Người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện

và cứu trợ các nạn nhân động đất

tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

 

Nhà Thờ giáo xứ Cẩm Trúc thuộc Giáo Phận Thành Ðô,

ngôi nhà thờ cổ kính được xây dựng từ năm 1922

đã bị sụp đổ hoàn toàn sau cơn động đất

(hình chụp trước khi bị động đất)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện và cứu trợ các nạn nhân động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chengdu (Thành Ðô, Tứ Xuyên), Trung Quốc (UCAN CH04988.1497 Ngày 13-5-2008) -- Sau vụ động đất kinh hoàng hôm 12-5-2008 tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, các linh mục địa phương đang cố gắng đánh giá mức độ thiệt hại trong các cộng đồng, đồng thời các website Công giáo kêu gọi trợ giúp và cầu nguyện cho hàng chục ngàn nạn nhân.


Cảnh đổ nát với bàn tay chờ cấp cứu sau trận động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.


Các linh mục địa phương nói với UCA News rằng vẫn chưa có thông tin đầy đủ, vì hệ thống điện thoại đã bị hỏng và đường xá bị hư hại, nhưng các ngài xác nhận có ít nhất một nhà thờ bị sập và hơn hàng chục ngôi nhà thờ khác bị hưu hại. Người Công giáo khắp Trung Quốc bắt đầu quyên góp tiền và quần áo giúp những người sống sót, các ngài nói.

Trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 28 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 12-5-2008, với cường độ 7.8 độ Richter, có tâm chấn nằm dưới hạt Wenchuan (Văn Xuyên) thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Wenchuan (Văn Xuyên) cách Chengdu (Thành Ðô) chưa tới 100 km về phía tây bắc, thủ phủ tỉnh, cách Bắc Kinh 1,530 km về phía tây nam.

Các giới chức Bộ Dân sự Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh chiều 13-5-2008 rằng động đất đã làm 11,921 người thiệt mạng và tàn phá 500,000 tòa nhà ở Tứ Xuyên và các tỉnh lân cận (Ghi chú: tính đến ngày 18/05/2008, đã có 34,000 người chết được tìm thấy. Theo dự đoán có thể số người chết lên đến 50,000 người). Các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đưa tin chỉ riêng hạt Beichuan của tỉnh Tứ Xuyên động đất đã làm hơn 7,000 người thiệt mạng.

Linh mục Simon Li Zhigang, giám quản giáo phận Chengdu (Thành Ðô), nói với UCA News hôm 13-5-2008 rằng ngài không thể liên lạc với các linh mục đang phục vụ ở Wenchuan và Beichuan quan điện thoại được. Có khoảng 100 người Công giáo ở Wenchuan và ở Beichuan có vài trăm người, ngài nói.

Theo ngài, hai nhà thờ ở hạt Beichuan và An bị sập một phần trong khi một nhà thờ ở hạt Mianzhu bị sập hoàn toàn. 30 nhà thờ khác trong giáo phận Chengdu (Thành Ðô) cũng bị hư hại. Ngài cho biết một giáo dân làm việc tại nhà thờ ở Mianzhu đã bị đá và gạch rơi xuống làm chết, và hai giáo dân khác bị thương nặng. Ngài sẽ viếng thăm Mianzhu để xem cộng đoàn Công giáo ở đó cần giúp đỡ những gì.

Ở giáo phận Nanchong, cũng thuộc Tứ Xuyên, cách tâm chấn 240 km, nữ tu Wang Yan phát biểu với UCA News rằng phòng sinh hoạt bên hông nhà thờ rung chuyển trong bảy phút và hầu hết mọi thứ đều rơi xuống đất. Chị kể: "Tôi nghĩ đã tận thế". Vào đêm xảy ra động đất, hơn hàng chục giáo dân đến ở bên trong nhà thờ thành phố Nanchong, được làm bằng gỗ long não, vì họ sợ ngủ ở nhà, nhà họ làm bằng gạch và đã bị hư hỏng, chị kể.


Cảnh đổ nát với ánh mắt chờ cấp cứu  sau trận động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.


Tại giáo phận Chongqing (Trùng Khánh) gần đó, linh mục Xie Bangyong cho UCA News biết sau động đất một số nhà thờ cũ bị nứt vách, nhưng tất cả các linh mục, nữ tu và giáo dân đều an toàn. Tuy nhiên, một người thợ ngoài Công giáo làm công việc sửa chữa tại một nhà thờ hiện đang nằm viện sau khi bị gãy chân trong vụ động đất.

Các linh mục ở Chongqing (Trùng Khánh) chia thành nhiều nhóm thị sát xem người Công giáo có an toàn không và đánh giá mức độ thiệt hại nơi các nhà thờ cũ, nhưng khó liên lạc được với người Công giáo trong các vùng bị ảnh hưởng, theo cha Xie.

Ðức Giám mục phụ tá Paul He Zeqing của Wanzhou (Wanxian) phát biểu với UCA News, nơi ở của các linh mục và một nơi ở của các nữ tu ở Liangping không còn an toàn sau trận động đất và bị bỏ trống ngay. Ngài nói: "Các nhà thờ khác, tất cả đều mới được xây, không bị ảnh hưởng".

Một giáo dân cao tuổi ở Liangping bị gãy chân khi chạy vội từ trên lầu xuống. Ðức cha He hướng dẫn người Công giáo cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất này trong Thánh lễ sáng 13-5-2008 và thúc giục họ đóng góp cho các nỗ lực cứu trợ.

Giáo phận Chongping và Wanzhou thuộc thành phố Chongping, trước đây thuộc Tứ Xuyên.

Ở miền đông Trung Quốc, giáo phận Thượng Hải đã quyên góp một triệu nhân dân tệ (142,989 Mỹ kim) để cứu trợ, theo website của giáo phận. Ðức Giám mục Aloysius Jin Luxian của Thượng Hải chỉ đạo tất cả các cha xứ cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót trong các giờ chầu Thánh Thể đặc biệt vào Chúa nhật 18-5-2008 và dành tiền cúng trong Thánh lễ hôm đó cho nỗ lực cứu tế.

Tại miền đông bắc Trung Quốc, Ðức Giám mục thuộc Giáo hội bí mật Joseph Wei Jingyi của Qiqihar thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã cho phổ biến lời cầu nguyện do ngài viết cầu xin Chúa gìn giữ những người bị tổng thương tinh thần và thể xác do thảm họa gây ra.

Tại miền nam Trung Quốc, Dịch vụ Tianrun ở Zhongshan trong giáo phận Giang Môn thông qua website của dịch vụ thúc giục người Công giáo quyên góp thuốc men, quần áo, lều trại và tiền của để dịch vụ gửi cho các ngành dân sự của nhà nước hay các tổ chức từ thiện khác trợ giúp các nạn nhân động đất.

Jinde Charities ở miền bắc Trung Quốc, một tổ chức phi chính phủ Công giáo cấp quốc gia, cũng kêu gọi cầu nguyện và quyên góp ủng hộ những người còn sống sót sau động đất trên website của mình.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page