Các tín hữu Công giáo Trung quốc

suy tư về đức tin nhân cuộc nhựt thực

 

Các tín hữu Công giáo Trung quốc suy tư về đức tin nhân cuộc nhựt thực.

Thượng Hải [Ucanews 22/07/2009] - Nhân cuộc Nhựt Thực hôm 22 tháng 7 năm 2009, nhiều người Công giáo Trung quốc suy nghĩ về đức tin của mình.

Francis, một dự tòng tại tỉnh Hebei, miền trung Trung Quốc, nói rằng anh đã thấy các ngôi sao trong một bầu trời hoàn toàn đen tối và suy nghĩ về "sự cao cả của Thiên Chúa và sự nhỏ bé của nhân loại".

Cuộc Nhựt thực được xem là dài nhứt của thế kỷ 21 đã được nhìn thấy rõ tại Ấn độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar và Trung Quốc. Riêng tại Trung quốc, biến cố này bao trùng một vùng rộng trên 10 ngàn cây số và kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Ông John, một ký giả Công giáo tại thành phố Hangzhou, miền đông Trung quốc, nói rằng ông đã đọc Kinh Lạy Cha khi chiêm ngắm hiện tượng thiên nhiên này. Ông John nói với hãng thông tấn Ucanews: "Tôi đã cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được sự nhỏ bé của chúng con qua những phép lạ như thế".

Tại thành phố Thượng Hải, ở cửa sông Dương Tử, vì trời mưa, nhiều người không thể thấy cuộc Nhựt thực. Nhưng khi trời tối, một thanh niên Công giáo đã thốt lên: "Phải chăng, cuộc trở lại của Chúa Giêsu trong ngày sau hết cũng diễn ra như thế?" Người này cũng nói rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập giá thì trời cũng tối tăm như thế.

Một nữ giáo dân tại tỉnh Fujian nói: con người có thể quan sát các hiện tượng thiên văn với mắt trần và viễn vọng kính, nhưng ai có thể thực sự hiểu được Ý Chúa?".

Theo Hội Thiên Văn Trung Quốc, cuộc nhựt thực kéo dài ba tiếng đồng hồ hôm 22 tháng 7 năm 2009 là cuộc nhựt thực dài nhứt tại Trung Quốc kể từ năm 1814.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page