Các tín hữu kitô Hongkong

tưởng niệm biến cố Thiên An Môn

 

Các tín hữu kitô Hongkong tưởng niệm biến cố Thiên An Môn.

Hongkong [Ucanews 5/06/2009] - Các tín hữu kitô Hongkong tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, hồi năm 1989.

Phát biểu trong một buổi lễ cầu nguyện tưởng niệm biến cố này, bà Lee Lan Guk, một tín hữu Tin lành, kể lại rằng chính mắt bà đã chứng kiến cảnh quân đội đàn áp người vô tội trong ngày định mệnh 4 tháng 6 năm 1989.

Là một sinh viên Hongkong, năm đó bà Guk đã đến Bắc Kinh để ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên Trung Quốc. Trong cuộc biểu tình ôn hòa, một sinh viên đã nói với bà rằng có lẽ họ phải dùng mạng sống của mình để cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng họ chỉ tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa.

Là một tân tòng, khi thấy cảnh máu đổ thịt rơi, bà Guk đã thốt lên: "Chúa ơi, Chúa đang ở đâu?".

Nhưng sau này, bà nhận ra rằng Chúa Giêsu hiện diện trên gương mặt đẫm máu của những người bị thương.

Bài chia sẻ của bà Guk là một phần của buổi cầu nguyện của khoảng 1,000 tín hữu mà phần lớn là người Công giáo.

Buổi cầu nguyện này diễn ra trước buổi canh thức qui tụ khoảng 150 ngàn người tại công viên Victoria ở Hongkong để vinh danh hàng ngàn người đã bỏ mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn.

Lên tiếng trong buổi canh thức, ông Xiong Yan, một lãnh tụ sinh viên đã từng tham gia cuộc biểu tình ôn hòa tại Thiên An Môn và hiện đang là một Mục sư Tin lành tại Hoa kỳ, nói rằng đám đông có mặt trong buổi canh thức làm cho ông nhớ lại cảnh tượng đã từng diễn ra tại Thiên An Môn cách đây 20 năm. Ông nói: Hongkong là niềm tự hào của thế giới và của Trung Quốc bởi vì công dân Hongkong được bảo đảm tự do.

Cô Fatima, một thiếu nữ sinh năm 1989, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng đây là lần đầu tiên cô cùng với gia đình tham dự một buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên An Môn. Cô nói rằng cần phải trả lại công lý cho các nạn nhân và để cho cha mẹ của họ có thể được tự do thương khóc con cái mình.

Người nữ sinh viên Hongkong này cũng nói rằng đức tin giúp cô tranh đấu cho dân chủ tại Trung Quốc.

Ông Yip Man Him, một tín hữu Tin lành, đã đưa đứa con trai 4 tuổi đến tham dự buổi canh thức. Ông nói rằng trẻ em có quyền biết sự thật. Theo ông Him, cuộc đàn áp tại Thiên An Môn không thể là chuyện quá khứ bao lâu cuộc bách hại vẫn tiếp diễn và những người phản đối vẫn chưa được trở về quê hương mình.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page