Tài liệu mới của Tòa Thánh

về việc giao hòa giữa các tín hữu

Công giáo tại Trung Quốc

 

Tài liệu mới của Tòa Thánh về việc giao hòa giữa các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc.

Vatican [CNS 27/05/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Nhân dịp kỷ niệm hai năm Ðức thánh cha Beneđitô XVI gởi thư cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Tòa thánh cho công bố một tài liệu mới kêu gọi người Công giáo tại đây hãy gia tăng nỗ lực thực hiện cuộc giao hòa.

Lá thư của Ðức thánh cha gởi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007 đã đề ra những nguyên tắc chỉ đạo cho việc hợp tác giữa các cộng đồng Công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng và Giáo hội công khai.

Trong lá thư, Ðức thánh cha đã mạnh mẽ chỉ trích những giới hạn mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã áp đặt trên các sinh hoạt của Giáo hội. Nhưng về nhiều vấn đề, trong đó có việc bổ nhiệm giám mục, Ðức thánh cha đã đề nghị với chính phủ Trung Quốc một cuộc đối thoại mới và chân thành.

Tài liệu mới được Tòa Thánh cho công bố hôm 24 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, đã được trình bày như là một "Bản Toát Yếu" (Compendium) dưới hình thức "hỏi đáp" và trích dẫn các câu trả lời từ lá thư của Ðức Thánh Cha. Ngoài ra, tài liệu cũng đưa ra nhiều chú thích và phụ chương nhằm giải thích một số vấn đề đã được nêu lên trong hai năm vừa qua.

Lá thư của Ðức Thánh Cha có chứa đựng những chỉ dẫn nhằm san bằng khoảng cách giữa các cộng đồng của Giáo hội công khai và các cộng đồng của Giáo hội thầm lặng, tức các cộng đồng phải thực hành đạo một cách kín đáo và bày tỏ sự trung thành trọn vẹn với Ðức Giáo Hoàng.

Tài liệu bổ túc vừa được Tòa Thánh cho công bố viết rằng Ðức thánh cha thúc đẩy người Công giáo Trung Quốc hãy bắt đầu tiến trình hòa giải thiêng liêng ngay cả trước khi hình thành "sự hiệp nhứt trong cơ cấu giữa các cộng đồng công khai và không công khai".

Theo tài liệu của Tòa Thánh, sự hòa giải là một cuộc hành trình không dễ hoàn tất trong một sớm một chiều. Nhưng những bước cần thiết không thể "trì hoãn vì hay viện lý do rằng đó là những bước khó khăn vì nó đòi hỏi phải vượt qua các quan điểm hay lập trường cá nhân".

Ngoài lời cầu nguyện cho nhau, tài liệu của Tòa thánh khuyên các tín hữu Công giáo Trung Quốc hãy làm những bước cụ thể, kể cả chia sẻ các phương án mục vụ và hợp tác trong những dự án chung.

Tài liệu có đoạn khẳng định: "Chính nhờ những bước cụ thể mà việc giao hòa thiêng liêng, kể cả thấy được, sẽ từ từ diễn ra để rồi một ngày kia có thể đạt tới sự hiệp nhứt trọn vẹn trong cơ cấu".

Tài liệu mới của Tòa Thánh cũng tái khẳng định: Ðức thánh cha không ngừng nhấn mạnh rằng một số khía cạnh của Hội Công giáo Ái Quốc Trung Quốc "không thể dung hòa với giáo lý công giáo", nhứt là khi Hội này đòi đứng trên các Ðức giám mục để điều khiển cộng đồng Công giáo và tuyên bố độc lập với Tòa Thánh.

Cũng như lá thư của Ðức thánh Cha, tài liệu của Tòa Thánh cũng chấp nhận sự kiện các Ðức giám mục và các cộng đồng phải đăng ký với chính phủ. Theo tài liệu, việc đó có thể chấp nhận được miễn là nó không chối bỏ những nguyên tắc của đức tin và sự thông hiệp Giáo hội, cũng như không buộc các nhà lãnh đạo Giáo hội phải làm những hành động trái ngược với lương tâm Công giáo của mình.

Tài liệu giải thích như sau: "khi thương lượng với các cơ quan chính phủ, Ðức thánh cha khuyên các Ðức giám mục và các linh mục nên làm hết sức có thể để tranh gia tăng những hoàn cảnh có thể sinh ra gương mù".

Tài liệu nhấn mạnh một lần nữa rằng theo lập trường của Ðức thánh cha, cộng tác hay không với chính quyền là một quyết định mà các Ðức giám mục địa phương cần phải tham khảo với các linh mục của mình, bởi vì các chính quyền địa phương đặt những điều kiện khác nhau với các Giám mục.

Theo tài liệu, Ðức thánh cha không loại trừ việc có thể chấp nhận hay tìm kiếm sự nhìn nhận của chính phủ, nhưng ngài cũng chẳng khuyến khích làm điều đó. Lý tưởng là nên ra khỏi tình trạng hầm trú. Nhưng dĩ nhiên tất cả đều tùy thuộc những điều kiện của mỗi địa phương.

Tài liệu cũng tái khẳng định lời kêu gọi của Ðức thánh cha: là người Công giáo thầm lặng hay thuộc hội Công giáo ái quốc, mọi người nên tránh kết án nhau.

Tài liệu để cho các tín hữu được tự do quyết định nên hay không nên đón nhận các bí tích từ tay các Giám mục và Linh mục được chính phủ nhìn nhận nhưng không xin Tòa Thánh phê chuẩn. Tài liệu nói rõ: nếu vị Giám mục hay Linh mục cử hành bí tích thông hiệp với Ðức thánh cha, thì người Công giáo không nên ngần ngại lãnh nhận bí tích từ tay các ngài. Nếu người Công giáo không thể tìm ra các vị mục tử thông hiệp với Ðức thánh cha và nếu họ cảm thấy cần lãnh nhận bí tích, thì mỗi cá nhân được phép tùy nghi quyết định.

Ngoài ra, tài liệu cũng cho phép các linh mục được cử hành thánh lễ tại tư gia các tín hữu nếu không có nhà thờ hay nhà nguyện thuận tiện.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page