Hài cốt trong mộ thánh Phaolô

 

Hài cốt trong mộ thánh Phaolô.

Roma [AFP, Asianews 28/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng mộ của thánh Phaolô trong Vương cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành chứa đựng hài cốt của chính thánh nhân.

Theo Ðức thánh cha, một cuộc nghiên cứu khoa học về ngôi mộ có chứa đựng hài cốt của thánh Phaolô, vốn chưa từng được mở ra từ 19 thế kỷ nay, đã cho thấy những hài cốt đó đích thực là của thánh nhân.

Trong buổi hát kinh chiều tại Vương cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc Năm thánh Phaolô chiều Chúa Nhựt 28 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha loan báo rằng mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh về ngôi mộ được cho là của thánh nhân. Theo Ðức thánh cha, cuộc nghiên cứu bằng chất Carbon 14 đã cho thấy rằng những mãnh xương trong ngôi mộ thuộc về một người đã sống giữa thế kỷ thứ 1 và thế kỷ thứ hai sau công nguyên.

Ðức thánh cha khẳng định: "điều này xem ra củng cố truyền thống vốn tin vững vàng rằng đây là hài cốt của thánh tông đồ Phaolô".

Trong bài giảng, Ðức thánh cha ôn lại một số nét nổi bật trong sứ điệp của thánh Phaolô. Yếu tố đầu tiên được Ðức thánh cha nhấn mạnh là sự mới mẽ của sứ điệp thánh Phaolô. Trích dẫn thư thánh nhân gởi cho giáo đoàn Roma chương 12, Ðức thánh cha khẳng định rằng Chúa Kitô đã mở ra một cung cách thờ phượng mới đối với Thiên Chúa. Con người không còn dâng hiến cho Thiên Chúa những sự vật nữa, mà là chính bản thân mình. Ðức thánh cha nói: "chính cuộc sống của chúng ta phải trở thành một lời ngợi khen Thiên Chúa".

Theo Ðức thánh cha, chúng ta cần phải trở nên những con người mới. Thế giới luôn tìm kiếm sự mới mẽ, bởi vì nó không hài lòng với thực tại cụ thể. Nhưng thánh Phaolô nói rằng thế giới không thể canh tân nếu không có những con người mới. Ðức thánh cha nói: "Chỉ khi nào chúng ta trở thành những con người mới thì lúc đó mới có một thế giới mới, một thế giới được canh tân và tốt đẹp hơn".

Ðức thánh cha cũng nhân dịp này nói đến một đức tin trưởng thành. Theo ngài, có đức tin trưởng thành không có nghĩa là chạy theo thói đời và xem thường giáo huấn của Giáo hội. Có người xem đức tin trưởng thành như là một thái độ can đảm dám đi ngược lại với huấn quyền của Giáo hội. Theo Ðức thánh cha, can đảm đích thực có nghĩa là gắn bó với đức tin của Giáo hội, ngay cả khi phải lội ngược dòng đời.

Trích lời thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Epheso đoạn 4 câu 15, Ðức thánh cha khẳng định rằng có đức tin trưởng thành chính là "hành động theo chân lý trong bác ái".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page