Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

là bằng chứng: Thiên Chúa là Tình yêu

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là bằng chứng: Thiên Chúa là Tình yêu.

Roma [CNA 14/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là bằng chứng: Thiên Chúa là Tình yêu.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa Nhựt 14 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha giải thích về chiều kích vũ trụ của Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Theo Ðức thánh cha, lễ này trùng vào mùa xuân tại Bắc Bán Cầu: mặt trời sáng chói và mùa màng bắt đầu chín. Ngài giải thích: "Các ngày lễ trong Giáo hội cũng như trong truyền thống Do thái, đều đan xen với các chu kỳ của năm dương lịch, với gieo trồng và gặt hái". Ðiều này đúng một cách đặc biệt với Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, mà trọng tâm là bánh mì, hoa mầu ruộng đất và trời cao. Chính vì vậy mà Bánh Thánh Thể là một dấu chỉ hữu hình của Ðấng mà nơi Ngài trời và đất, Thiên Chúa và con người, nên một với nhau. Và điều này cho thấy rằng mối giây liên kết giữa các mùa và năm phụng vụ không chỉ là bề ngoài. Thật vậy, Ðức thánh cha nói: "Mình Thánh Chúa là một biểu hiện của Thiên Chúa, là một bằng chứng rằng Thiên Chúa là Tình yêu".

Theo Ðức thánh cha, Tình yêu biến đổi mọi sự. Do đó, trọng tâm của Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là mầu nhiệm biến thể: Dấu chỉ của Chúa Kitô là Tình yêu biến đổi thế giới.

Ðức thánh cha nói: "khi nhìn lên Ngài và thờ lạy Ngài, chúng ta nói: vâng, tình yêu có thật và vì tình yêu có thật cho nên sự vật có thể thay đổi tốt đẹp hơn và như vậy, chúng ta có thể hy vọng".

Ðức thánh cha kêu gọi: "đây là niềm hy vọng phát xuất từ tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu mang lại cho chúng ta sức mạnh để sống và đương đầu với các khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta ca hát khi kiệu Thánh Thể: chúng ta ca hát và ngợi khen Thiên Chúa là Ðấng đã tự mạc khải cho chúng ta bằng cách ẩn mình trong biểu tượng của chiếc bánh được bẻ ra"

Kết thúc bài suy niệm, Ðức thánh cha nói: "Tất cả chúng ta đều cần bánh này, vì con đường của tự do, công lý và hòa bình là một con đường dài và chông gai".

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin với khách hành hương thập phương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức thánh cha đã nhắc đến Hội Nghị về cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2009. Theo Ðức thánh cha, sự kiện có đến hằng trăm triệu người trên khắp thế giới vẫn còn đói ăn là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngài kêu gọi hãy cải tổ nền kinh tế toàn cầu để nuôi sống thế giới.

Ngoài ra, cũng sau buổi đọc Kinh truyền tin, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Ngài nhắc lại rằng Năm Linh Mục sẽ được khai mạc vào thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2009 nhằm Lễ Thánh Tâm Chúa Giesu, ngày thánh hóa linh mục và kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục. Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chức linh mục thừa tác và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page