Những sinh hoạt đặc biệt của Giới Trẻ Việt Nam

và Văn nghệ ''Trở Về Nguồn''

trong ngày thứ hai WYD 2008 ở Sydney

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những sinh hoạt đặc biệt của Giới Trẻ Việt Nam và Văn nghệ ''Trở Về Nguồn'' trong ngày thứ hai WYD 2008 ở Sydney.

Sydney, Australia (16/07/2008) - Buổi sáng thứ Tư ngày 16/7/2008, trời Sydney còn ngái ngủ, từng đoàn giới trẻ Việt Nam từ khắp các nẻo đường Sydney đổ về Whitlam Centre Liverpool tham dự Hội Thảo Giáo Lý với ngôn ngữ Việt Nam trong tổng số gần 300 địa điểm Giáo Lý cho các ngôn ngữ khác.


Giới trẻ Việt Nam sốt sắng tham dự Hội Thảo.


Ðúng 9 giờ sáng, giới trẻ Việt Nam đã tề tựu khá đông đủ tại trung tâm với khoảng gần 3,000 em tham dự cùng với gần 150 Linh Mục và 60 Tu Sĩ nam nữ. Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, đặc trách về Giáo Lý Ðức Tin của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chia sẻ với đề tài của Giáo Hội: "Ðược mời gọi sống trong Chúa Thánh Thần."

Trước giờ Hội Thảo, nhóm Animation Team do Ban Tổ Chức Trung Ương huấn luyện đã chuẩn bị làm cho bầu không khí của Buổi Hội Thảo vui tươi và trẻ trung. Các Bạn Trẻ hăng say hát những bài về sinh hoạt và về Quê Hương. Sau đó, 2 bạn trẻ Việt Nam đã chia sẻ cảm nghiệm của đời sống chứng nhân Ðức Tin.

Em Lộc từ Seattle Hoa Kỳ chia sẻ cảm nghiệm đời sống đức tin của một giới trẻ Việt Nam Hải Ngoại. Em tâm sự, em đã có những sai trái của tuổi trẻ... Hiện nay, em có nghề nghiệp tốt đẹp tại Hoa Kỳ. Nhưng em đã quyết tâm bỏ nhiều thời gian để thực hiện những công việc bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn... Em quyết tâm quy tụ một số bạn trẻ đi tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tại Sydney, mặc dù có nhiều hạn chế. Em đã tin vào Chúa và sống cuộc sống chứng nhân rất tuyệt vời.

Sau đó, em Tuấn từ Sài Gòn Việt Nam chia sẻ. Tuấn vướng vào vòng trác táng của những chuyến "Bay Ðêm", đó là những thú ăn chơi tại các phòng trà, câu lạc bộ về đêm... Em xa rời Chúa... Nhưng khi thấy đời vô nghĩa qua những chuyến "Bay Ðêm", Tuấn quyết tâm trở về với Chúa, và sống cuộc sống tốt đẹp hơn... Và hôm nay, Tuấn đã có mặt nơi đây tham dự Ðại Hội Giới Trẻ lần thứ 23, để chia sẻ cảm nghiệm và chứng từ cách thức trở về với Chúa của Tuấn thế nào. Cả hội trường đồng cảm thông và chia sẻ với chứng từ của 2 bạn trẻ.

Sau đó, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc trình bày đề tài Giáo Lý. Mọi người chăm chú lắng nghe.

Tiếp theo là phần thắc mắc dành cho các bạn trẻ... Các bạn hỏi vế đời sống đức tin, về Chúa Thánh Thần... Vì thời gian có hạn, buổi Hội Thảo kết thúc lúc 10.45am.

