Sứ điệp Giáng sinh của

các nhà lãnh đạo Kitô tại Úc đại lợi

 

Sứ điệp Giáng sinh của các nhà lãnh đạo Kitô tại Úc đại lợi.

Sydney [Cathnews 24/12/2009] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Úc đại lợi kêu gọi các tín hữu hâm nóng niềm hy vọng và lòng quảng đại.

Một năm sau các thiên tai và nhứt là cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều người thất nghiệp, các vị lãnh đạo Giáo hội tại Úc đại lợi kêu gọi dân chúng hãy tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng và quảng đại chia sẻ trong mùa Giáng Sinh này.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2009, Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney đặc biệt kêu gọi người Công giáo hãy cư xử bác ái với khách lạ cũng như bạn bè và người thân trong gia đình. Ngài nói: "Chúng ta tạ ơn Chúa vì Úc đại lợi đã thoát khỏi cuộc suy thoái và đã vực dậy tốt hơn nhiều nước khác. Nhưng nhiều cá nhân và gia đình vẫn còn phải gặp nhiều khó khăn vì tài chánh... Họ đang cần được giúp đỡ. Chúa muốn tất cả chúng ta góp phần mang lại hy vọng cho bạn bè và khách lạ, nhứt là những người kém may mắn và đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này".

Về phần mình, Ðức cha Phillip Aspinall, giáo chủ Anh Giáo tại Úc đại lợi, nói rằng mặc dù nước này trải qua nhiều thiên tai và khó khăn tài chánh, Thiên Chúa vẫn hằng "hiện diện trong cuộc sống" của mọi người.

Nhà lãnh đạo Anh giáo nói: "Câu chuyện Giáng Sinh không luôn luôn là một câu chuyện tốt đẹp và đày ánh sáng. Câu chuyện này vẫn nhìn nhận những thực tại khó khăn trong cuộc sống con người, nhưng đó là một cuộc sống xứng đáng, can cảm, không sợ hãi và không ích kỷ".

Ðức cha Denis Hart, Tổng giám mục Melbourne, nói rằng mỗi người đều có khả năng thay đổi và nên tự hỏi mình phải làm gì để giúp đỡ người khác. Ngài nói: "Khi chúng ta nhớ lại hồng ân cao cả Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, chúng ta cũng phải nhớ rằng mình phải giúp đỡ người khác, nhứt là người ốm đau và cô đơn".

Trong sứ điệp Giáng Sinh, Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc viết rằng "mỗi một cuộc sống mới mang lại nhiều cơ may mới và đây chính là sự thật cao cả của việc Chúa Giêsu giáng sinh. Chúa sinh ra để mang lại ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống chúng ta; cuộc sống này không phải là một gánh nặng mà là một sự đáp trả lại tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page