Công tác phục hồi đang thay thế

công tác cứu trợ tại Myanmar

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công tác phục hồi đang thay thế công tác cứu trợ tại Myanmar.

Mandalay, Myanmar (UCAN MY05226.1503 Ngày 24-6-2008) -- Một tình nguyện viên Công giáo vừa từ đồng bằng sông Irrawaddy trở về Mandalay nói rằng nỗ lực trợ giúp nạn nhân siêu bão của Giáo hội đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khi làm việc tại một trại cứu tế trong vùng đồng bằng bị thiệt hại này trở về, Albert, một tình nguyện viên 53 tuổi chỉ thích dùng tên thánh của mình, cho hay người dân ở đó đang vượt qua cú sốc để bắt đầu canh tác trở lại.

Tuy nhiên, họ vẫn còn gặp thách thức làm nản chí do điều kiện đồng ruộng và thiếu nông cụ. Và thời gian mang tính quyết định ở nơi được coi là vựa lúa của Myanmar, khi mùa gieo trồng đến gần.

Albert và các thành viên khác trong nhóm thiện nguyện gồm 14 thành viên của anh đã trải qua hai tuần tại trại do Giáo hội dựng ở Kanazogone (Kanazokone), cách Yangon 60 km về phía tây nam, sau khi bão Nargis tàn phá vùng này hôm 2-5-2008.

Nhiều người dân ở làng ven biển Aima gần đó vẫn còn cần trợ cấp lương thực, nhưng Giáo hội đang dần dần chuyển từ trợ giúp khẩn cấp sang phục hồi, anh cho biết.

Giáo dân này trở về Mandalay cách Yangon 580 km về phía bắc, hôm 15-6-2008, nói với UCA News rằng nông dân đang ngày càng háo hức gieo trồng. Nhưng bão đã đẩy một đập ngăn nước biển vào sâu trong đất liền vài kilômét, làm ruộng đồng bị ngập mặn.

Nước mưa hiện nay thực sự cần để giúp làm giảm độ mặn ở các đồng ruộng và có thể làm lúa lại, nhưng đồng thời nó cũng làm cho đời sống trong các trại cứu tế khó khăn hơn nhiều.

Albert, người phụ trách cung cấp hàng cứu trợ tại trại Kanazogone, nói người dân cứ theo ông xin nông cụ để canh tác đất. Ông nói thêm, một số nông dân đã trở về xây lại nhà ở và bắt đầu ra đồng làm việc. Linh mục Carolus Su Naing, người phụ trách trại này, nói với ông rằng Giáo hội dự định cấp trâu bò và thiết bị nông nghiệp cho họ, ông cho biết.

Linh mục Maurice Nyunt Wai, tổng đại diện giáo phận Pathein, nói chuyện với UCA News hôm 18-6-2008 tại trụ sở hội đồng giám mục ở Yangon. Ngài nói: "Chúng tôi đang cấp gạo cho những người trở về nhà, và tuần tới chúng tôi sẽ gửi dầu và muối cho họ. Ngoài ra, Giáo hội cũng sẽ giúp họ phục hồi bằng cách thu gom tre và giúp họ xây nhà ở".

Linh mục John Mg San, chánh xứ Thánh Michael ở Mandalay, cũng vừa mới từ vùng bị ảnh hưởng siêu bão trở về, nói có thể trồng trọt và thu hoạch được trong vụ mùa này sẽ giúp rất nhiều cho những người sống sót trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng Giáo hội vẫn phải tiếp tục giúp người dân cho tới khi họ có thể tự lực được, ngài nói thêm.

Ðối với Albert, công tác cứu trợ thiện nguyện khác hẳn với công việc văn phòng mà ông tạm thời gác bỏ, nhưng không buồn chán. "Làm việc với họ giúp tôi có cảm nghĩ tôi là một người trong số họ", ông nói. "Ðây là kinh nghiệm thú vị và không thể quên đối với tôi".

Phản ứng ban đầu của Giáo hội tập trung vào cứu trợ khẩn cấp, như lương thực, quần áo, giày dép và mùng mền ông phát trong trại. Việc làm này được tiếp tục, nhưng Giáo hội cũng đang bắt đầu trợ giúp phục hồi cho những người trở về làng.

Ủy ban cứu trợ đã cấp cho mỗi thành viên trong gia đình họ một bao 50 kg gạo, đủ ăn trong một tháng, và đang gửi vật liệu làm nhà ở.

Khoảng phân nửa trong số 345 người cư trú trong trại ngủ lại đây, nhưng những người khác đi sang nhà bà con và bạn bè gần đó.

Một trong những người sống sót nói với Albert rằng họ không cần trợ cấp quần áo và có thể sống hầu như nhờ cá và các hải sản khác, nhưng họ cần dụng cụ để làm ruộng. Nếu có dụng cụ cần thiết, họ có thể tự lo cho mình, người đàn ông này nói.

Albert còn cho biết một số ngư dân muốn đi đánh bắt cá lại, nhưng họ không có tàu thuyền hay dụng cụ đánh bắt cá, và họ vẫn còn bị ám ảnh về biển.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page