Giáo xứ Cồn Cả và Giáo xứ Vĩnh Giang

thuộc Giáo Phận Vinh

dâng lễ cầu nguyện

cho các nạn nhân Tam Tòa

 

 

Giáo xứ Cồn Cả và Giáo xứ Vĩnh Giang thuộc Giáo Phận Vinh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Tam Tòa.


Gần 6 ngàn giáo dân hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang tập trung về nhà thờ giáo họ Ðập Ðanh (xứ Cồn Cả) để hiệp ý cùng với 177 giáo xứ trong Giáo Phận Vinh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Tam Toà.


Vinh, Việt Nam (2/08/2009) - Sáng Chúa Nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2009: Ðúng 7h sáng, gần 6 ngàn giáo dân hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang tập trung về nhà thờ giáo họ Ðập Ðanh (xứ Cồn Cả) để hiệp ý cùng với 177 giáo xứ trong Giáo Phận Vinh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Tam Toà.

Trước thánh lễ Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Văn Ðính nhắc lại cho giáo dân biết những sự thật về vụ Tam Toà: Lịch sử Giáo xứ Tam Toà, biến cố ngày 20 tháng 07 năm 2009, những thông cáo của Toà Giám Mục Giáo Phận Vinh, đặc biệt là các giáo dân và linh mục bị bọn côn đồ đánh trước sự bảo kê của công an... Cha xứ cũng cho biết Ngài đã trực tiếp thăm Cha Nguyễn Thế Bính đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện Ða khoa Toà Giám Mục.

Sau đó, toàn thể giáo dân hướng về Ðức Mẹ với những lời kêu cầu tha thiết qua bài hát được tải trừ trên trang Web dcctvn.net xuống để cầu cho Giáo Phận và cho Tam Toà, với nội dung như sau:

ÐK. Ôi! Mẹ Maria! Ôi! Mẹ, Mẹ Giáo Phận Vinh, con xin dâng Giáo Phận cho Mẹ. Ôi! Mẹ Maria! Ôi! Mẹ, Mẹ Giáo Phận Vinh, xin dâng Mẹ đoàn chiên xứ Tam Toà.

1. Xin Mẹ luôn giữ gìn qua cơn nguy khốn, cho đoàn con vững lòng tin tưởng trong cậy. Xin Mẹ ban sức mạnh đức tin kiên vững, ban bình an và ban ý chí kiên cường.

2. Cho đoàn con Giáo Phận luôn luôn hiệp nhất trong tình yêu Chúa là Thiên Chúa nhân từ, cho đoàn con Giáo Phận hiên ngang theo Chúa để ngày mai được vui hưởng phúc thiên đàng.

3. Xin Mẹ thương những người ra tay bắt bớ biết nhận ra đâu là công lý, sự thật, cho Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, xây dựng nên Việt Nam đất nước thanh bình.

Qua Mẹ tới Chúa. Kết thúc bài hát dâng lên Mẹ, đoàn rước nhập lễ bắt đầu. Mọi người hướng tâm hồn lên Chúa với tâm tình sốt sáng.

Bài chia sẻ hôm nay, Cha Quản xứ đề cập đến những vấn đề sau đây:

- Nêu lên những bất công của xã hội thời Chúa Giêsu cũng như nhiều bất công trong xã hội ngày hôm nay, nhất là sự đàn áp, bắt bớ đánh đập các giáo dân và linh mục tại Quảng Bình.

- Mẫu gương lãnh đạo của Thầy Giêsu: Khi dân chúng đói của ăn vật chất, Ngài đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho họ ăn no. Khi dân chúng đói khát tinh thần, Ngài đã cho họ ăn Lời của Ngài. Ðặt biệt, Chúa Giêsu đã trở thành tấm bánh bị nghiền nát để cho dân chúng được ăn. Chúa Giêsu đã chấp nhận chết đi để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

- Mẫu gương hy sinh theo gương Thầy Giêsu của Cha Phaolô Nguyễn Ðình Phú và Phêrô Nguyễn Thế Bính.

- Lịch sử Giáo hội Công giáo dầu có bị bắt bớ nhưng vẫn luôn tồn tại và phát triển vì: Máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các kitô hữu.

- Kêu gọi giáo dân hiệp thông trong cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần đối với những người bị bắt bớ đánh đập nhất là mọi người phải có trách nhiệm giúp đỡ đối với các nạn nhân Tam Toà.

Cuối bài giảng, Cha quản xứ nhắc nhở giáo dân phải sống đạo tốt, tin tưởng cậy trông vào Chúa thì chúng ta không còn lo sợ gì dầu bị bắt bớ, đánh đập vì Chúa Giêsu đã nói: người ta chỉ giết được phần xác chứ không giết được linh hồn; người ta chỉ giết được phần xác, chứ không thể giết được phần hồn, không thể giết được niềm tin của chúng ta.

Kết thúc thánh lễ toàn thể cộng đoàn hợp ý hát kinh hoà bình của Thánh Phanxicô.

Mọi người ra về nhưng trong thâm tâm vẫn hướng về Tam Toà, hướng về các nạn nhân và các linh mục bị đánh đập và bắt bớ để tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như cho "những người ra tay bắt bớ biết nhận ra đâu là công lý, sự thật, cho Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, xây dựng nên Việt Nam đất nước thanh bình".

 

PV Cồn Cả

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page