ÐTC Bênêđictô XVI thăm Cameroun:

Những Tín Thư Chia Sẻ Với Châu Phi

 

Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI thăm Cameroun: Những Tín Thư Chia Sẻ Với Châu Phi.

WHÐ 20.03.2009 (Tin tổng hợp) - Từ ngày 17 đến 23-03-2009, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Châu Phi. Cụ thể, ngài đến thăm và làm việc tại Cameroun (17-20/03/2009) và Angola (20-23/03/2009).


Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bước xuống máy bay sau khi đến Phi Trường Yaounde, Cameroon, vào ngày 17/03/2009, bắt đầu chuyến viếng thăm 7 ngày tại Phi Châu.


Ðây là chuyến viếng thăm Châu Phi lần đầu tiên trong tư cách Người kế vị tông đồ Phêrô của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Mục đích thăm viếng

Trước khi lên đường, tại buổi đọc kinh Truyền tin vào trưa Chúa nhật 15-03-2009, Ðức Thánh Cha nêu rõ chuyến đi Châu Phi lần này không nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội của Châu Phi, mà để nói với Châu Phi về Ðức Kitô và Tin Mừng của Người: "Tôi đi Châu Phi với ý thức sâu xa là sẽ đề nghị và trao tặng mọi người tôi gặp gỡ và tiếp xúc, Ðức Kitô và Tin Mừng Thập giá của Người. Ðó chính là mầu nhiệm của tình yêu cao vời và linh thánh. Một tình yêu chiến thắng mọi kháng cự tầm thường và đem lại khả năng tha thứ và thương yêu kẻ thù. Ðó chính là ân sủng của Phúc Âm làm biến đổi thế giới. Ðó cũng là ân sủng đổi mới Châu Phi để châu lục này sinh ra một nguồn lực hòa bình có sức lôi cuốn và khả năng hòa giải sâu xa và căn bản. Như vậy Hội Thánh không theo đuổi những mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Hội Thánh loan báo Ðức Kitô với xác tín Phúc âm sẽ chạm đến và biến đổi mọi tâm hồn bằng con đường đổi mới nội tâm mọi người và moị xã hội".

Tại Châu Phi, Ðức Thánh Cha sẽ hướng đến những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc. Gặp gỡ con người. Tiếp cận nền văn hóa. Tiếp xúc với hiện thực cuộc sống Châu Phi: "Tôi mong được giang rộng vòng tay ôm lấy toàn bộ lục địa Phi Châu với hàng ngàn nét đa dạng và lòng đạo đức sâu xa. Một Châu Phi với những nền văn hóa cổ xưa và hằng chăm lo cho sự phát triển và hòa giải. Một Châu Phi đang tồn tại những vấn đề nghiêm trọng, những vết thương còn đau đớn và cả những khả năng và những niềm hi vọng lớn lao. Tôi sẽ giúp người Kitô hữu công giáo được mạnh sức trong đức Tin, cổ võ mọi Kitô hữu dấn thân cho công cuộc hiệp nhất, mang đến cho mọi người lời công bố Bình an đã được Chúa Giêsu Phục sinh trao phó cho Giáo Hội".

Ðến Cameroun, nói với nhà cầm quyền và nhân dân: "Hãy đáp lời Chúa kêu gọi các bạn làm hòa với nhau, chữa lành các vết thương và đem lại bình an cho các cộng đồng và xã hội".

Một trong những thách thức lớn đối với Cameroun nói riêng và Châu Phi nói chung là tình cảnh nhân dân sống nghèo khổ.

Ðức Thánh Cha kêu gọi: "Các bạn hãy làm việc để hạn chế bất công và đói nghèo tại bất cứ nơi nào các bạn đối mặt với những thảm họa này".

Ngài cũng nói rõ quan điểm về cuộc chiến đấu chống đại dịch Sida. Không phải chỉ tuyên truyền dùng bao cao su là xong, nhưng phải tiến hành đồng thời các mặt trận: (1) Giáo dục ý thức trách nhiệm về đời sống tính dục và vai trò quan trọng của hôn nhân và gia đình; (2) Tìm những liệu pháp hữu hiệu chống bệnh Sida đồng thời phát triển mạng lưới và các cơ sở y tế phục vụ bệnh nhân của đại dịch này; Ðức Thánh Cha cũng lưu ý mọi tổ chức xã hội quan tâm đến các trẻ sinh ra và nhất là trẻ mồ côi do cha mẹ mắc bệnh, đồng thời xin các hãng bào chế cung cấp thuốc miễn phí cho các bệnh nhân Sida; (3) Giáo Hội tiếp tục những trợ giúp nhân đạo và linh đạo, vốn luôn luôn là trọng tâm hoạt động xã hội của Hội Thánh, dành cho các bệnh nhân và mọi người chịu đau khổ vì Sida.

