Ðức tổng giám mục Kirkuk, Iraq

lo ngại về tình hình tại đây

 

Ðức tổng giám mục Kirkuk, Iraq, lo ngại về tình hình tại đây.

Kirkuk, Iraq [Asianews 5/10/2009] - Ðức tổng giám mục Kirkik, Bắc Iraq, lo ngại về tình hình tại đây sau khi một y tá Kitô bị sát hại.

Hôm thứ Bảy 3 tháng 10 năm 2009, ông Imad Elias Abdul Karim, một y tá Kitô 55 tuổi, đã bị bắt cóc ngay trước nhà mình tại khu Mualimin, thuộc thành phố Kirkuk. Một ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ông Karim tại nơi mà trước đó một tín hữu Kitô và một viên chức thành phố cùng với hai người phụ nữ khác đã bị giết chết. Theo báo cáo sơ khởi của các nhân viên y tế, trên thi thể người quá cố có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông đã bị tra tấn.

Hôm Chúa Nhựt 4 tháng 10 năm 2009, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, đã kêu gọi chính quyền và báo chí địa phương can thiệp để ông Karim được trả tự do. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình hình của các tín hữu Kitô tại Kirkuk, bởi vì từ nhiều tháng qua, họ không ngừng là "điểm nhắm của các đe dọa, tấn công và ám sát".

Cộng đồng Kitô tại đây nhìn nhận rằng họ đang sống trong bầu khí lo sợ. Tiếp theo vụ nữ bác sĩ Samir Gorj bị bắt cóc, nhiều gia đình đã rời bỏ thành phố.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page