Nhà truyền giáo bị bắt cóc

tại Phi Luật Tân đã được trả tự do

 

Nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Phi Luật Tân đã được trả tự do.

Manila [CNA 12/11/2009] - Nhà truyền giáo bị bắt cóc tại miền nam Phi Luật Tân đã được trả tự do.

Hôm thứ Năm 12 tháng 11 năm 2009, sau khi bị bắt cóc gần một tháng, cha Michael Sinnott, thuộc dòng truyền giáo Columban, đã được trả tự do.

Cha Sinnott đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc tại thành phố Pagadian, thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân.

Chính nhờ những nỗ lực phối hợp giữa quân đội chính phủ và Mặt Trận giải phóng Hồi giáo Moro mà nhà thừa sai này được trả tự do. Mặt trận này và chính phủ Phi Luật Tân đã đạt được một thỏa ước chấm dứt hận thù tại Malaysia hồi tháng 10 năm 2009.

Mặt trận này không cho biết nơi họ đã tìm thấy cha Sinnott hay bất cứ chi tiết nào về những người bắt cóc cha.

Ông Mohager Igbal, chủ tịch của ủy ban thương lượng của Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro nói rằng các thành viên trong nhóm đặc nhiệm của Mặt Trận đã "tiếp xúc" với thân nhân của những kẻ bắt cóc và "tạo áp lực tinh thần", nhưng không hề xử dụng bất cứ một chiến thuật bạo động nào. Ông Mohager Igbal cũng khẳng định rằng không có bất cứ món tiền chuộc nào đã được trả để cha Sinnott được trả tự do.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page