Số người chết do trận động đất

với độ chấn 7.9 tại Tứ Xuyên vào ngày 12/05/2008

đã lên đến con số là 55,740 người

 

Trận động đất tại Tứ Xuyên đã làm cho hơn 55 ngàn người bị chết

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Số người chết do trận động đất với độ chấn 7.9 tại Tứ Xuyên vào ngày 12/05/2008 đã lên đến con số là 55,740 người.

Tứ Xuyên, Trung Quốc (23/05/2008) - Theo bản báo cáo của Chính phủ Trung Quốc vào ngày 23 tháng 5 năm 2008, số người chết do trận động đất với độ chấn 7.9 tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12/05/2008 đã lên đến con số là 55,740 người. Ngoài ra, số người bị thương là 292,481 người và số người mất tích là 24,960 vẫn chưa được tìm thấy. Có khoảng 11 triệu người nạn nhân của trận động đất đang sống vô gia cư ngoài trời.


Thị Trấn Beichuan (Bắc Xuyên) đã hoàn toàn bị hủy hoại với hơn 12,000 người trong số 30,000 dân cư tại đây đã bị chết.


Ðể tránh các bệnh truyền nhiễm do sự ung thối của các xác chết trong các đống gạch vụn vì đã quá lâu ngày, và để tránh các nguy hiểm do các chấn động hậu tiếp theo sau trận động đất, Trung Quốc đã bao vây biệt lập các khu vực bị động đất và thiết lập các trạm kiểm soát chung quanh các vùng bị nạn. Tuy nhiên các linh mục và các nữ tu Trung Quốc với tư cách là các nhân viên cứu trợ của Hồng Thập Tự, vẫn tiếp tục thường xuyên đi tới các vùng bị nạn để chăm sóc các nạn nhân và phân phát lương thực ăn uống, cứu thương.

Trong hai ngày 21 đến 22 tháng 5 năm 2008, Linh mục Zhong Cheng, cha xứ giáo xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức ở thành phố Mianyang, vẫn liên tục hướng dẫn một nhóm giáo dân cùng với 3 chiếc xe tải chở các đồ cấp cứu để tới với các nạn nhân của trận động đất tại Tứ Xuyên. Toán cấp cứu này đã đem các vật liệu cấp cứu, lương thực, và những đồ dùng cần thiết để phân phát cho các nạn nhân tại 10 địa điểm trong khu vực Beichuan (Bắc Xuyên) và các vùng phụ cận.

Linh mục Zhong nói, "Tại các trạm kiểm soát, cảnh sát đã chận chúng tôi lại và không cho chúng tôi đi vào các khu vực bị nạn, nhưng sau khi chúng tôi trình các thẻ chứng nhận là nhân viên của Hồng Thập Tự, và giải thích cho cảnh sát biết là chúng tôi vào để giúp đỡ chăm sóc các nạn nhân, thì cảnh sát mới cho phép chúng tôi đi vào và họ căn dặn chúng tôi là cần phải đặc biệt thận trọng để tránh những rũi ro nguy hiểm và truyền nhiễm.

Linh mục Zhong cũng cho biết, mặc dù các toán cấp cứu đã đặc biệt xịt các thuốc sát trùng tại các khu vực bị sụp đổ, nhưng nhóm giáo dân thiện nguyện cũng bị bắt buộc phải đeo các khẩu trang (mask) để tránh các bệnh truyền nhiễm.

Tờ Nam Phương Nhật Báo xuất bản ngày 22 tháng 5 năm 2008, đã đăng một tựa đề lớn trên trang nhất ghi là: "Vĩnh biệt Beichuan (Bắc Xuyên)". Bắt đầu từ tối ngày 22/05/2008, các đội cấp cứu tại Beichuan đã quyết định ngưng tất cả các công việc tìm kiếm người sống sót vì cho rằng tại Bắc Xuyên không hy vọng còn có người sống sót nữa. Tất cả giờ chỉ còn lại là những đống gạch vụn, và trong tương lai thị trấn này cũng sẽ được xây dựng lại tại một nơi khác. Ðã có khoảng 12,000 người trong số 30,000 dân cư tại đây đã qua đời, ngoài ra còn 3,000 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Beichuan (Bắc Xuyên) là một thị trấn nằm cách Thành Ðô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, khoảng 135 cây số về phía Bắc, và cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 1,530 cây số về phía Nam.

 

Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page