Thánh Lễ cầu cho Giới Trẻ do Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân chủ tế, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương giảng thuyết, và 2 Ðức Cha đồng tế cùng với hơn gần 150 linh mục. Phần Thánh Ca do Ca Doàn Lakemba và Marrickville trong Liên Ca Ðoàn Lê Bảo Tịnh hướng dẫn với ban nhạc LBT Melody và giàn nhạc giao hưởng hoà tấu, làm cho tiếng hát của các bạn trẻ vươn cao hơn, và tạo thành bầu khí sốt sắng trong tâm tình cầu nguyện.

Thánh Lễ xong, gần 3,000 người tham dự bữa BBQ Úc Châu do Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney khoản đãi, do 170 người trong phong trào Cursillo phục vụ... Các bạn trẻ Việt Nam vui tươi và hạnh phúc trước tâm tình yêu thương và phục vụ của các bạn trẻ khác và của phong trào Cursillo.

Em Nguyệt từ Hoa Kỳ tâm sự:

- Cha ơi, hay quá, bữa tiệc BBQ thật cảm động.

Một số các bạn trẻ từ Việt Nam nói lên:

- Chúng con hiểu được tình thương yêu của Giới Trẻ Việt Nam Sydney dành cho chúng con.


Từng đoàn giới trẻ Việt Nam từ khắp các nẻo đường Sydney đổ về.


Nhóm phóng viên Vietcatholic phỏng vấn Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Ngài chia sẻ tâm tình và xác định:

- Bữa BBQ như một hình ảnh sống động của bữa tiệc Agapê, bữa tiệc tình thương trọn vẹn. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ Việt Nam phải cố gắng và sống xứng đáng là người Việt Nam.

Riêng Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc rất vui tươi, Ngài trả lời những câu phỏng vấn của Vietcatholic về tình yêu thương và sức mạnh Chúa Thánh Thần xuống trên các bạn trẻ Việt Nam trong 2 ngày qua, đặc biệt qua bữa BBQ thú vị này.

Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương cũng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, khi gặp các bạn trẻ Việt Nam sống chứng nhân trong cuộc sống, để gieo rắc Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân chia sẻ tâm tình hạnh phúc, khi thấy các bạn trẻ Việt Nam đang sống trong bầu khí của Tình yêu Chúa Thánh Thần. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ Việt Nam phải quyết tâm sống tốt đẹp.

Tối mùa đông ùa về... Hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ Việt Nam lại đổ về Whitlam Centre tham dự Ðại Nhạc Hội "Trở Về Nguồn." Sân khấu trang trí rất ý nghĩa, với bản đồ Việt Nam yêu thương, được ghép bằng những hình Nhà Thờ và Thánh Giá rất ý nghĩa. Ban nhạc Jazz LBT Melody và giàn nhạc giao hưởng chiếm cả khu vực bên phải sân khấu.

Ðúng 6.35pm, chương trình Ðại Nhạc Hội khai mạc... Giàn trống cổ truyền Việt Nam do Giới Trẻ San Jose trình diễn lôi cuốn cả hội trường... Tiếng trống Mê Linh, Tiếng trống Diên Hồng, tiếng trống của lòng yêu nước, tiếng trống của bảo vệ quê hương Việt Nam, tiếng trống của hình ảnh Mẹ La Vang... và những màn vũ điệu xen lẫn, tạo thành một bản trường ca về tiếng trống Việt Nam vang dội trong những giảo áo cổ truyền Việt Nam... và kết thúc là tiếng trống Việt Nam vang dội xa ngàn dặm theo đoàn người Dân Việt vượt biển vượt biên. Vang xa trên toàn trái đất, khán thính giả thưởng thức tiếng trống Việt Nam với những tràng pháo tay không dứt.

Bài hát chủ đề Ðại Hội Receive the Power vang lên: Hãy Lãnh Nhận Thần Lực, với lời Việt Ngữ do Linh Mục Văn Chi dịch thuật, đã làm cả Hội Trường thích thú, với những ánh đèn vui tươi nhảy nhót trong hội trường.

