Những người bắt cóc

nhà thừa sai người Ái nhĩ Lan

tại Phi Luật Tân đòi tiền chuộc

 

Những người bắt cóc nhà thừa sai người Ái nhĩ Lan tại Phi Luật Tân đòi tiền chuộc.

Pagadian, Phi Luật Tân [AFP 31/10/2009] - Những người bắt cóc nhà thừa sai người Ái Nhĩ Lan tại Phi Luật Tân đòi tiền chuộc.

Những người bắt cóc cha Sinnott, người Ái nhĩ lan thuộc dòng Columban, đã cho phổ biến một băng hình qua đó họ yêu cầu phải trả một số tiền chuộc mạng cho ngài là 2 triệu mỹ kim.

Trong băng hình, người ta thấy vị linh mục đang cầm trên tay một tờ nhựt báo phát hành tại Manila và tuyên bố: "Những người bắt cóc tôi thuộc tổ chức Abu Jayad. Họ yêu cầu một số tiền chuộc là 2 triệu mỹ kim". Vị linh mục còn nói thêm: "Chúng tôi sống" bên ngoài xã hội", trong những điều kiện khó khăn. Tôi vẫn còn khỏe, nhưng không có được mọi thuốc men".

Ðây là một trong những bằng chứng đầu tiên cho thấy nhà thừa sai này vẫn còn sống, mặc dù đang bị đau tim.

Tưởng cũng nên nhắc lại cha Michael Sinnott đã bị bắt cóc hôm 11 tháng 10 năm 2009 gần thành phố Pagadian, thuộc đảo Mindanao, miền nam Phi Luật Tân, chỉ hai tháng trước khi ngài mừng sinh nhựt thứ 80.

Cha Patrick O'Donoghue, bề trên của dòng Columban tại Phi Luật Tân xác nhận rằng người trong băng hình chính là cha Sinnott. Nhưng cha khẳng định rằng hội dòng sẽ không chấp nhận trả bất cứ món tiền chuộc nào để nhà thừa sai được trả tự do.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page