Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời

và giáo huấn về tình yêu

của Guillaume de Saint Thierry

 

Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn về tình yêu của Guillaume de Saint Thierry.

Vatican [CNA 2/12/2009] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 2 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI ôn lại cuộc đời và giáo huấn về tình yêu của Guillaume de Saint Thierry, một tác giả nổi tiếng thời Trung Cổ.

Là một người bạn của thánh Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint Thierry đã giúp cải tổ đời sống tu dòng vào thế kỷ 12. Vị tu sĩ này cũng đã viết nhiều về thần học đời tu và tình yêu, mà ngài cho là "sức mạnh chính tác động tâm hồn con người".

Chào đời trong một gia đình quý tộc, Guillaume được giáo dục tại một trong những trường nổi tiếng nhứt của thời đại. Sau đó ngài trở thành một tu sĩ dòng Biển Ðức tại đan viện Saint Nicaise ở thành phố Reims, miền Bắc nước Pháp. Ðược bầu làm đan viện trưởng của tu viện Saint Thierry, nhưng vì không đạt được những cải tổ như mong ước, Guillaume đã xin nhập vào dòng Cistercien tại đan viện Signy để có thể tiếp tục sáng tác.

Theo Ðức thánh cha, một trong những tư tưởng nổi bật của tác giả mà người ta có thể đọc được trong khảo luận có tựa đề "Bản Chất và phẩm giá của tình yêu" là: "sức mạnh chính tác động tâm hồn con người là tình yêu. Con người chỉ được ủy thác cho một trọng trách là: học yêu thương một cách chân thành và tự do".

Theo tác giả, mặc dù con người được tạo dựng để yêu thương, "học yêu thương là một con đường dài và cam go". Cuộc hành trình yêu thương này đỏi hỏi con người phải sống khổ chế để loại bỏ những tình cảm lệch lạc và sống kết hiệp với Chúa là cội nguồn, mục đích và sức mạnh của tình yêu".

Tác giả Guillaume de Saint Thierry cũng đề cập đến "chiều kích cảm xúc" trong mầu nhiệm nhập thể. Theo tác giả, vì Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, cho nên Ngài cũng yêu thương chúng ta bằng một trái tim bằng xương bằng thịt.

Theo tác giả, "tình yêu soi sáng tâm trí và giúp con người hiểu biết Thiên Chúa hơn và trong Thiên Chúa, con người hiểu được người khác và các biến cố".

Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 2 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha trích dẫn một câu nói của Guillaume de Saint Thierry như sau: "Hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện trong con người thúc đẩy con người trở nên giống Thiên Chúa, nghĩa là ngày càng hướng đến sự đồng hóa ý muốn của mình với ý muốn của Thiên Chúa".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page