Sứ điệp Giáng Sinh của

Ðức thượng phụ Công giáo Gierusalem

 

Sứ điệp Giáng Sinh của Ðức thượng phụ Công giáo Gierusalem.

Gierusalem [CWN 22/12/2009] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem kêu gọi thế giới quan tâm đến hoàn cảnh của người Palestine.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm nay (2009), Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, cho biết "hiện người Palestine vẫn chưa có được một quốc gia riêng, trong đó họ có thể sống trong hòa bình và hài hòa với người láng giềng Do thái". Theo Ðức thượng phụ Twal, người dân Palestine vẫn còn chịu đau khổ vì sự chiếm đóng của Israel, vì tình hình kinh tế khó khăn, vì sự phá hủy nhà cửa tại miền đông Gierusalem và vì những chia rẽ nội bộ; hàng ngàn người đang sống tại Gierusalem, Gaza hay trên lãnh thổ Palestine vẫn đang chờ đợi được đoàn tụ với gia đình. Một năm sau cuộc chiến, Gaza vẫn còn chịu bao vay kinh tế, thiếu tự do đi lại và phải sống với sự ô nhiễm của nước biển và nước ngọt. Sức khỏe của 1 triệu rưởi người, trong đó 50 phần trăm dưới 14 tuổi, đang bị đe dọa.

Trong sứ điệp Giáng Sinh, Ðức thượng phụ Gierusalem cũng nói đến tình trạng của người Do thái: không ngừng sống trong sợ hãi, họ không thể làm được những quyết định can đảm để chấm dứt cuộc xung đột. Bức tường ngăn cách tại Bethlehem là một biểu hiện rõ ràng của nỗi sợ hãi này.Tuy nhiên, theo Ðức thượng phụ, chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng.

Sau khi nhắc lại cuộc hành hương Thánh Ðịa của Ðức thánh cha hồi tháng 5 năm 2009, Ðức thượng phụ kết thúc sứ điệp Giáng Sinh như sau: "Trên cả tiền bạc và giàu sang, món quà lớn nhứt mà chúng ta tìm kiếm chính là hòa bình. Ðây là khát mong của tất cả mọi cư dân của Thánh Ðịa, Do thái lẫn Palestine. Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những người thiện chí. Chúng ta đáng được hưởng món quà ấy. Chúng ta tin chắc rằng giữa người Do thái và Palestine, vẫn có rất nhiều người thiện chí. Chúng ta cầu nguyện để một ngày nào đó, cái nhìn của tiên tri Isaia sẽ trở thành hiện thực: "Trong tương lai, Núi của Nhà Chúa sẽ kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi... Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page