Nhật Ký Tang Lễ ÐHY Phạm Ðình Tụng

Ngày 23/02/2009 (tiếp theo)

 

Nhật Ký Tang Lễ Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng - Ngày 23/02/2009 (tiếp theo).


Các đoàn thể thay nhau đến kính viếng và/hoặc dâng lễ cầu nguyện cho Ðức Hồng Y.


Hà Nội, Việt Nam (23/02/2009) - Ai đến Toà Giám Mục lúc này cũng nhận thấy sự ra đi của Ðức Hồng Y, người cha chung của mọi người, là một dịp quy tụ mọi thành phần dân Chúa và cùng nhau sống tình gia thất ở tầm mức rộng lớn. Thực sự chưa có khi nào mọi người cảm nhận Toà Tổng Giám Mục thực sự là Nhà Chung hơn lúc này./.

Khoảng 4h các thành phần dân Chúa bắt đầu kéo về Toà Giám Mục. Khoảng 5h cha xứ Ðồng Chiêm dâng thánh lễ đầu tiên trong ngày và cũng là thánh lễ cuối cùng bên thi hài của Ðức Hồng Y.

Khoảng 7h, Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội chủ sự nghi thức khâm liệm Ðức Hồng Y. Hội Gia trưởng Giáo xứ Hàm Long trực tiếp khâm liệm và cung nghinh linh cữu Ðức Hồng Y ra nhà thờ chính toà.

Khoảng 8h Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội chủ sự thánh lễ phát tang. Có Ðức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân và đông đảo quý cha đồng tế. Nam nữ tu sĩ và giáo dân ngồi chật kín trong ngoài nhà thờ chính toà.

Từ khoảng 9 h, các đoàn thể thay nhau đến kính viếng và/hoặc dâng lễ cầu nguyện cho Ðức Hồng Y: Ngay sau thánh lễ phát tang, có các đoàn của Trại phong Quả Cảm, giáo xứ Hàm Long, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ và cộng đoàn Gia đình Thánh Tâm Hà Nội, Chủng viện Bổ túc Bùi Chu.

Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, cùng mấy chục linh mục và nam nữ tu sĩ đại diện cho Hưng Hoá cũng đã đến viếng linh cữu Ðức Hồng Y và phân ưu với Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Các thành phần dân Chúa và các đoàn thể cùng nhau phục vụ tang lễ Ðức Hồng Y. Ðức Tổng Giám Mục và quý cha Văn phòng gửi văn thư báo tin cho Ðức Thánh Cha, các Thánh Bộ và các Giáo hội có liên hệ với Tổng Giáo Phận. Quý cha một số lớp Tổng Giáo Phận cũng tự động thay nhau trực bên linh cữu để cầu nguyện cho Ðức Hồng Y và cám ơn các đoàn thể để kính viếng ngài.

Quý thầy chủng sinh của Ðại Chủng viện Hà Nội và quý nam nữ tu sĩ các dòng: Mến Thánh Giá Hà Nội, Phaolô Thành Chartres, Truyền Tin, Chúa Cứu Thế phụ trách trực bên linh cữu, tiếp tân và hướng dẫn các cá nhân và tập thể vào phúng viếng. Các anh em dự bị chủng sinh chia phiên nhau trực phòng thánh, giúp lễ và in ấn các tài liệu liên quan đến tang lễ.

Giới gia trưởng giáo xứ Hàm Long trông giữ xe cộ cho khách đến phúng viếng, làm lễ đài ở quảng trường. Các ông cũng âm thầm chuẩn bị phần mộ an táng Ðức Hồng Y ở phía bên trái cung thánh nhà thờ Chính Toà, trước bàn thờ ông thánh Antôn.

Giáo dân giáo xứ Chính Toà lo trang trí và làm công tác trật tự, vệ sinh. Các bà đạo đức trong thành phố đến giúp công tác ẩm thực. Các bạn trong Nhóm Ve Chai giáo xứ Hàm Long đã nhanh chóng mang đến mấy chục cái thùng rác bằng nhựa đặt xung quanh Toà Giám Mục và nhà thờ Chính Toà.

Ðội kèn đồng xứ Hàm Long trực suốt ngày tại nhà thờ để phục vụ trong các thánh lễ và khi có các đoàn quan trọng đến kính viếng. Cùng với các thành viên này là các anh em phụ trách quay phim chụp hình tang lễ cũng thuộc giáo xứ Hàm Long. Các anh em muốn hy sinh để bày tỏ lòng tri ân Ðức Hồng Y vì tấm lòng ngài đã dành cho Hàm Long trong tư cách là cha xứ của Giáo xứ này cũng như trong tư cách là Tổng Giám Mục Hà Nội.

Các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân nhiệt thành từ các giáo xứ khác nhau đến đây phối hợp công tác với nhau có vẻ dễ dàng và mau chóng, vì họ đã từng sát cánh bên nhau trong những thán năm vừa qua. Có cả một anh đến từ Bắc Giang, rất dễ thương, suốt ngày tham gia phục vụ tang lễ, anh tình nguyện kéo chuông báo tử cả ngày - Một công việc rất vất vả.

