ÐHY Bộ trưởng bộ Giáo sĩ

nói về ý nghĩa của Năm Linh mục

 

Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ nói về ý nghĩa của Năm Linh mục.

Roma [La Croix 30/06/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Nhân Năm Linh mục, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ, đã dành nhựt báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn, qua đó ngài giải thích về ý nghĩa của Năm Linh mục. Bài phỏng vấn đã được đăng trên ấn bản điện tử của báo này trong số ra ngày 30 tháng 6 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc một số điểm chính trong bài phỏng vấn.

Ðược hỏi lý do nào đã thúc đẩy Ðức thánh cha Beneđitô XVI công bố một Năm Linh mục, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ trả lời như sau: "Bởi vì Giáo hội đi bằng đôi chân của các linh mục. Các linh mục là những người ở tuyến đầu. Nếu họ vấp ngã thì Giáo hội sẽ chậm lại. Nếu họ yếu đuối về mặt thiêng liêng, thì Giáo hội cũng yếu đi. Do đó, cần phải cổ võ một cái nhìn tích cực về linh mục, cho dẫu cũng không nên che đậy những khía cạnh tiêu cực: người ta đã nói nhiều về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và các hành động lệch lạc khác cũng như các lạm dụng. Ðó là một thực tế và cần phải lên án điều đó. Nhưng phần đông các linh mục đều trung thành với chức vụ của mình."

Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong Giáo hội. Ðâu là mối quan hệ giữa giáo dân và linh mục? Ðức hồng y Hummes giải thích rằng căng thẳng giữa giáo dân và linh mục là điều bình thường.Không có căng thẳng thì cũng chẳng có sự sống. Nhưng người giáo dân cần phải tôn trọng hình ảnh của linh mục: linh mục là người đồng hình với Chúa Giesu Kito, Ðấng là Ðầu và là mục tử của Giáo hội.Giáo hội không phát minh ra linh mục.Chính Chúa Kito ban linh mục cho Giáo hội và qua bí tích, tự đồng hình với linh mục.

Theo Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ, "linh mục có đến một giáo xứ là do được Chúa Kitô sai đến, chứ không phải vì tiếm quyền bằng một cuộc đảo chính hay do cộng đồng chọn lựa. Do đó, cần phải đào sâu bản sắc của linh mục: bản sắc của linh mục khác với bản sắc giáo dân! Giáo dân không thể thay thế cho linh mục. Và như Ðức thánh cha đã nhắc lại, giáo dân đồng chịu trách nhiệm về công cuộc rao giảng Tin mừng. Họ không nên xem linh mục như người duy nhứt phải gánh lấy trách nhiệm và họ chỉ là người trợ giúp linh mục. Năm linh mục như vậy phải giúp cho các hội đồng giám mục suy tư về sự căng thẳng giữa giáo dân và linh mục, hầu làm sáng tỏ về ơn gọi của mỗi người."

Khi được hỏi: liệu những vấn đề như độc thân linh mục, phong chức cho những người có gia đình có được đề cập đến trong Năm Linh mục không? Ðức hồng y thuộc dòng Phanxico người Brasil này khẳng định rằng đây không phải là chủ đề của Năm Linh mục. Mục đích của Năm Linh mục là cổ võ và nâng đỡ các linh mục để họ được trung thành với ơn gọi của mình.

Trong lá thư gởi các linh mục, Ðức thánh cha đã nói đến ba lời khấn của tu sĩ là khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời. Liệu linh mục triều có nên tuân giữ ba lời khấn của tu sĩ không? Ðức hồng y Hummes nói rằng đây là một truyền thống có giá trị cho toàn Giáo hội và được công đồng Vatican II lập lại. Các lời khấn mà các tu sĩ tuân giữ cũng có giá trị đối với giáo dân và linh mục. Vâng lời đối với linh mục, trước tiên chính là tuân phục Lời Chúa. Ðọc Lời Chúa là một bổn phận thiết yếu của linh mục; linh mục phải đặt mình vào trong ánh sáng của Chúa, nếu không thì trời cao sẽ khép lại.

Trong Năm Linh Mục, Ðức thánh cha đã đề ra gương của thánh Gioan Maria Vianney. Liệu gương của vị thánh này có còn giá trị cho thời đại không? Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nói rằng Cha sở họ Ars đã từng sống trong một thế giới vô cùng khó khăn cho đức tin. Sau cuộc cách mạng Pháp, nền móng của Giáo hội bị lung lây và việc thực hành đạo rất sa sút. Trước những khó khăn ấy, thánh Gioan Maria Vianney đã cương quyết chăm sóc cho mọi người, không trừ một người nào.Ngài không kết án thế gian, trái lại vui vẽ rao giảng Tin Mừng cho thế gian. Ngày nay cũng thế, các linh mục không nên kết án nền văn hóa mới và tiếc nuối thế giới cũ vốn không còn nữa hay mơ về một tương lai không hiện hữu. Cần phải nhớ rằng nền văn hoa này cần được phúc âm hóa.

Theo Ðức hồng y Hummes, cần phải nhìn nhận những điều tích cực và phong phú của thế giới ngày nay. Những tiến bộ của khoa học chẳng hạn cho phép hiểu rõ hơn về thiên nhiên. Các tiến bộ trong y khoa giúp xoa dịu bệnh tật, nhờ đó con người cảm thấy được tự do hơn để đối đầu với mầu nhiệm sự dữ và định mệnh vĩnh hằng của mình. Các tiến bộ kỹ thuật giúp mở ra điều mà đức hồng y gọi là " văn hóa nối mạng". Không nên làm nô lệ cho những kỹ thuật mới này, nhưng trái lại hãy xử dụng chúng để rao giảng Lời Chúa, giúp cho những ai yêu mến Sự Thật chia sẻ cuộc tìm kiếm#Tất cả mọi điều mới mẽ và phong phú đều vừa là một cơn cám dỗ vừa là một cơ may khôn lường để phục vụ Ðấng Tạo Hóa.

Trở lại với gương của thánh Gioan Maria Vianney, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nói rằng thánh nhân là một nhà giải tội vĩ đại. Có khi ngài ngồi trong tòa giải tội đến 16 tiếng đồng hồ, kể cả mùa đông và các nhà thờ không có sưởi. Giáo dân ra khỏi tòa giải tội luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng tòa giải tội của thánh Gioan Maria Vianney là một hoạt động tiếp thị: bất cứ ai ra khỏi tòa cũng đều loan báo niềm vui được tha tội. Nhờ bí tích giải tội, cha sở họ Ars mang lại bình an nội tâm và hòa bình với người khác.

Ðức hồng y Hummes khẳng định: "thế giới cần hòa bình. Về phương diện này, linh mục đóng một vai trò thiết yếu, không những đối với người Công giáo, mà còn cả với toàn thể xã hội. Vì quan tâm đến người người nghèo và những người bé mọn nhứt trong xã hội, chức năng xã hội của linh mục rất quan trọng."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page