Thư gửi các em Thiếu Nhi

của Ðức Giám Mục Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư gửi các em Thiếu Nhi của Ðức Giám Mục Giáo Phận Kontum.

 

Toà Giám Mục Kontum

56 Trần Hưng Ðạo - Kontum

Email abrahamvn@yahoo.ca

Số 63 /VT/’08/Tgmkt

 

Kontum, ngày 27 tháng 05 năm 2008

 

Mến gửi

Các thiếu nhi

Trong Gia đình Giáo Phận Kontum.

 

Các con yêu dấu,

Cha xin gửi đến các con lời chúc mừng "tốt đẹp" nhất! Các con là niềm vui, là hy vọng, là tương lai của Giáo Hội và Xã hội. Ngày mai Xã hội và Giáo Hội sẽ ra sao, người ta có thể phỏng đoán được qua đời sống của các con hôm nay. Các con sẽ là những người chủ trong tương lai. Do đó các con có quyền được chăm sóc đặc biệt để nên người trưởng thành có đủ khả năng chu toàn trách nhiệm được trao phó. Xin Chúa ban cho các bậc cha anh có đủ sáng suốt, khôn ngoan và nghị lực để chăm sóc các con về mọi mặt, cách riêng là con tim, khối óc cũng như sức khoẻ. Cha biết ít lâu nay có nhiều cha mẹ cũng như nhiều em "quá bận học" mà "nhẹ mặt thiêng liêng đạo đức". Không ổn đâu! Nguy hiểm lắm! Tất cả mọi nền giáo dục đều phải hướng con người đến cùng đích đời mình là chính Thiên Chúa. Một cuộc đời vắng bóng Thiên Chúa là một cuộc đời nhạt nhẽo và hoang dại! Xin cho các con luôn biết chạy đến với Chúa và biết để Chúa cùng đi với các con trong cuộc đời.

Cầu chúc các con sống xứng đáng là những "trẻ em" mà Chúa Giêsu đã ưu ái chúc phúc khi Ngài đến miền Giuđê (x. Mt 19,13-15; Mc 10,13-16; Lc 18,15-17). Chúc các con có một kỳ nghỉ Hè tươi vui, khỏe mạnh và hữu ích để chuẩn bị bước vào năm học mới tốt đẹp.

Hiệp thông cùng các con trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Chúa.

 

Mến thương,

(đã ký)

+ Hoàng Ðức Oanh,

Giám Mục Giáo Phận Kontum

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page