Ðức Thánh Cha nói rõ: Không giáo dục ý thức trách nhiệm, không trợ giúp nhân dân Châu Phi, thì vấn đề đại dịch Sida càng nghiêm trọng thêm mà thôi.

Trong những lời từ biệt đất nước Cameroun, Ðức Thánh Cha nhắc lại lời đề nghị của mình: "Các bạn hãy nắm lấy cơ hội Chúa đã gửi đến. Hãy đáp lời Chúa kêu gọi các bạn làm hòa với nhau, chữa lành các vết thương và đem lại bình an cho các cộng đồng và xã hội của các bạn". Ngài đặc biệt nhấn mạnh "Lòng đồng cảm chính là hình ảnh của Ðức Kitô, là dấu chỉ chắc chắn cho niềm hi vọng vào tương lại của Giáo Hội và của Phi Châu".

Ðích thân Ðức Thánh Cha trao cho các giám mục văn kiện Tài liệu làm việc, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu: "Giáo Hội tại Châu Phi phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lí và hòa bình".

Ðến Cameroun, một trong những nội dung làm việc của Ðức Thánh Cha là trao cho các giám mục văn kiện Tài liệu làm việc Instrumentum laboris), chuẩn bị cho Thương Hội đồng Giám mục Phi Châu (sẽ được tổ chức tại Rôma vào tháng Mười 2009).


ÐTC bước xuống máy bay sau khi về tới Phi Trường Ciampino Roma, vào ngày 23/03/2009, kết thúc chuyến viếng thăm 7 ngày tại Phi Châu.


Ngỏ lời với các giám mục đến từ các Hội đồng Giám mục tại Phi Châu, trong thánh lễ đồng tế đầu tiên, vào ngày 18-03-2009, cử hành trên mảnh đất lục địa Châu Phi, Ðức Thánh Cha nói: "Ðề tài của Thượng Hội đồng các giám mục Phi châu là 'Giáo Hội tại Phi Châu phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lí và hòa bình'. Ðề tài này được xác định là tiếp nối Thông điệp Ecclesia in Asia (Giáo Hội tại Phi Châu) do Ðức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II ban hành sau Thượng Hội đồng các giám mục Châu Phi 1995. Thông điệp Ecclesia in Asia có một tầm quan trọng đối với cuộc sống tại lục địa của anh em, cũng như đời sống của Giáo Hội toàn cầu. Instrumentum laboris là kết quả những suy tư của anh em, xuất phát từ những khía cạnh quan trọng của tình hình Giáo Hội và xã hội tại mỗi quốc gia của anh em. Tài liệu này phản ánh sự năng động lớn lao của Giáo Hội tại Phi Châu cũng như những thách thức mà Giáo Hội đã đối mặt và Thượng Hội đồng sẽ phải xem xét. Cầu chúc cho Thượng Hội đồng của anh em sẽ góp phần làm cho niềm hi vọng tại các quốc gia và cho toàn Châu Phi được thêm lớn mạnh; cũng chúc Thượng Hội đồng góp phần đem lại cho các Giáo Hội địa phương của anh em nguồn động lực mới mẻ của Tin Mừng và tinh thần truyền giáo, phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lí và hòa bình, theo đúng chương trình đã được chính Chúa Giêsu hoạch định: "Các con là muối đất# Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5, 13.14). Chúc niềm vui mừng của Châu Phi mở Thượng Hội đồng cũng trở thành niềm vui mừng của toàn thể Hội Thánh".

Như vậy, đến thăm Châu Phi, Ðức Thánh Cha, qua việc trao Instrumentum laboris cho các giám mục, đã cho thấy liều thuốc chữa lành các vết thương làm đau đớn Châu Phi, là hòa giải, thực hiện công lí và xây dựng hòa bình.

Gặp cộng đồng Hồi giáo tại Cameroun: "Một tôn giáo chính danh thì phải mở rộng chân trời cho con người hiểu nhau"

Ðặt chân lên lục địa Châu Phi, một trong những mối quan tâm của Ðức Thánh Cha, như vẫn thường thấy trong các chuyến thăm viếng mục vụ, là gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các tôn giáo bạn.

