Một linh mục thừa sai Ý được vinh danh

vì đã cứu sống nhiều người

trong cuộc diệt chủng tại Rwanda

 

Một linh mục thừa sai Ý được vinh danh vì đã cứu sống nhiều người trong cuộc diệt chủng tại Rwanda.

Rwanda [ICN 24/07/2009] - Một linh mục thừa sai người Ý được vinh danh vì đã cứu sống nhiều người trong cuộc chiến tranh diệt chủng tại Rwanda hồi năm 1994.

Tuần qua, cùng với 9 người khác, cha Mario Falconi, một nhà thừa sai người Ý hiện vẫn đang làm việc tại Rwanda, đã được vinh danh vì đã cứu sống trên 3 ngàn người Tutsi trong cuộc diệt chủng khiến cho đến 800 ngàn người bị sát hại.

Theo một bản tin của Ðài Phát thanh quốc gia Rwanda hôm thứ Hai 20 tháng 7 năm 2009, cha Falconi đã che giấu trong giáo xứ Muhura, phía đông Rwanda trên 3 ngàn người đi lánh nạn.

Tổ chức có tên là Ibuka, qui tụ những người sống sót của cuộc diệt chủng, đã trao tăng huy chương cho cha Falconi. Phát biểu trên đài phát thanh Rwanda, nhà thừa sai người Ý này nói rằng trong cuộc khủng hoảng, ngài đã khước từ trở về Ý, vì ngài muốn ở lại để được gần gũi với những người mà ngài đang bảo vệ.

Cha Falconi nói như sau: "Ngày nay quí vị xem tôi như một người anh hùng, nhưng thật ra tôi chỉ làm những gì mà bất cứ một tín hữu Kitô nào cũng phải làm mà thôi. Tôi chỉ bảo vệ họ khỏi những kẻ sát nhân cũng như Chúa Kitô bảo vệ Giáo hội mà thôi và tôi vui mừng vì Mặt Trận ái quốc Rwanda đã đến kịp thời để cứu chúng tôi khi những kẻ sát nhân đã đến bên cạnh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page