ÐHY TGM Mumbai Ấn Ðộ khẳng định

Giáo hội muốn phục vụ đất nước

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai Ấn Ðộ khẳng định: Giáo hội muốn phục vụ đất nước.

Mumbai, Ấn Ðộ [Asianews 19/10/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai Ấn Ðộ khẳng định: Giáo hội muốn phục vụ đất nước, nhưng yêu cầu phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo.

Kết thúc Ðại hội truyền giáo đầu tiên của Giáo hội Ấn Ðộ diễn ra tại Mumbai, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latinh Ấn độ, tuyên bố như sau: "Chúng tôi chỉ muốn phục vụ, làm những gì Chúa Giêsu dạy chúng tôi làm, bằng cách sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật, yêu thương, phục vụ mọi người và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn".

Ðây là sứ điệp mà Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai muốn nhắn gởi cho 18 triệu người Công giáo Ấn độ.

Cũng trong bài phát biểu nhân dịp bế mạc Ðại hội truyền giáo nói trên, Ðức hồng y Gracias cũng yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo; tự do này bao gồm việc cải đạo, hành động mà những người Ấn giáo cực đoan gọi là "chiêu mộ tín đồ".

Sau bốn ngày hội họp, Ðại hội truyền giáo đầu tiên của Giáo hội Ấn độ đã bế mạc với việc cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo hôm Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2009. Phát biểu trước 1,500 tham dự viên, Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai nói: "Ðây không chỉ là một cuộc hội thảo, một khóa huấn luyện hay một hội nghị, mà là một biến cố "mời gọi chúng ta ra về với mệnh lệnh khẩn thiết là phải làm chứng và để cho Chúa Giêsu biến đổi".

Các đại biểu đến từ 160 giáo phận thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ấn độ đã cùng nhau cầu nguyện, suy tư và lắng nghe lịch sử của sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Giáo hội tại Ấn Ðộ.

Trong bài phát biểu, Ðức hồng y Gracias khẳng định: Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị; Giáo hội không tìm kiếm quyền lực và uy tín hay gia tăng con số tín hữu để có thêm ảnh hưởng.

Một cách đặc biệt, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latinh, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn quốc Ấn Ðộ, muốn nhắn gởi với các chính quyền tại các Bang nào đang muốn đưa ra luật cấm cải đạo rằng "quy trách cho các tín hữu Kitô những vụ cải đạo cưỡng bách là một điều vô nghĩa". Vị hồng y này nói rằng không những các tài liệu của Công đồng Vatican II chống lại hành động này, mà còn bởi vì đối với các tín hữu Kitô "trở lại thiết yếu là một cuộc biến đổi nội tâm". Chính vì vậy mà Giáo hội đòi hỏi những người dự tòng phải qua một lớp học hỏi và sống đức tin một thời gian dài để trắc nghiệm sự thành thực của họ.

Ðức hồng y Gracias nhấn mạnh: tự do tôn giáo và cải đạo là một nhân quyền. Ðây là một quyền thánh thiêng được ghi khắc trong Hiến Pháp Ấn độ. Ngài nói: "không một chính quyền dân sự nào có quyền đi vào cung thánh là lương tâm của mỗi người, chứ đừng nói tới chuyện quyết định lương tâm phải nói gì. Không một chính phủ nào có thể đi vào tâm hồn tôi và ngăn chận lương tâm tôi bằng cách nói: "bạn không được thay đổi tôn giáo".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page