Thánh lễ truyền chức linh mục

tại đền thánh Phêrô

 

Thánh lễ truyền chức linh mục tại đền thánh Phêrô.

Vatican (Vat. 3/05/2009) - Chúa Nhật mùng 3 tháng 5 năm 2009, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, đức thánh cha Biển Ðức 16 đã chủ sự lễ phong chức cho 19 tân linh mục thuộc giáo phận Rôma. Thực ra trong số này chỉ có 6 giáo sĩ xuất thân từ đại chủng viện Rôma, phần còn lại thuộc phong trào Tân dự tòng, vì thế không lạ gì mà trong số tân chức, có 6 người thuộc các quốc tịch Nigeria, Haiti, Croát, Séc, Chile, Nam Triều tiên. Sự cách biệt về tuổi tác cũng đáng kể: linh mục Carosi trẻ nhất đến cuối tháng này mới tròn 25 tuổi, còn niên trưởng là cha Lilli đã hơn 51 tuổi, tiếp đó là cha Angelelli 43 tuổi. Ðồng tế với đức thánh cha là hồng y tổng quản Rôma và các giám mục phụ tá cùng với 19 cha sở của các tân chức. Thánh lễ diễn ra trong đền thờ thánh Phêrô bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Vì thế mãi tới 15 phút sau 12 giờ, đức thánh cha mới xuất hiện tại cửa sổ văn phòng để đọc kinh kính Ðức Mẹ. Bài huấn dụ tóm lại sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi năm nay, và thêm vào một ý chỉ cầu nguyện cho chuyến viếng thăm thánh địa sẽ bắt đầu từ thứ sáu tuần này và kéo dài một tuần lễ. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến,

Tôi bị trễ bởi vì vừa mới kết thúc tại đền thánh Phêrô thánh lễ truyền chức cho 19 tân linh mục của giáo phận Rôma. Quả là sung sướng. Một lần nữa tôi đã chọn chúa nhựt Phục sinh thứ Tư cho biến cố này, bởi vì bài Tin mừng nói đến Mục tử nhân lành (xc Ga 10,1-18), và như thế tạo nên một khung cảnh rất thích hợp. Chính vì lý do đó mà hôm nay chúng ta cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Trong sứ điệp gửi vào dịp này, tôi đã mời gọi suy niệm về đề tài: Lòng tin tưởng vào sáng kiến của Chúa và sự đáp trả của con người.Thực vậy, lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Ðấng liên tục kêu gọi mọi người nên thánh và cách riêng kêu gọi vài người vào cuộc hiến thánh đặc biệt, được biểu lộ qua việc cầu nguyện. Dù là cá nhân hay cộng đoàn, chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho ơn kêu gọi, ngõ hầu sự cao cả và vẻ đẹp của tình yêu Chúa thu hút nhiều người đi theo Ðức Kitô qua con đường linh mục và tận hiến. Chúng ta cũng cần cầu nguyện để cho có nhiều đôi hôn nhân thánh thiện, có khả năng chỉ bảo cho con cái, nhất là bằng gương sáng, những chân trời cao thượng mà chúng hãy nhắm đến trong tự do. Các vị thánh nam nữ mà Giáo hội trưng bày cho chúng ta tôn kính, đều chứng tỏ cho thấy hoa trái chín mùi của sự gặp gỡ giữa tiếng gọi của Chúa và sự đáp trả của con người.

Còn một ý chỉ khác mà tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện, đó là chuyến du hành sang Ðất Thánh mà tôi sẽ thực hiện từ thứ Sáu 8 tháng 5 đến thứ Sáu 15 (tháng 5 năm 2009). Theo bước của các vị tiền nhiệm Phaolô VI và Gioan Phaolô II, tôi sẽ hành hương đến những nơi thánh của đạo chúng ta. Với chuyến viếng thăm này, tôi muốn củng cố và khuyến khích các Kitô hữu bên Thánh địa, bởi vì hằng ngày họ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Với tư cách là Kế nhiệm thánh Phêrô, tôi muốn cho họ cảm thấy sụ gần gũi và nâng đỡ của toàn thể Giáo hội. Ngoài ra, tôi cũng muốn là kẻ hành hương hoà bình, nhân danh Thiên Chúa duy nhất là Cha của tất cả mọi người. Tôi sẽ làm chứng cho quyết tâm của Giáo hội công giáo ủng hộ những nỗ lực thi hành sự đối thoại và hoà giải để đạt đến nền hoà bình bền bỉ và lâu dài trong công lý và trong sự tôn trọng hỗ tương. Sau cùng, cuộc du hành này không thể nào không mang tầm quan trọng đối với cuộc đại kết và đối thoại liên tôn. Dưới phương diện này, Giêrusalem là một thành phố biểu tượng tuyệt đỉnh; tại đây, Chúa Giêsu đã chết để quy tụ tất cả con cái Chúa bị tản mác (xc. Ga 11,52).

