Ðức Giám Mục Giáo phận Vinh cắt băng khánh thành Mái ấm Mẹ Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Thành Lập Mái Ấm Mẹ Việt Nam - Giáo Phận Vinh 10.5.2008.

Vinh, Việt Nam (10/05/2008) - Phá thai ngày nay đã trở thành một nạn dịch trong cuộc sống nhân loại. Không nói đâu xa ngay trên quê hương Việt Nam đã trở thành một đất nước có tỷ lệ nạo phá thai nằm ở tốp 3 nước dẫn đầu thế giới.


Cha Phêrô Trần Trọng Mỹ (giữa) cùng làm việc với giáo dân.


Thật đau lòng khi mà đại đa số các quốc gia vẫn cho phép những bà mẹ loại bỏ những đứa con của mình chưa kịp lọt lòng. Trong thông điệp Tin mừng về sự sống, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã gọi đó là "vết thương trầm trọng nhất cho xã hội và nền văn hóa", "chống lại sự sống con người chưa được sinh ra"... Xã hội loài người đang xây dựng cho mình nền văn hóa Cain - nền văn hóa của sự chết để rồi không biết mình sẽ đi về đâu?

Tại Việt Nam trong nhiều năm qua, nhiều nhóm Bảo vệ sự sống - phòng chống phá thai được thiết lập và hoạt động. Ở giáo phận Vinh, nhóm Bảo Vệ sự sống đang được nhen nhóm bởi nhiều Linh mục và anh chị em giáo dân có thiện chí. Tuy nhiên, phải đến năm 2008 này, nhóm mới thực sự bước vào hoạt động. Ước mong có một ngôi nhà để làm chốn cưu mang tạm thời những chị em lầm lỡ đang có ý định phá thai là mong ước chung của nhóm. Niềm ước mong đó đã thành hiện thực trong buổi sáng 10.5.2008. Trước sự chứng kiến của đông đảo bà con giáo dân, Ðức Giám Mục Giáo phận Vinh Phaolô Cao Ðình Thuyên đã cắt băng khánh thành Mái ấm Mẹ Việt Nam, trung tâm bảo vệ sự sống phòng chống phá thai do Linh mục Trần Trọng Mỹ thành lập. Ðây là một trong những Mái ấm bảo vệ sự sống đầu tiên có mặt tại miền Bắc.

Khởi đầu từ ý tưởng của Lm Phêrô Trần Trọng Mỹ (Tổng Giáo Phận Adelaide - Úc đang thực hiện công tác từ thiện tại Việt Nam) về việc thành lập một ngôi nhà để cưu mang những người chị em lầm lỡ đang có ý định phá thai, sau hơn nhiều tháng năm chờ đợi, Mái ấm Mẹ Việt Nam được thành lập tại Giáo xứ Bình Thuận thuộc Giáo phận Vinh. Một giáo xứ thuộc hạt Nhân Hòa, cách thành phố Vinh chừng 15km về phía Bắc. Về mặt hành chính, Bình Thuận thuộc xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thật không phải không có lý do khi tên gọi của giáo xứ là Bình Thuận. Ðiều này phần nào nói lên được tính cách con người nơi đây. Chỉ trong vòng 1 tháng, toàn bộ cơ sở đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của giáo dân trong xứ. Ðiều đặc biệt là có anh Hồ Văn Huynh đã dâng cúng cả ngôi nhà cũ và mảnh đất 600m2 để Mái ấm xây dựng cơ sở mới. Giáo dân thể hiện lòng nhiệt tình của mình bằng cách giúp đỡ Mái ấm bằng vật chất, công sức, tinh thần. Như ý kiến của cha Trần Trọng Mỹ "Chưa thành lập mà đã đầy ắp tình thương của Chúa, của các ân nhân và của mọi người."

Lấy tên gọi là Mẹ Việt Nam bởi vì được thành lập trong tháng 5 theo truyền thống giáo hội là tháng hoa dành kính Ðức Trinh Nữ Maria. Ðức Maria được xem là tấm gương mẫu mực trong việc cưu mang và che chở cho các Hài nhi chuẩn bị được chào đời. Tên gọi Mẹ Việt Nam cũng còn mang ý nghĩa để nói về những bà mẹ Việt Nam trung hậu, đảm đang, luôn làm hết mình vì trẻ thơ. Linh mục Trần Trọng Mỹ đã cho đắp bức tượng Mẹ Maria trong hình ảnh một người mẹ Việt Nam mặc áo dài, đội nón lá ẳm trên tay trẻ Giê-su.


Toàn cảnh khu vực Mái Ấm Mẹ Việt Nam.


Giai đoạn một của việc xây dựng cơ sở cho Mái ấm đã hoàn thành. Tổng diện tích khu đất rộng chừng 600m2, một nửa trong số đó được dùng để xây dựng nhà ở và công trình phụ. Hiện tại, Mái ấm có một ngôi nhà to lớn, rộng rãi hơn 250m2 gồm có 5 phòng, mỗi phòng chứa được 4 chiếc giường có thể cưu mang chừng 15 - 20 chị em. Ngoài ra còn có hệ thống công trình phụ và cả khu vực chăn nuôi của dành cho các chị em khi về sống ở đây chờ ngày sinh.

Về nhân lực, Mái ấm Mẹ Việt Nam nhận được sự giúp đỡ tận tình của các xơ dòng Thừa Sai Bác Ái Bình Thuận và trong thời gian sắp tới chính các xơ là những nhân vật chính quản lý và điều khiển Mái ấm này.

Mái ấm đã được thành lập đứng trước nhiều thuận lợi như sự quan tâm của giáo phận, sự cộng tác của dòng nhóm Bảo vệ sự sống dòng Chúa Cứu Thế, sở dòng Bác ái cũng như nhiều ân nhân khác. Về mặt xã hội, sự thành lập của trung tâm bảo vệ sự sống đều chưa có gì trở ngại.

Làm được điều gì cũng mong nó tồn tại lâu dài nhưng với trung tâm vừa thành lập này thì ngược lại bởi như một thiện nguyện viên tâm sự "Ước gì mỗi bà mẹ đều tự ý thức được thiên chức làm mẹ cao quí của mình để không còn cảnh phá thai, để chúng tôi không còn việc để làm và nhóm chúng tôi mau chóng được giải tán, ước gì mọi mầm sống đều có thể được sinh ra, được đón nhận trong cuộc đời này"...

Trong thời gian này, Mái ấm bước đầu đón nhận các chị em lầm lỡ. Xin các người mẹ đừng nỡ vất đi những đứa con yêu dấu của mình, nếu có gì trường hợp nào cần trợ giúp hay giúp đỡ Mái ấm xin quí vị hãy liên lạc với Mái Ấm Mẹ Việt Nam.

Ðịa chỉ: Lm. Phêrô Trần Trọng Mỹ - Mái Ấm Mẹ Việt Nam.

Giáo xứ Bình Thuận, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

Ðiện thoại: 0916.817.122 Email: trantrongmy@gmail.com

Website: www. ketnoiyeuthuong.org

 

Antôn Trần Ðức Hà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page