Các bà mẹ Sri Lanka lo sợ cho tính mạng

và sự an toàn của các con làm linh mục của mình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các bà mẹ Sri Lanka lo sợ cho tính mạng và sự an toàn của các con làm linh mục của mình.

Colombo (UCAN SR04829.1493 Ngày 18-4-2008) - Hãy dành thời gian nghĩ đến các bà mẹ có con làm linh mục phục vụ trong các vùng bị chiến tranh giày xéo ở Sri Lanka.

Có con làm linh mục luôn là niềm tự hào pha lẫn lo sợ và lắm khi còn có cả tang thương và mất mát, trước ngày kỷ niệm lần thứ 45, Ngày Thế giới cầu cho ơn thiên triệu hàng năm, 13-4-2008.

Hơn nửa 45 năm qua, cuộc nội chiến kéo dài giữa phiến quân Tamil và chính quyền do người Sinhal đứng đầu đã khiến cho nhiều linh mục có nguy cơ gặp nguy hiểm, đặc biệt là trong các vùng tiền tuyến ở miền bắc và miền đông, nơi người thiểu số Tamil sống tập trung. Hầu hết các linh mục nơi đây xuất thân từ sắc tộc này.

Một số nhà thờ còn bị trúng bom và đạn pháo.Giáo hội Công giáo thống kê có gần 10 linh mục đã bị giết chết từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 1983.

Thực trạng này đã đè nặng lên các bà cố của các linh mục người Tamil mà UCA News đã phỏng vấn trong vài tuần qua. Và còn những mối nguy hiểm khác nằm sau cuộc chiến.

Bà cố Lilly Agne Aseervathampillai lo lắng khi con trai bà là linh mục Anton Punithakumar Aseervathampillai đã phải vật lộn với bệnh thương hàn từ nhiều tháng nay. Vị linh mục 35 tuổi vẫn còn nằm viện do ăn phải thức ăn và nước uống mất vệ sinh trong lúc cùng dân làng chạy trốn cuộc chiến hồi năm 2006.

Ngài làm phó xứ nhà thờ Thánh Antôn ở Thalaiady, trong vùng Jaffna nơi chiến sự đang diễn ra ở cực bắc quốc đảo này. "Hiện nay nhà thờ đang bị bỏ hoang, và con trai tôi đã được điều trị ở Colombo hơn một năm nay", mẹ ngài nói.

Bà cố nhấn mạnh: "Các Cha đang gặp nguy hiểm. Ðây là thời điểm hết sức xúc động đối với các bà mẹ của các linh mục, và những hy sinh của họ thường bị làm ngơ hay lãng quên". Vì bà khẳng định: "Chúng tôi dâng món quà là chính con chúng tôi cho Giáo hội".

Ðiều này cũng đã mang lại những hậu quả gây chết người cho một vài người.

Một quả mìn định hướng đã cướp đi sinh mạng của con trai bà Nicholapillai Packiaranjithem. "Tôi bị mất con trai khi nó đi nuôi những người bỏ nhà cửa đi tránh chiến tranh", bà nói với UCA News. Cha Nicholapillai Packuaranjith bị sát hại ngày 26-9-2007, do một quả bom phát nổ khi xe của ngài chạy trên đường thuộc giáo phận Mannar. Tài xế của ngài cũng bị chết.

Khi nói về sự hy sinh của con trai mình, bà nói: "Các Cha thường hay bị chỉ trích, và bổn phận của các ngài là giúp đỡ những người tản cư và gặp rủi ro nguy hiểm".

Bà cố Packiaranjithem lo ngại các linh mục có thể bị ngồi tù hay bị bắt cóc, cũng như bị giết.

Những hiểm nguy khả thi đó cũng đã ám ảnh bà Sebastiampillao Arulmani, 60 tuổi, người mẹ ốm đau của Cha Sebastiampillai Ainsley Roshan, thư ký của Ðức Giám mục Thomas Savundaranayagam giáo phận Jaffna. Bà nói với UCA News rằng mặc dù bà tự hào khi con trai bà làm việc trên bán đảo bị chiến tranh giày xéo này, nhưng bà cũng "lo sợ" và cầu xin cho ngài được an toàn.

Trong tình hình bạo lực và phân chia phe phái đối lập nhau này, các linh mục có thể gặp nguy hiểm qua những lời giảng lễ và việc làm, bà nhận xét. Mặc dù được công nhận là các lãnh đạo tôn giáo, nhưng các ngài bị "ngược đãi", bà nói và kể các vụ các tay súng vũ trang đã đe dọa các linh mục ngay cả những nơi thờ tự linh thiêng.

Nổi tiếng nhất là vụ linh mục Thiruchelvam Nihal Jim Brown bị mất tích tại giáo xứ Allaipiddy ở Jaffna hôm 20-8-2006, lúc ngài 34 tuổi. Giáo dân đi cùng ngài là Wenceslaus Vinces Vimalathas, bố của năm người con, cũng bị mất tích, và đến nay vẫn chưa ai biết tin tức gì về họ.

Mẹ của ngài là bà cố Rosalin Thiruchelvam đau khổ thảm não vì không biết điều gì đã xảy ra cho con trai mình, mọi người thường gọi vị linh mục này là Cha Jim Brown.

"Chuyện gì đã xảy ra với ngài?" người mẹ 56 tuổi hỏi. "Tôi đứng lại nhìn bất kỳ người nào mặc áo dòng trắng", khi không biết chắc có phải là ngài hay không.

Có lần người ta tìm thấy một xác chết bị cắt đầu và tay chân, nhưng sau khi xét nghiệm DNA người ta chứng minh đó không phải là thi thể của vị linh mục.

Bà cố không còn hy vọng gặp lại con trai, nhưng bà hy vọng một điều gì đó sẽ đến. Do chưa có ai quả quyết đã nhận dạng được xác con trai bà, nên bà nói rằng bà "không thể mời một linh mục cử hành các nghi thức sau cùng cho con trai".

Mẹ của cha Jim Brown vẫn đang cầu nguyện và chờ đợi.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page