Buổi chiều, có rất nhiều cá nhân và tập thể đến viếng Ðức Hồng Y. Nhiều gia đình ông bà cha mẹ con cháu cùng đến cầu nguyện trước linh cữu Ðức Hồng Y, trông rất cảm động. Các đoàn thể quan trọng có Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Phaolô Ðà Nẵng, Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Hàng Bột, đình cùng theo Chúa, quý thân phụ và thân mẫu của các linh mục và nam nữ tu trong thành phố Hà Nội.

Khoảng 16 h, Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên cùng quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh Hải Phòng đến viếng Ðức Hồng Y và dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại nhà thờ Chính Toà. Có các cha Dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo xứ Thái Hà đồng tế.

Ðại diện các cơ quan ban ngành của chính quyền cũng đến viếng linh cữu Ðức Hồng Y. Ðấy là phái đoàn của Thành uỷ - Hội Ðồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, Mặt Trận Tổ Quốc thành phố Hà Nội, Mặt Trận Tổ Quốc và Ủy Ban Ðoàn Kết Công giáo tỉnh Ninh Bình - quê hương của Ðức Hồng Y.

Có nhiều người ngoại quốc cũng đến kính viếng Ðức Hồng Y và hỏi thăm về cuộc đời ngài. Cha Phêrô Ðặng Xuân Thành đã kịp thời dịch ra tiếng Anh bản cáo phó và niên biểu quá trình phục vụ của Ðức Hồng Y.

Thỉnh thoảng thầy phụ trách nhà thờ lại đọc nội dung từng điện văn phân ưu của các giáo phận và đoàn thể của Giáo hội ở trong nước và nước ngoài cho cộng đoàn hiện diện đựơc thông công và được an ủi. Cho đến chiều nay, Tổng Giáo Phận đã nhận được điện văn của Ðức ông Ðinh Ðức Ðạo từ Rôma, của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thái Lan, của Cơ sở Thánh Gioan Tẩy Giả, của các đức giám mục các giáo phận: Bùi Chu, Hải Phòng, Ðà Lạt, Nha Trang, Long Xuyên, Quy Nhơn, Kon Tum, Xuân Lộc, Bà Rịa-Vũng Tầu, Cần Thơ, Mỹ Tho.

Ðặc biệt Ðức Thánh Cha Benedict XVI, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Hội Truyền Giáo Paris cũng đã gửi điện văn phân ưu đến Ðức Tổng Giám Mục và các thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo Phận.

Chiều tối lúc 18 h, Ðức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, quý cha giáo sư và quý thầy Ðại Chủng viện Hà Nội đến kính viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Hồng Y. Tiếp theo vào lúc 20 h là giáo xứ Phùng Khoang và giáo xứ Hà Ðông. Các thánh lễ đều đông đặc người tham dự, nhiều người đứng dưới mưa phùn ngoài sân nhà thờ và các lối đi quanh nhà thờ.

Ðể đáp đáp ứng nhu cầu vệ sinh của một số đông người đến kính viếng Ðức Hồng Y, quý cha quản lý ở Toà Giám Mục đã thuê công ty Vệ sinh-Môi trường đến lắp đặt thêm một dãy nhà vệ sinh công cộng di dộng gồm 6 phòng ở ngay cạnh lối vào nhà xứ ở gần quảng trường nhà thờ.

Buổi tối, đến 22 h, còn khá đông giáo dân, đặc biệt là giới trẻ còn tiếp tục đến viếng Ðức Hồng Y. Trong khi đó, mấy trăm ca viên ca đoàn tổng hợp đến từ các giáo xứ trong nội thành Hà Nội vẫn còn đang tập hát cho thánh lễ an táng Ðức Hồng Y.

Nhiều giáo dân nhiệt thành đêm nay lại tiếp tục ở lại khu vực Toà Giám Mục và Nhà thờ Chính Toà, canh thức bên Ðức Hồng Y, chia sẻ và khích lệ nhau trong bước đường phục vụ. Mặc dù Ðức Hồng Y đã ra đi, song chắc hẳn ngài cũng phải tự hào vì đã góp phần đào tạo được những giáo dân trung tín có tinh thần hy sinh phục vụ quên mình kia.

Ai đến Toà Giám Mục lúc này cũng nhận thấy sự ra đi của Ðức Hồng Y, người cha chung của mọi người, là một dịp quy tụ mọi thành phần dân Chúa và cùng nhau sống tình gia thất ở tầm mức rộng lớn.Thực sự chưa có khi nào mọi người cảm nhận Toà Tổng Giám Mục thực sự là Nhà Chung hơn lúc này./.

 

Ban Truyền Thông TGP Hà Nội

Lm. Pr. Ng. V. Khải

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page