Ngày sinh nhật nhắc nhở mọi người

nhớ công ơn sinh thành của bố mẹ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày sinh nhật nhắc nhở mọi người nhớ công ơn sinh thành của bố mẹ.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT05113.1500 Ngày 6-6-2008) -- Khi bài hát Happy Birthday vừa dứt, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên. Cha Giuse Lê Quang Uy nhắm mắt lại nói: "Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con."

Cha Uy nói rằng "sinh nhật là dịp để chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cho dù bố mẹ của tôi hiện không còn nữa."

Hôm 21-5-2008, một ngày trước sinh nhật lần thứ 49 của cha Uy, 50 bạn Fiat, một nhóm do ngài thành lập, mừng sinh nhật ngài tại nhà của một thành viên ở thành phố Saigòn, cách Hà Nội 1,710 kilômét về hướng nam.

Sinh nhật không có bánh kem, không hoa, và không quà chỉ có mấy đĩa trái cây và bánh ngọt. Cha nói với UCA News rằng cha không tổ chức tiệc tùng vì như thế sẽ hoang phí và không đúng với vai trò của linh mục.

Nhiều người tổ chức tiệc tùng sang trọng và tặng quà trong ngày sinh nhật của mình nhưng "quên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã sinh ra mình", ngài nhận xét. Sau đó ngài thúc giục các thành viên của nhóm Fiat gọi điện cám ơn bố mẹ. "Ðó sẽ là món quà các bạn dành cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi", ngài nói.

Họ liền gọi cho bố mẹ. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ...", "cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con...", là câu nói được hết bạn này đến bạn khác nói với bố mẹ qua điện thoại.

Maria Anphongsô Nguyễn Thị Thuận nói với mẹ ở Ðà Nẵng: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật cha Uy, cha bảo con gọi điện thoại cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con để hôm nay con có cơ hội mừng sinh nhật cha. Con cảm ơn mẹ."

Chị Thuận, 36 tuổi, giáo viên của trường Mẫu giáo tư thục ở thành phố Saigòn, nói với UCA News rằng chị xúc động đến nỗi cứ ấp a ấp úng mãi mới nói được từ "cảm ơn mẹ", "vì từ trước đến giờ có bao giờ tôi cảm ơn mẹ điều gì đâu. Người lạ rót cho tôi ly nước tôi nói cảm ơn họ nhưng chưa bao giờ tôi cảm ơn người mẹ đã vất vả nuôi lớn tôi."

Chị Thuận còn nhắc đến cuộc thi viết trên Blog về bố mẹ hồi năm ngoái do cha Uy tổ chức có nhiều tác động tốt đến người trẻ.

Annê Nguyễn Thị Hợp Nguyễn, 25 tuổi, chuyên viên công ty môi trường, nói: "Ðến ngày sinh nhật tôi mà bố mẹ chưa kịp chúc mừng là tôi hờn dỗi. Tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bố mẹ. Giờ tôi nhận ra rằng nếu không có bố mẹ thì làm sao có tôi."

Tuy nhiên, có một số bạn không còn bố mẹ hoặc bố hoặc mẹ đã mất cho biết họ rất buồn vì không thể nói lời cảm ơn trong lúc này. "Ðến ngày sinh nhật tôi sẽ đốt cho ba tôi nén nhang để cảm ơn ông ấy", Phaolô Phạm Phi Hùng, 30 tuổi, nói với UCA News.

Cha Uy còn đánh đàn guitar tập những bài hát do ngài sáng tác cho cả nhóm. Cha còn nhắc đến những kỷ niệm về người mẹ của mình, về khoảng thời gian cha tham gia các nhóm hoạt động từ thiện xã hội, tìm hiểu dòng và làm linh mục.

"Các bạn đừng làm điều gì phật lòng bố mẹ để sau này phải hối tiếc. Cũng như tôi, khi bố mẹ không còn nữa muốn nói lời cảm ơn trong ngày sinh nhật cũng không thể được", cha Uy nhắn gửi nhóm.

Nhóm Fiat có trên 300 thành viên tuổi từ 13-73. Ða số đến từ thành phố Saigòn, tại đây họ tham dự Thánh lễ sáng vào các ngày Chúa nhật tại nhà dòng Chúa Cứu Thế và viếng thăm các bệnh viện, các trung tâm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bị nhiễm HIV/AIDS, và các linh mục và tu sĩ về hưu.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page