Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cho Giới Trẻ tham dự

Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 49

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cho Giới Trẻ tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 49.

(Radio Veritas Asia 24/06/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Quebec, Canada, từ ngày 15-22/06/2008, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã có hai lần nói lên tâm tư của mình, một lần qua Sứ Ðiệp cho Giới Trẻ và một lần qua Bài Giảng trực tiếp truyền hình từ Vatican trong Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội vào sáng Chúa Nhật 22 tháng 6 năm 2008.

Mục thời sự lần trước đã gởi đến quý vị và các bạn những điểm nội dung chính của bài Giảng của ÐTC. Lần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi trọn cả bản dịch Việt ngữ Sứ Ðiệp của ÐTC cho giới trẻ tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. ÐTC đã mời gọi các bạn trẻ hãy mở rộng chính bản thân và cuộc đời mình ra trước nhan Chúa Kitô, để có thể khám phá mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi dấn bước theo Ngài. Theo Chúa, con người không bị thiệt mất điều gì cả, nhưng ngược lại sẽ trở nên phong phú hơn. Ðây, mời quý vị và các bạn theo dõi Sứ Ðiệp của ÐTC. Trước hết, ÐTC đã nói bằng tiếng Pháp như sau:

 

Các bạn trẻ thân mến,

Từ Rôma, Cha sung sướng chào mừng chúng con và bảo đảm Cha cầu nguyện cho chúng con, đang khi chúng con quy tụ lại với nhau nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49 tại Québec. Cha vui mừng vì thấy chúng con chú ý đến Mầu Nhiệm Thánh Thể, "hồng ân Thiên Chúa ban để cho thế gian được sống", như chủ đề của Ðại Hội nhấn mạnh. Cha mời gọi chúng con không ngừng suy niệm về "Mầu Nhiệm cao cả của Ðức Tin", như chúng ta tuyên xưng trong mọi Thánh Lễ, sau khi Truyền Phép.

Trước hết, trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sống lại hy tế của Chúa vào lúc cuối đời ngài, hy tế mà nhờ đó Chúa cứu độ mọi người. Như thế chúng ta sống gần gũi với Người và nhận được dư đầy những ân sũng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày và cho phần rỗi chúng ta. Bí Tích Thánh Thể là hành động tuyệt vời của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thử hỏi có gì cao quý hơn việc cho đi chính mạng sống mình vì yêu? Bằng việc hiến thân này, Chúa Giêsu là mẫu gương cho việc hoàn toàn cho đi chính mình, con đường mà chúng ta cần phải đi qua để theo Chúa.

Bí Tích Thánh Thể còn là mẫu gương cho cung cách kitô, một cung cách cần nhào nắn trọn cả cuộc đời chúng ta. Chính Ðức Kitô là Ðấng kêu gọi chúng ta họp nhau lại, để kết thành Giáo Hội, Nhiệm Thể của Người giữa trần gian. Ðể đến được với hai bàn tiệc Lời Chúa và Bánh Thánh Thể, trước hết chúng ta cần lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, là ơn nâng đỡ chúng ta đứng dậy trên đường đời hằng ngày của chúng ta, ơn phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta và chỉ cho chúng ta biết chúng ta được yêu thương cho đến mức độ nào! Và như Người đã nói với người Biệt Phái Simon trong Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu không ngừng nói với chúng ta qua Thánh Kinh như sau: "Tôi có điều muốn nói với ông" (7:40). Thật vậy, tất cả những lời trong Thánh Kinh đối với chúng ta là những lời ban sự sống, mà chúng ta phải chú ý lắng nghe. Một cách đặc biệt, Tin Mừng là con tim của sứ điệp Kitô giáo, là mạc khải trọn đủ về những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong Con của Ngài, là Ngôi Lời làm người, Thiên Chúa nói cho chúng ta biết tất cả. Trong Con của Ngài, Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta biết Ngài là Cha, là Thiên Chúa của tình yêu, của niềm hy vọng. Tin Mừng chỉ cho chúng ta biết con đường hạnh phúc và niềm vui. Trong lúc truyền phép, giây phút đặc biệt cao trọng của Thánh Thể, bởi vì chúng ta tưởng niệm hy tế của Ðức Kitô, các bạn trẻ chúng con được mời gọi để chiêm ngắm Chúa Giêsu, như Thánh Tôma: "Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con" (Ga 20:28). Sau khi đón nhận Lời Chúa, sau khi được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Người, chúng con hãy để cho mình được biến đổi từ bên trong, và hãy đón nhận từ Người sứ mạng của chúng con. Thật ra, Chúa sai chúng con vào thế gian, như là những sứ giả mang đến bình an của Người và làm chứng cho sứ điệp tình yêu của Người. Chúng con đừng sợ rao giảng Chúa Kitô cho những người trẻ cùng lứa tuổi chúng con. Hãy chỉ cho những người trẻ biết rằng Chúa Kitô không cản trở đời chúng con hoặc sự tự do của chúng con; trái lại hãy chỉ cho những người trẻ biết rằng Người ban cho chúng con sự sống thật, rằng Người ban cho chúng con sự tự do để chiến đấu chống lại sự dữ và làm cho đời sống chúng con trở nên cao đẹp!

 

Ðến đây, chuyển sang tiếng Anh, ÐTC nói tiếp như sau:

 

Chúng con đừng quên rằng Thánh Lễ Chúa Nhật là một cuộc gặp gỡ đầy yêu thương với Chúa mà chúng ta không thể không cần đến được. Khi chúng con nhận ra Người 'lúc bẻ bánh' như các môn đệ trên đường đi Emmau, chúng con sẽ trở nên bạn đồng hành với Người. Người sẽ giúp chúng con lớn lên, và biết cho đi những gì tốt đẹp nhất của chúng con. Chúng con hãy nhớ rằng trong Bánh Thánh Thể, Chúa Kitô hiện diện thật sự, đầy đủ, và theo bản thể. Cho nên chính trong mầu nhiệm Thánh Thể, trong Thánh Lễ và trong khi im lặng tôn thờ Thánh Thể trên bàn thờ, mà chúng con gặp được Người một cách đặc biệt. Bằng cách mở ra chính bản thân mình và đặt trọn cả đời sống chúng con dưới ánh mắt của Chúa Kitô, chúng con sẽ không bị nghiền nát - mà ngược lại chúng con sẽ khám phá ra rằng chúng con được yêu thương vô cùng. Chúng con sẽ nhận được năng lực cần thiết để xây dựng đời sống chúng con và biết thực hiện những chọn lựa khi chúng xuất hiện trước mặt chúng con mỗi ngày. Trước mặt Chúa, trong sự thinh lặng của con tim chúng con, một số trong chúng con có thể cảm thấy mình được Người mời gọi đi theo Người một cách tận căn hơn trong ơn gọi linh mục hoặc đời thánh hiến. Chúng con đừng sợ lắng nghe lời mời gọi này và vui mừng đáp trả. Như Cha đã nói trong ngày khai mạc thừa tác vụ Giáo Hoàng của Cha, Thiên Chúa không lấy đi điều gì ra khỏi những ai hiến thân cho Ngài. Trái lại, Ngài ban cho họ mọi sự. Ngài đến để rút ra điều tốt đẹp nhất từ mỗi người chúng ta, sao cho đời sống chúng ta được thật sự trở nên phong phú.

Trong tâm tình mộ mến, Cha trao ban Phép lành Toà Thánh cho các bạn trẻ chúng con, và cho tất cả những ai tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Québec.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page