Một linh mục Ái Nhĩ Lan

bị bắt cóc tại Phi Luật Tân

 

Một linh mục Ái Nhĩ Lan bị bắt cóc tại Phi Luật Tân.

Zamboanga, Phi Luật Tân [AFP 11/10/2009] - Một linh mục Ái nhĩ Lan bị bắt cóc tại Zamboanga, miền Nam Phi Luật Tân.

Cảnh sát Phi Luật Tân cho biết: một linh mục Ái Nhĩ Lan là cha Michael Sinnott, 78 tuổi, đã bị một nhóm Hồi giáo cực đoan có võ trang bắt cóc khi họ tấn công vào nhà của cha gần thánh phố Pagadian.

Trích lời các nhân chứng, cảnh sát Phi nói rằng 6 người có võ trang đã đưa vị linh mục lên một chiếc xe tải nhỏ. Sau đó, họ đốt chiếc xe và đưa cha xuống một chiếc thuyền nhỏ.

Cho tới nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Tuy nhiên, tất cả những cuộc bắt cóc trước đây nhắm vào các linh mục tu sĩ và người ngoại quốc đều do nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, thực hiện.

Năm 2007, nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc một linh mục người Ý là cha Giancarlo Bossi, cũng gần thành phố Pagadian và đã trả tự do cho cha một tháng sau đó. Nhiều nguồn tin nói rằng vị linh mục này đã được trả tự do sau khi nhóm Abu Sayyaf nhận được tiền chuộc.

Dạo tháng Giêng năm 2009, ba nhân viên của Hội hồng thập tự cũng bị bắt cóc tại đảo Jolo, miền Nam Phi Luật Tân.

Trong những tháng vừa qua, quân đội Phi đã mở các cuộc hành quân tảo thanh nhóm Abu Sayyaf . Cuộc hành quân đã cho phép quân đội phá được một căn cứ quan trọng của tổ chức này, nhưng đã gây thiệt mạng cho nhiều người thuộc cả hai bên.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page