Giờ đây chúng ta hãy hướng về đức trinh nữ Maria, được kêu cầu dưới tước hiệu Thân mẫu của Mục tử nhân lành, xin Mẹ trông nom các tân linh mục của giáo phận Rôma, và xin cho trên khắp thế giới được nảy nở nhiều ơn gọi thánh thiện tận hiến cho Nước Chúa.

Trong các lời chào bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây ban nha, Ba lan dành cho các phái đoàn hành hương, đức thánh cha đã ngỏ lời đặc biệt cho các nạn nhân bệnh cúm ở Mekhicô, khuyến khích họ hãy tin tưởng vào Chúa để vượt qua cơn thử thách này, cũng như hãy tăng gia cầu nguyện xin Ðức Mẹ Guadalupe che chở.

Trở lại Thánh lễ truyền chức, trong bài giảng, Ðức Bênêđictô XVI đã thảo ra một linh đạo linh mục cho các tân chức, đặc biệt là vào lúc sắp sửa khai mạc năm linh mục nhân dịp giáp kỷ niệm thánh Gioan Maria Vianney tạ thế. Dựa trên đoạn văn của thánh Gioan thuật lại lời nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu "Lạy Cha, thế gian không biết Cha, nhưng con biết Cha" (Ga 17,25), ngài chú giải rằng chính Chúa Giêsu đã nếm cảnh thế gian khước từ Thiên Chúa, thờ ơ lãnh đạm hoặc bóp méo sự thực về Thiên Chúa. Ðồng thời Chúa Giêsu, sau khi tuyên xưng rằng mình biết Cha, đã khẳng định rằng Người cũng đã thông chuyển cho các môn đệ tình yêu giữa Người và Chúa Cha: "Lạy Cha, con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ cho họ biết, ngõ hầu tình yêu mà Cha dành cho con được ở trong họ, và con ở trong họ" (Ga 17,26). Nói cách khác, Chúa Giêsu đã chia sẻ cho các môn đệ niềm vui cũng như nỗi sầu của mình. Các môn đệ được chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu, và họ cũng chia sẻ nỗi buồn trước cảnh thế gian không biết Thiên Chúa, không đáp lại tình thương của Chúa. Thế gian không biết Chúa và không muốn biết Chúa. Vì thế không lạ gì mà thế gian không muốn nghe các nhân viên của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thận trọng, Ở đây chúng ta hiểu thế gian theo nghĩa là thù nghịch của Nước Chúa, Và nhiều lần thế gian cũng len lỏi cả vào trong Hội thánh của Chúa, làm hư hỏng các phần tử Hội thánh và kể cả các linh mục. Các linh mục sống trong thế gian, và cũng dễ lây não trạng của thế gian. Chính vì thế mà trong kinh nguyện thánh hiến, Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cầu xin cho các môn đệ, để họ không bị hoen ố tuy sống ở giữa thế gian: "Lạy Cha, xin thánh hiến họ trong chân lý" (Ga 17,17). Ðây là đề tài đã được chú giải trong bài giảng Thánh lễ làm phép dầu ngày thứ năm tuần thánh vừa qua. Ở đây, chỉ cần ghi nhận là các linh mục được thánh hiến trong Chúa Kitô, để tham dự hoàn toàn vào cuộc sống của Người, cuộc sống trao hiến cho đoàn chiên. Linh đạo của linh mục dựa trên sự kết hiệp với Chúa Kitô, được duy trì nhờ việc cầu nguyện. Chúa Giêsu mời gọi các linh mục hãy "ở lại" trong Người (xc Ga 15,4-10). Sự thành công của sứ vụ của họ tuỳ thuộc vào việc ở lại trong Chúa nhờ việc cầu nguyện. Trước hết là việc cử hành Thánh lễ, rồi đến phụng vụ giờ kinh, thờ lạy Mình Thánh Chúa, lectio divina, kinh Mân côi, việc suy niệm, Tất cả các hình thức cầu nguyện đó giúp cho suốt cuộc đời linh mục được thể hiện lời của Chúa Giêsu: "Tôi là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi" (Ga 10,14-15). Sự cầu nguyện đưa chúng ta đến chỗ "biết" Chúa, dần dần trở nên giống như Người, là mục tử nhân lành, trao hiến cuộc đời cho đàn chiên.

 

Bình Hòa

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page