Ðức thánh cha nói đến

niềm vui Giáng Sinh

 

Ðức thánh cha nói đến niềm vui Giáng Sinh.

Vatican [CNA 13/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói đến niềm vui Giáng Sinh.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhựt 13 tháng 12 năm 2009, nhân dịp làm phép các tượng ảnh Chúa Giêsu Hài Ðồng sẽ được trưng bày trong gia đình, trường học và giáo xứ tại Roma, Ðức thánh cha nói đến Niềm Vui đích thực của Lễ Giáng Sinh.

Theo Ðức thánh cha, sứ điệp trọng âm của phụng vụ Chúa Nhựt thứ ba Mùa Vọng nằm trong lời mời gọi của thánh Phaolô ngỏ với giáo đoàn Philipphe: "Anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đang đến gần".

Ðức thánh cha giải thích rằng "khi đồng hành với chúng ta tiến tới lễ Giáng Sinh, Giáo hội giúp chúng ta tái khám phá ý nghĩa và niềm vui Giáng Sinh, vốn là một niềm vui rất khác biệt với niềm vui của thế gian."

Ðức thánh cha ghi nhận rằng rất nhiều gia đình, giáo viên và giảng viên giáo lý mang các tưọng ảnh Chúa Giêsu Hài Ðồng đến quảng trường thánh Phêrô để xin được làm phép. Ngài nói rằng ngài cũng cảm thấy vui vì truyền thống này. Nhưng Ðức thánh cha nhắc lại rằng trong đời thường cần phải cố gắng sống điều mà Lễ Giáng Sinh muốn gợi lên: đó là tình yêu của Chúa Kitô, sự khiêm nhường và khó nghèo của Ngài.

Ðức thánh cha nói rằng việc làm phép ảnh tượng Chúa Giêsu Hài đồng "nhắc nhở chúng ta rằng Lễ Giáng Sinh là một trường học về sự sống: tại đây, chúng ta có thể học biết bí quyết của niềm vui đích thực. Vui đích thực không có nghĩa là có nhiều, mà là cảm thấy được Chúa yêu thương và biến chúng ta thành quà tặng cho người khác.

Nhắc đến Thánh Gia Thất, Ðức thánh cha nói rằng đây không phải là một gia đình gặp nhiều may mắn, nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thầm kín vì cảm thấy được yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau cũng như biết chắc chắn rằng mình là công trình của Thiên Chúa, Ðấng nhập thể trong Hài Nhi Giêsu.

Theo Ðức thánh cha, mặc dù nghèo hèn, các mục đồng cũng rất vui mừng khi thấy Chúa, bởi vì trong Hài Nhi Giêsu, họ đã nhận ra được "dấu chỉ của Lời Chúa đang được thực hiện cho tất cả những ai yêu mến Ngài".

Như vậy, theo Ðức thánh cha, "niềm vui đích thực là cảm thấy cuộc sống cá nhân và cộng đồng của mình được tràn đầy "một mầu nhiệm cao cả: đó là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa". Ðể vui mừng, chúng ta không chỉ cần có vật chất, mà còn cần có tình yêu và chân lý; chúng ta cần có một Thiên Chúa đang ở gần kề và làm ấm lòng chúng ta cũng như đáp trả lại những chờ đợi của chúng ta. Thiên Chúa ấy được tỏ bày trong Chúa Giêsu, sinh hạ từ Ðức Trinh Nữ Maria.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page