Hai ý niệm về linh mục:

chức linh mục như một phục vụ

và chức linh mục như một ơn bí tích

 

Hai ý niệm về linh mục: chức linh mục như một phục vụ và chức linh mục như một ơn bí tích được Chúa thông ban qua trung gian của Giáo hội.

Roma [CAN 24/06/2009] - Ðức thánh cha giải thích tại sao ngài công bố Năm Linh Mục.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 24 tháng 6 săm 2009, ngỏ lời với khoảng 30 ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức thánh cha nói đến những lý do tại sao có năm linh mục và thế nào là một linh mục.

Ðức thánh cha nêu lên câu hỏi: "Tại sao có một năm linh mục?" Và ngài trả lời: "mục đích của năm linh mục này là để nâng đỡ cuộc chiến đấu của mỗi linh mục trên con đường nên thánh, bởi vì hiệu quả của thừa tác vụ linh mục tùy thuộc vào đó". Ngoài ra theo Ðức thánh cha, năm linh mục cũng có mục đích giúp đỡ các linh mục và cùng với họ giúp đỡ toàn thể Dân Chúa tái khám phá và ý thức về hồng ân phi thường và cần thiết của tác vụ linh mục.

Ðức thánh cha giải thích rằng chức linh mục là một quà tặng cần thiết "cho người lãnh nhận tác vụ ấy cũng như cho toàn thể Giáo hội và thế giới, bởi vì thế giới này sẽ hư mất nếu không có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô".

Ðức thánh cha cảnh cáo: "Trong một thế giới trong đó cái nhìn chung về sự sống không dành nhiều chỗ cho Linh thánh, trái lại tính chức năng trở thành phạm trù duy nhứt quyết định, thì ý niệm của Công giáo về chức linh mục cũng có nguy cơ đánh mất ý nghĩa của nó, đôi khi ngay cả ý thức về giáo hội".

Ðức thánh cha phân tách hai ý niệm về linh mục: chức linh mục như một phục vụ và chức linh mục như một ơn bí tích được Chúa thông ban qua trung gian của Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, linh mục là tôi tớ của Chúa Kitô. Linh mục hiện hữu trong Chúa Kitô, cho Chúa Kitô và với Chúa Kitô để phục vụ nhân loại. Ðức thánh cha khẳng định: "chính vì thuộc về Chúa Kitô mà linh mục thiết yếu là người phục vụ con người".

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói rằng ngài hy vọng Năm Linh mục sẽ giúp các linh mục đồng hóa với Chúa Kitô là Ðấng đã chết và sống lại để cũng như thánh Gioan Tẩy Giả, họ sẵn sàng nhỏ lại cho Ngài lớn lên và noi gương thánh Gioan Maria Vianney, họ không ngừng ý thức một cách sâu xa về sứ mệnh của mình: vừa là dấu chỉ vừa là sự hiện diện của lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Ðức thánh cha chào thăm một phái đoàn do ông Radhika Coomaraswamy cầm đầu: ông Coomaraswamy là phó tổng thư ký Liên hiệp quốc và cao ủy đại diện cho trẻ em trong những vùng có xung đột vũ trang.

Ðức thánh cha nói với phái đoàn rằng ngài đang nghĩ đến tất cả các trẻ em trên thế giới, nhứt là những em đang sống trong cảnh sợ hãi, bỏ rơi, đói khát, lạm dụng, bệnh hoàn và chết chóc.

Sau đó, Ðức thánh cha nhắc lại rằng cách đây đúng 150 năm Hội hồng thập tự đã được khai sinh. Ðức thánh cha nói: "trong hằng bao nhiêu năm, các giá trị như tính phổ quát, sự trung lập và độc lập của việc phục vụ đã thúc đẩy hằng triệu thiện nguyện viên trên thế giới, tạo nên một mạng lưới quan trọng của tình nhân đạo và liên đới trong nhiều cuộc chiến và xung đột cũng như trong nhiều tình huống nguy ngập".

Cuối cùng Ðức thánh cha kêu gọi trả tự do cho các con tin trong những vùng có xung đột, đặc biệt là ông Eugenio Vagni, nhân viên của Hội hồng thập tự làm việc tại Phi luật tân.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page