Tiết mục đặc biệt nhất là Hoạt Cảnh "Trở Về Nguồn", đích điểm của Ðại Nhạc Hội. Từ hình ảnh Gieo Hạt Giống Ðức Tin vào Việt Nam từ năm 1533 qua các nhà truyền giáo, được diễn tả qua hình ảnh vũ điệu pha thể loại vũ điệu ballet.

Tiếp theo là Rao Truyền Tin Mừng của con dân Việt Nam theo thể điệu múa. Sau đó, những điệu múa duyên dáng diễn tả về lòng sùng kính Mẹ Maria và tinh thần sống đạo và tình yêu Thiên Chúa được dàn dựng công phu. Hoạt cảnh Thánh Andrê Phú Yên, một vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam rất trẻ, với 19 tuổi đời, được dàn dựng đầy ý nghĩa. Qua cuộc tử đạo anh dũng của Ngài, xác Thánh Nhân được cung kính di chuyển về cuối hội trường trong nhạc phẩm Hồi Chuông Dứt Tiếng.


Ðoàn vũ dân tộc San José, California, với hồi trống Văn Lang nổi tiếng.


Hình ảnh Mẹ La Vang hiện ra với con dân Việt Nam thật cảm động. Triệu triệu trái tim Việt Nam huớng về Mẹ La Vang, Nữ Vương Việt Nam, qua sự trình bày của Liên Ca Ðoàn Lê Bảo Tịnh với trên 300 ca xướng viên mang áo dài đồng phục của các ca đoàn mầu sắc rực rỡ, được điều khiển do Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi, tác giả của nhạc phẩm đa âm Nữ Vương Việt Nam. Âm thanh vĩ đại, hoà quyện trong thanh âm của giàn nhạc giao hưởng và ban nhạc Jazz LBT Melody cùng với giàn trống timpani, điểm tô thêm với nét đẹp mỹ miều của âm thanh Việt Nam qua 4 đàn tranh với những tà áo dài duyên dáng cổ truyền. Tất cả Hội Trường đều đứng lên trong bầu khí linh thiêng. Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và cả khoảng 4,000 người tham dự, đều tha thiết dâng lên Mẹ La Vang, Nữ Vuơng Vệt Nam, dâng lên những lời cầu xin, với cả rừng ánh nến lung linh huyền diệu, để cầu cho quê hương, dân tộc, và Giáo Hội Việt Nam.

Hoạt cảnh Vượt Biên, với Lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ trước mũi tầu Việt Nam, gợi nhớ lại cho các bạn trẻ Việt Nam những hy sinh gian khổ, những hiểm nguy trên đường vượt biển, hoà lẫn với máu và nước mắt, thậm chí có cả những chết chóc đau thương. Giữa những cảnh gian nan và nguy hiểm đó, các bậc phụ huynh của giới trẻ đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và cầu nguyện với Mẹ Maria, trên sóng nước chập chùng nguy hiểm. Tất cả chỉ vì tương lai của giới trẻ Việt Nam. Quý phụ huynh đã liều mang sống vì 2 chữ tự do, và vì tương lai cho các bạn trẻ. Quý phụ huynh dã dám hy sinh tất cả, nhờ đó, bạn trẻ Việt Nam hải ngoại mới có ngày tươi sáng hôm nay. Hãy nhớ công ơn trời iển của cha mẹ, để sống xứng đáng là ngươì Việt Nam.

Hình ảnh trại tỵ nạn với những chia ly, kẻ đi người ở tan nát của người dân tỵ nạn, được trình bày qua nhạc phẩm biệt ly. Rồi hình ảnh thực tế của cuộc sống hội nhập trong xã hội mới... Bao nhiêu khó khăn gian khổ, bao nhiêu hy sinh... Những bàn máy may suốt ngày đêm cha mẹ cực khổ, để lo cho giới trẻ Việt Nam đựơc học hành thành tài và thành công trong cuộc sống hôm nay nơi viễn xứ, nhắc nhở cho các bạn trẻ phải biết nhớ ơn cha mẹ đã hy sinh vất vả cho tương lai của con cái mình.