Vào buổi sáng lễ Thánh Giuse 19-03-2009, tại Tòa sứ thần Tòa thánh ở thủ đô Yaoundé của Cameroun, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị đại diện của cộng đoàn Hồi giáo. Ðáp lời chào mừng của Ngài Amadou Bello, Chủ tịch ACIC (Association Culturelle Islamique du Cameroun - Hiệp hội văn hóa Hồi giáo Cameroun), Ðức Thánh Cha phát biểu:

"Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một dấu chỉ cụ thể cho thấy chúng ta ước mong chia sẻ với mọi người, tại Cameroun cũng như toàn lục địa Châu Phi và thế giới, thiện chí đi tìm những cơ hội trao đổi tư tưởng của chúng ta về việc góp phần chủ yếu của tôn giáo, nhằm giúp chúng ta hiểu biết về văn hóa và thế giới, cũng như về việc chung sống hòa bình giữa các thành viên trong cộng đồng nhân loại.

Tại Cameroun, các nhóm như Hiệp hội đối thoại liên tôn Cameroun, đã cho thấy nhờ có đối thoại mà hiểu nhau hơn và góp phần xây dựng một trật tự chính trị vững bền và công lí được bảo đảm.

Ðất nước Cameroun là nơi có hàng ngàn người Hồi giáo và Kitô giáo vẫn thường sống, làm việc, thực hành tôn giáo bên cạnh nhau trong cùng thôn cùng xóm. Tất cả tin vào một Thiên Chúa duy nhất, giàu lòng thương xót, sẽ phán xét con người trong ngày sau hết (x. Lumen Gentium, 10). Họ cùng nhau làm chứng cho những giá trị nền tảng của gia đình, của trách nhiệm đối với xã hội, của tinh thần vâng phục luật Chúa và mối quan tâm hào hiệp đối với những người đau yếu và đau khổ (...).

Các bạn thân mến, chúng ta được kêu gọi giúp đỡ tha nhân nhìn ra những dấu chỉ bé nhỏ tinh tế và nhiệm mầu về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này. Ðó là thế giới Chúa đã dựng nên một cách nhiệm mầu và tiếp tục nâng đỡ bằng một tình yêu khôn tả, dành cho hết mọi người (...).

Chúng ta được khuyến khích tìm kiếm mọi điều chính trực. Chúng ta được kêu gọi bước ra khỏi bàu khí hẹp hòi của tư lợi và hành động vì lợi ích của tha nhân. Như vậy một tôn giáo chính danh phải mở rộng chân trời cho con người hiểu nhau và xây dựng cơ sở trên các nền văn hóa chính danh của con người. Tôn giáo chính danh thì khước từ bạo lực và chủ nghĩa cực quyền. Sự khước từ này không chỉ vì những nguyên lí đức Tin mà còn từ lí trí đúng mực. Như vậy tôn giáo và lí trí củng cố cho nhau thêm vững chắc. Môt mặt, vì tôn giáo được lí trí thanh tẩy và bồi đắp, mặt khác nhờ đức Tin và mặc khải mà lí trí trở nên có tự do".

Kết thúc bài phát biểu, Ðức Thánh Cha Bênêđictô cổ võ các tín đồ Hồi giáo hãy đưa những giá trị (kết hợp đức Tin và lí trí) vào xã hội, bồi đắp nền văn hóa của con người, cũng như kêu mời mọi người cùng tham gia xây dựng nền văn minh tình thương.

Ðức Thánh Cha cầu chúc: "Mong sao sự hợp tác thân ái giữa người Hồi giáo, Công giáo và các Kitô hữu khác tại Cameroun sẽ trở thành dấu chỉ tỏa sáng cho các quốc gia Châu Phi khác về khả năng lớn lao của sự hợp tác liên tôn. Sự hợp tác cùng dấn thân cho công cuộc xây dựng hòa bình, công lí và lợi ích chung".

* * *

Ngày 20-03-2009, Ðức Thánh Cha chia tay đất nước Cameroun để sang thăm Angola, quốc gia Châu Phi thứ hai và sau cùng của chuyến thăm viếng mục vụ Châu Phi.

Tại Angola, từ 20 đến 23-03-2009, Ðức Thánh Cha tiếp tục gửi đến Châu Phi và thế giới những tín thư của người kế tục sứ vụ Phêrô trong thời đại ngày nay.

 

PV

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page