Giáo xứ Văn Hạnh Giáo Phận Vinh

hiệp dâng thánh lễ và thắp nến

cầu nguyện cho Tam Tòa

 

Giáo xứ Văn Hạnh Giáo Phận Vinh hiệp dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho Tam Tòa.


Hơn 4 ngàn con tim Giáo Xứ Văn Hạnh hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho những người anh chị em Tam Tòa đang chịu cơn bách hại của nhà cầm quyền Quảng Bình. Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra một cách long trọng và sốt sắng.


Vinh, Việt Nam (2/08/2009) - Tiếp nối Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, biến cố Tam Tòa như một trận cuồng phong ập đến, gây bao đau thương cho những người tin Chúa và gây căm phẫn cho tất cả những ai yêu chuộng công lý, hòa bình và sự thật.

Hôm ngày Chúa Nhật 2 tháng 8 năm 2009, hợp cùng toàn thể 180 giáo xứ khặp Giáo Phận Vinh, 4 linh mục gồm: Cha Phêrô Nguyễn văn Vinh (chủ chăn xứ Văn Hạnh), Cha Phêrô Ðậu Ðình Triều (hưu), Cha Giuse Trần Văn Ðức (hưu), Cha Phêrô Nguyễn Ðình Huyền (Dòng Thánh Tâm Huế) cùng hơn 4 ngàn con tim Giáo Xứ Văn Hạnh hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho những người anh chị em Tam Tòa đang chịu cơn bách hại của nhà cầm quyền Quảng Bình.

Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra một cách long trọng và sốt sắng. Trong bài chia sẻ của mình, Cha Phêrô, vị chủ chăn của giáo xứ Văn Hạnh đã vạch trần sự độc ác, xảo trá của Công an Quảng Bình trong vụ việc xảy ra ở Tam Tòa. Ðồng thời, kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đối với những người đang phải chịu sự khủng bố, bức bách về mọi mặt. Ðặc biệt hơn, Ngài nhắc nhở mọi tín hữu hãy đề cao cảnh giác những thông tin sai sự thật trên một số phương tiện truyền thông của Nhà Nước.

Dưới ánh nến lung linh, hàng ngàn con tim đang hướng lòng về Tam Tòa với tinh thần hiệp thông sâu xa, tất cả như đang thổn thức với niềm thổn thức Tam Tòa, đau cùng nỗi đau Tam Tòa.

Lạy Chúa, xin thương đến giáo phận Vinh, xin thương đến Tam Tòa và thương đến những người anh chị em chúng con đang phải gánh chịu nỗi đọa đày thay cho tất cả chúng con. Xin cho nhà cầm quyền nhận ra ánh sáng chân lý, bỏ đi con đường tối là sự độc ác dối trá để trở về đường ngay nẻo chính, nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh và có tình người.

 

Ngọc Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page