Sau phần giải lao, điệu múa theo bài hát chủ đề Ðại Hội Receive the Power tuyệt vời. Thêm vào đó, những bài hát ý nghĩa được hát lên.


Ðoàn vũ dân tộc San José, California, với hồi trống Văn Lang nổi tiếng.


Màn Vũ Ðiệu Quê Hương Ba Miền, do phái đoàn Giới Trẻ Việt Nam trình diễn, hướng dẫn cả hội trường về hình ảnh Việt Nam: Hà Nội, Huế, và Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông xa xưa luyến nhớ... Những tà áo dài tha thướt, những tác động uyển chuyển và mềm mại của giới trẻ Việt Nam quốc nội, đã vẽ nên một quê hương Việt Nam Ba Miền Bắc Trung Nam.

Hoạt cảnh Return to our Roots của phái Giới Trẻ Tây Úc, và hoạt cảnh Thiên Nông "Heaven's peasants", lôi cuốn cả hội trường trong những ý nghiã tuyệt vời.

Và kết thúc là vũ điệu của nhóm múa Dance Fusion, như gói ghém những hình ảnh sinh hoạt của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Nhìn chung, Ðại Nhạc Hội "Trở Về Nguồn" là một đóng góp và tổng hợp tất cả những tài năng, những cố gắng, những công phu của giới trẻ Việt Nam trên toàn thế giới, đã để lại một hình ảnh đẹp ngời của tuổi trẻ Việt Nam sinh động, tài năng, và sáng tạo.

Ðặc biệt, điểm đáng chú ý trong đêm Văn Nghệ giao lưu giữa các đoàn Việt Nam, 3 thời điểm có thể gọi là cao trào của đêm Văn Nghệ. Ðó là lúc các em thuộc đoàn San José đề nghị cộng đoàn cùng đứng lên để hát chung bài hát "Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời..."; lúc tất cả các em cùng hát bài hát chủ đề Ðại Hội Receive the Power vang lên: Hãy Lãnh Nhận Thần Lực, với lời Việt Ngữ do Linh Mục Văn Chi dịch thuật; và đặc biệt là lúc cộng đoàn không phải là thưởng thức văn nghệ nữa nhưng cùng đứng lên chắp tay nguyện cầu trong Nữ Vương Hòa Bình.

Tất cả cùng hướng về Mẹ La Vang, Nữ Vương Việt Nam, cùng với Liên Ca Ðoàn Lê Bảo Tịnh với trên 300 ca xướng viên mang áo dài đồng phục của các ca đoàn mầu sắc rực rỡ, được điều khiển do Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi, tác giả của nhạc phẩm đa âm Nữ Vương Việt Nam. Âm thanh vĩ đại, hoà quyện trong thanh âm của giàn nhạc giao hưởng và ban nhạc Jazz LBT Melody cùng với giàn trống timpani, điểm tô thêm với nét đẹp mỹ miều của âm thanh Việt Nam qua 4 đàn tranh với những tà áo dài duyên dáng cổ truyền.

Tất cả Hội Trường đều đứng lên trong bầu khí linh thiêng. Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và cả khoảng 4,000 người tham dự, đều tha thiết dâng lên Mẹ La Vang, Nữ Vương Vệt Nam, dâng lên những lời cầu xin, với cả rừng ánh nến lung linh huyền diệu, để cầu cho quê hương, dân tộc, và Giáo Hội Việt Nam.

Hoan hô các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới.

Hẹn gặp các bạn ngày mai 17/7/2008, sẽ cùng nhau Hội Thảo Giáo Lý và cùng nhau đi đón Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đến vói Ðại Hội Giới Trẻ lần thứ 23 tại Sydney.

 

PV VietCatholic tại Sydney

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page