Tường Thuật ngày thứ nhất

Chuyến Viếng thăm của ÐTC tại Pháp Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật ngày thứ nhất trong Chuyến Viếng thăm cùa ÐTC tại Pháp Quốc.

Chặng Thứ Nhất: Thủ Ðô Paris, ngày thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008.

ÐTC đến thủ đô Paris: Một quan niệm tích cực về tính cách đời thường của Nhà Nước; Chính Trị cần có chỗ cho Tôn Giáo.

(Radio Veritas Asia 13/09/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. ÐTC vừa kết thúc ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm Pháp Quốc nơi chặng thứ nhất: thủ đô Paris. Chiều nay (13/09/2008), Ngài sẽ xuống Lộ Ðức, tham dự những cử hành mừng 150 năm Ðức Mẹ hiện ra cho Bernadette.


Cờ Vatican và cờ Pháp được cắm trên đầu Máy Bay của ÐTC sau khi đáp xuống Phi Trường Orly của Paris, Pháp Quốc.


Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin kể giây phút đầu tiên, khi ÐTC vừa đặt chân lên Ðất Pháp.

Tuy rời Roma nhiều phút trễ sau giờ đã định trước, tức trễ sau 9 giờ sáng thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008, nhưng ÐTC đã đến Phi Trường Quốc Tế Orly, Thủ Ðô Paris, lúc 11 giờ trưa ngày 12/09/2008, như đã định trước. Máy Bay đưa ÐTC đến Thủ Ðô Paris là chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Ý, Alitalia. Ðây là chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 của ÐTC, kể từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma. Theo hãng tin AFP, thì chính quyền Pháp đã phải huy động khoảng 9,200 cảnh sát và nhân viên an ninh, để bảo vệ ÐTC và duy trì an ninh trật tự trong 4 ngày ÐTC viếng thăm Pháp Quốc, từ thứ Sáu 12/09/2008 cho đến thứ Hai 15/09/2008.

Như thường lệ, trên chuyến bay, với đoàn tuỳ tùng gồm 30 vị, mà đứng đầu là Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh toà thánh, ÐTC đã có cuộc họp báo, trong vòng khoảng 10 phút, với khoảng 70 ký giả, phóng viên báo chí, tháp tùng ngài. ÐTC đã trình bày lập trường tích cực về "tính cách đời thường" của Quốc Gia Pháp.

Ðược biết trong chuyến viếng thăm Vatican vào tháng 12 năm 2007, Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy, đã lên tiếng bênh vực cho một quan điểm tích cực hơn về "đặc tính đời thường" biết dành khoảng rộng cho tôn giáo trong sinh hoạt chính trị của Ðất Nước.

Giờ đây trên máy bay, trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ký giả hỏi ÐTC: liệu tính cách đời thường này trong sinh hoạt chính trị, có làm cho Nước Pháp bỏ mất "căn cuớc kitô" của mình hay không, ÐTC đã trả lời như sau:

"Ngày nay, xem ra hiển nhiên rằng tính cách đời thường tự nó không có gì mâu thuẫn với Ðức Tin. Tôi có thể nói mạnh thêm một chút rằng tính cách đời thường này là hoa trái của Ðức Tin, bởi vì Ðức Tin Kitô, ngay từ đầu, đã là một tôn giáo có tính cách phổ quát rồi, nghĩa là không bị "đồng hoá với một Nhà Nước", mà hiện diện trong tất cả mọi Nhà Nước. Ðối với người Kitô, điều luôn luôn rõ ràng rằng tôn giáo và đức tin không thuộc về chính trị, nhưng là một lãnh vực khác của đời sống con người.... Chính Trị, Nhà Nước, cả hai không phải là Tôn Giáo, nhưng là một thực thể trần thế với một sứ mạng riêng... Và Ðức Tin và Chính Trị cần phải sẵn sàng mở rộng chấp nhận nhau. Trong ý nghĩa vừa nói trên, thì ngày nay tôi có thể nói rằng, đối với người Pháp, cũng như đối với chúng ta, những người kitô sống trong một thế giới đã bị trần tục hoá, tất cả chúng ta cần sống sự tự do Ðức Tin chúng ta một cách vui tươi, cần sống cái đẹp của Ðức Tin, và cần làm cho thế giới hôm nay thấy được nét đẹp của thực thể kitô, nét đẹp của việc nhận biết Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa có dung mạo con người nơi Chúa Giêsu Kitô... Cần chứng tỏ rằng con người có thể tin; và xã hội hôm nay cần có được những con người nhận biết Thiên Chúa, và có thể sống tuân theo những giá trị vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, cũng như có thể đóng góp cho sự có mặt của những giá trị căn bản làm nền tảng cho việc xây dựng và cho việc tồn tại của các quốc gia và các xã hội chúng ta."


Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy (giữa) và phu nhân, bà Carla Bruni Sarkozy (bên phải) tiếp đón ÐTC Beneđitô XVI (bên trái) tại Dinh Tổng Thống, Ðiện Elysée.


Chúng ta sẽ còn có dịp nói thêm về cuộc phỏng vấn này trong tương lai.

Giờ đây, chúng ta hãy trở lại giây phút ÐTC đến Phi Trường Orly, thủ đô Paris. Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy cùng với Phu Nhân, đã ra đón ÐTC tận phi trường, cùng với Ðức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris và Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Pháp, Ðức Tổng Giám Mục Fortunato Baldelli. ÐTC cùng với Tổng thống Pháp duyệt qua hàng lính chào danh dự. Tuy nhiên nghi thức tiếp đón chính thức đã không diễn ra tại Phi Trường, mà tại Dinh Tổng Thống, tức tại Ðiện Élysée, trong nội thành Paris. Trong bài diễn văn chính thức chào ÐTC, Tổng Thống Pháp trở lại đề tài về "tính cách đời thường" của Nhà Nước, hiểu theo cách tích cực. Ông cho rằng tôn giáo, việc mưu tìm sống con đường đạo đức không phải là một nguy hiểm cho nền dân chủ, cũng không phải là một nguy hiểm cho tính cách đời thường của Nhà Nước.

Chúng tôi sẽ kể tiếp trong các chương trình lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page