Ðược khỏi bệnh ung thư

nhờ lời bầu cử của Chân phước Damien

 

Ðược khỏi bệnh ung thư nhờ lời bầu cử của Chân phước Damien.

Roma [Zenit 8/10/2009] - Một phụ nữ người đảo Oahu, Hawai, đã được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của Chân phước Damien de Veuster, người thường được mệnh danh là "tông đồ người phung cùi".

Năm 1996, bà Audrey Toguchi được bác sĩ Walter Chang chẩn đoán mắc bệnh ung thư, một loại ung thư mà ông nói rằng "chưa từng có người nào được chữa lành".

Sau nhiều cuộc giải phẫu và chữa trị không thành công, người phụ nữ chỉ còn biết chạy tới với cha Damien mà bà có lòng kính mến đặc biệt ngay từ thuở nhỏ. Bà đi hành hương đến mộ cha tại Kalawo thuộc đảo Molokai. Tháng 9 năm 1998, các cuộc xét nghiệm cho thấy bệnh tình của bà ngày càng khả quan và 6 tháng sau hoàn toàn biến mất. Các bác sĩ không thể giải thích được sự lành bệnh lạ lùng này.

Ngày 18 tháng 10 năm 2007, văn phòng y khoa thuộc Bộ Phong Thánh đã duyệt xét hồ sơ y khoa và ủy ban thần học của Bộ đã chính thức nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của Chân phước Damien.

Hiện nay, đã 82 tuổi, bà Audrey Toguchi cho biết bà sẽ có mặt tại Roma vào ngày 11 tháng 10 năm 2009 để tham dự thánh lễ tôn phong Hiển Thánh cho Chân phước Damien.

Cha Damien, thuộc Dòng Thánh Tâm, sinh tại Bỉ năm 1840. Năm 33 tuổi, ngài xin phép Nhà Dòng được đến đảo Molokai để chăm sóc cho những người mắc bệnh phung cùi đang bị cách ly tại đây. Thiếu thốn mọi sự, vị tông đồ người phung cùi này đã sống với họ cho đến khi chính mình cũng mắc bệnh phung và qua đời năm 1899. Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã tôn phong Chân phước cho ngài năm 1995.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page