách Hại Tín Hữu Công Giáo Và Trả Lại Ðất Nhà Thờ Tam Tòa.

Vinh, Việt Nam (Tổng Hợp 5-8-2009) - Hôm mùng 2-8-2009 có ít nhất nửa triệu tín hữu thuộc 178 giáo xứ của giáo phận Vinh đã biểu tình tại nhiều nơi khác nhau để tố cáo chính quyền Ðồng Hới đánh đập các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Họ mang theo cờ Tòa Thánh và nhiều biểu ngữ yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam chấm dứt các cuộc bách hại Kitô hữu giáo xứ Tam Tòa và trả lại nơi thờ phượng cho tín hữu cũng như chấm dứt chiến dịch vu khống Giáo Hội Công Giáo qua các phương tiện truyền thông.

Ðây là cuộc biểu tình lớn thứ hai sau cuộc biểu tình ngày 26-7-2009 với gần 250,000 tín hữu thuộc 18 trên tổng số 19 hạt tham dự.

Họ tiến về các nhà thờ để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa, tay cầm cờ Tòa Thánh và đem theo biểu ngữ "Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ".

Biểu ngữ này hiện được treo ở cổng Tòa Giám Mục và trước tất cả các nhà thờ toàn giáo phận Vinh.

Như đã biết, sau ngày chấm dứt chiến tranh chính quyền tỉnh Quảng Bình đã ngang nhiêm cưỡng chiếm toàn bộ khuôn viên nhà thờ và các cơ sở mục vụ của giáo xứ Tam Tòa để làm "khu di tích tội ác đế quốc Mỹ". Sau một thời gian đề nghị trả lại đất đai của giáo xứ Tam Tòa mà không được nhà nước chấp thuận, Tòa Giám Mục giáo phận Vinh đã nhiều lần gửi đơn và có các buổi làm việc để yêu cầu chính quyền trả lại đất cho giáo dân để có nơi làm việc phụng tự. Tuy nhiên chính quyền đã giở chiêu bài hứa hẹn và kéo dài thời gian mà không trả. Không có nơi thờ tự tín hữu đã phải họp nhau làm việc thờ phượng tại gia đình một giáo dân và đã bị chính quyền ngăn cản. Không còn cách nào nữa trong bao nhiêu năm qua linh mục quản xứ và tín hữu đã phải cử hành lễ giữa trời, trên bãi cỏ, bên lề đường, trong vòng vây của công an cảnh sát.

Ngày 20-7-2009 giáo dân đã tiến hành việc dựng một cái lán tạm trên nền đất cũ của nhà thờ, với khung thép có lợp mái. Nhưng khi vừa lợp mái xong thì bất thình lình hàng loạt công an cảnh sát ập tới bao vây giáo dân và dùng dùi cui, gậy gộc, lựu đạn cay, đánh đập họ tàn nhẫn. Họ dùng xe kéo sập lán đem đi và tịch thu cả các đồ đạo. Các giáo dân cố bảo vệ đồ đạo càng bị đánh thô bạo hơn. Công an cảnh sát cũng cướp toàn bộ các máy ảnh và máy quay phim của giáo dân và bắt đi 18 giáo dân. Hôm sau đã có 7 giáo dân được trả tự do.

Ngày Chúa Nhật 26-7-2009 có 7 linh mục trong hạt Ðồng Hới và hơn 500 giáo dân về nền nhà thờ Tam Tòa để dâng lễ, nhưng đã bị một lực lượng 3,000 người, trong đó có công an, cảnh sát, dân quân, thanh niên địa phương đùng vũ lực ngăn cản đánh đập một số giáo dân và không cho tới gần nền nhà thờ.

Chiều hôm đó công an Quảng Bình bắt thêm 3 người, trong đó có ông Lý là chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Tam Tòa, chị Yên phó trưởng ca đoàn giáo xứ và anh Thống.

Sáng ngày 27-7-2009 có 5 linh mục thuộc hạt Kỳ Anh vào thăm các nạn nhân, Khi đoàn vừa bước xuống xe thì một nhóm côn đồ mặc thường phục xông vào đánh các linh mục và giáo dân, trong khi có một nhóm công an đứng nhìn từ xa. Cha Phaolo Nguyễn Ðình Phú và 3 giáo dân bị đánh trọng thương.

Cha Phú bị chấn thương não sọ, đầu sưng và đau. Giáo dân đưa cha và mấy người bị trọng thương vào một trạm xá gần đó. Nhưng khi thấy nhóm côn đồ tiếp tục nói những lời tục tĩu đe dọa buộc các linh mục và giáo dân phải ra khỏi nơi đó, nên các cha lên xe trở về.

Nghe tin trên, cha Phêrô Ngô Thế Bính, quản xứ Hà Lời, tới để xem xét tình hình. Khi thấy nhóm côn đồ bao vây trạm xá cha phải điện thoại yêu cầu ông phó chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tới dẫn cha vào thăm cha Phú. Nhưng khi ông này vừa rời trạm xá, thì nhóm côn đồ xông vào đánh hai giáo dân đang trực cha Phú và đánh cha Bính túi bụi. Trong khi đó công an vẫn đứng nhìn mà không can thiệp. Cha Bính bị gẫy tay, rách môi, sứt trán và gẫy hai chiếc răng. Có một giáo dân đi ngang qua nhận ra cha Bính liền thuê xe đưa cha tới bệnh viện Việt Nam Cuba. Sau đó công an thuê xe tắc xi đưa cha Phú và các giáo dân bị đánh trọng thương về cùng nhà thương này. Nhưng hai cha và các giáo dân đã không được săn sóc chữa trị gì. Bệnh viện đề nghị cha Phú về bệnh viện Kỳ Anh, còn cha Bính nằm dở sống dở chết không được săn sóc. Khi tỉnh lại ngài được giúp ra khỏi bệnh viện và về phòng khám đa khoa Tòa Giám Mục Xã Ðoài.

Trong các ngày qua tín hữu toàn giáo phận Vinh và nhiều giáo phận khác cũng như tín hữu các cộng đoàn hải ngoại đã liên tục tổ chức các buổi biểu tình, canh thức cầu nguyện liên đới và hiệp thông với các tín hữu Tam Tòa.

Tin nhà nước cộng sản việt Nam dùng các nhóm cao bồi du đãng và tội phạm đàn áp giáo dân Tam Tòa đã khiến cho dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Cũng giống như vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, chính quyền còn huy động toàn lực các phương tiện truyền thông bôi nhọ Giáo Hội, xuyên tạc và bóp méo sự thật nhằm mục đích lấp liếm các hành động bạo lực bách hại tôn giáo và đàn áp nhân quyền của mình. Nhưng giới quan sát viên quốc tế cho rằng đây chỉ là một kiểu nhà nước che đậy các khủng hoảng nghiêm trọng hơn trong đó có nạn tranh chấp quyền lực, cướp đất của dân, gian tham hối lộ, hỗn quan hỗn quân và nhất là nguy cơ xâm lăng của Trung Quốc.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page