ÐTC đến cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô"

 

ÐTC đến cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC đến cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô", nơi Toà Tháp Ðôi, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York, đã bị nhóm khủng bố Al-Qaida dùng máy bay đáng sập, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

(Radio Veritas Asia 21/04/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật 20 tháng 4 năm 2008 là ngày cuối cùng ÐTC Bênêđitô XVI viếng thăm Hoa Kỳ, với hai biến cố chính:


ÐTC thắp ngọn nến sáng trước khi bắt đầu cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô", New York.


1. buổi sáng, lúc 9.30 phút, ÐTC đến cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô", nơi Toà Tháp Ðôi, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York, đã bị nhóm khủng bố Al-Qaida dùng máy bay đáng sập, ngày 11 tháng 9 năm 2001, gây thiệt mạng cho 2,973 người, và 24 người mất tích. Ngoài ra, còn phải kể thêm nhiều người khác hiện phải mang bệnh vì hít vào bụi chất độc.

2. buổi chiều, ÐTC cử hành Thánh Lễ cho dân chúng tại Vận Ðộng Trường Yankee. Vận động trường Yankee này đã được xây lên năm 1923. Hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II, cả hai đều đã cử hành Thánh Lễ, tại Vận Ðộng Trường Yankee này.

Nhưng trước khi tường thuật về ngày cuối cùng này, chúng ta hãy trở lui lại một chút, để theo dõi biến cố ÐTC gặp gỡ với giới trẻ vào lúc 4.30 chiều ngày thứ Bảy 19 tháng 4 năm 2008, tại Sân Thể Thao nằm phía sau Ðại Chủng Viện Thánh Giuse của Tổng Giáo Phận New York.

Từ Trụ Sở của Phái Bộ Toà Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, ÐTC đã dùng xe đến địa điểm gặp giới trẻ. Nhưng trước hết, ÐTC ghé qua Ðại Chủng Viện, được Ðức Ông Gerald T. Walsh, Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, chào mừng và hướng dẫn thăm đến thăm nhóm trẻ em, khoảng 50 trẻ em khuyết tật. Sau lời chào mừng của em đại diện, ÐTC đã nói vài lời khuyến khích các em như sau: "Thiên Chúa đã thương chúc lành ban cho chúng con sự sống, cùng với những tài năng khác nhau. Qua những tài năng này, chúng con có thể phục vụ Thiên Chúa và xã hội trong nhiều cách thức khác nhau... Ðôi khi thật khó tìm ra lý do biện minh cho điều xem ra như là một sự khó khăn cần vượt qua, hoặc như là đau khổ phải gánh chịu... Ðức Tin chúng ta có thể giúp phá bỏ giới hạn, vượt qua con người chúng ta, để có thể nhìn sự sống với đôi mắt của Chúa. Tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa hướng chúng ta đến việc nhìn ra ý nghĩa và mục tiêu của mọi sự sống con người."


ÐTC rảy nước thánh và làm phép chung quanh khu vực của "Mặt Bằng Zêrô", New York.


Sau khi gặp nhóm trẻ em khuyết tật, ÐTC đến Sân Thể Thao nằm phía sau Ðại Chủng Viện, để gặp các bạn trẻ. Những lời hoan hô nồng nhiệt làm cho ÐTC dường như trẻ lại. Sau lời chào mừng của Ðức HồngY Edward Egan, Tổng Giám Mục New York, ba em đại diện cho khoảng 25,000 bạn trẻ có mặt, tiến lên dâng cho ÐTC bánh mì, gạo và khoai, như là biểu tượng cho sự phong phú của các truyền thống văn hoá khác nhau. Mặc dù ngày mừng Sinh nhật của ÐTC đã qua rồi, nhưng các bạn trẻ lại cất hát bài ca mừng Sinh Nhật bằng tiếng Ðức. Tiếp đến, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ, ÐTC nhắc lại kinh nghiệm sống của ngài thời còn trẻ, và quả quyết rằng tuổi trẻ của ngài đã bị thiệt thòi bởi chế độ "quốc xã" dám cho mình có câu trả lời cho tất cả mọi sự và trong đó không có chỗ nào dành cho Thiên Chúa. ÐTC khuyến khích các bạn trẻ ngày nay hãy noi gương của sáu nhân vật vĩ đại, mà hình ảnh các ngài được trưng bày trước mắt các bạn trẻ, tại nơi gặp gỡ này. Ðó là những vị Ðáng Kính, Chân Phước và Hiển Thánh của Giáo Hội công giáo tại Hoa Kỳ, như Thánh Elizabeth Ann Seton, Thánh Francies Xavier Cabrini, Thánh John Neumann, Chân Phước Kateri Tekakwitha, Vị Ðáng Kính Pierre Toussaint, và Linh Mục Felix Varela. Mỗi vị đã đáp lại lời mời gọi của Chúa sống phục vụ Thiên Chúa và yêu thương con người trên mọi ngã đường, mọi hoàn cảnh sinh sống của thành phố New York. ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy làm chứng cho Thiên Chúa trên mọi nẻo đường thành phố New York, hãy xác tín Thiên Chúa là nguồn gốc, là cùng đích, và Chúa Giêsu là con đường sống của mình.

Ðặc biệt có khoảng 300 Ðại Chủng Sinh của các giáo phận miền Ðông Hoa Kỳ hiện diện với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Bảy 19/04/2008. ÐTC đã khuyến khích các chủng sinh này như sau: "Dân Chúa đang chờ đợi chúng con trở thành những linh mục thánh thiện... Cha mời gọi chúng con hãy sống tình bằng hữu với Chúa Giêsu Ðấng chăn chiên nhân lành..Hãy từ bỏ mọi cám dỗ sống khoe khoan, mưu tìm địa vị cho bản thân. Kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC hẹn sẽ gặp lại trong Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Sydney , Úc Châu.

Sáng ngày Chúa nhật 20/04/2008, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, biến cố nổi bật là giây phút ÐTC đến cầu nguyện tại "Mặt Bằng Zêrô", nơi Trung Tâm Thương mại Quốc Tế của New York bị đánh sập bởi cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.


Các bạn trẻ hoan hô chào mừng ÐTC tại Sân Thể Thao nằm phía sau Ðại Chủng Viện, trong buỗi gặp gỡ với giới trẻ.


Tại địa điểm, ÐTC đã được Ông Thị Trưởng New York, Michael Bloomberg, và phái đoàn tổng hợp những dịch vụ công cộng như nhân viên cứu hoả, cảnh sát, dân phòng, đón tiếp. Ðến nơi lúc 9.40 phút, ÐTC xuống xe, đi bộ từ từ đến sát bên "vùng đất lịch sử", được gọi là " Mặt Bằng Zêrô", nhưng thật ra không phải là "mặt bằng", mà là một "Hố Sâu" gây ra do bởi sự sụp đổ toàn bộ Toà Tháp Ðôi. ÐTC quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng vài phút bên miệng hố, trước sự hiện diện gần bên của 24 người được chọn làm đại diện cho những nhân viên cứu trợ, những người bị thương, những thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng. ÐTC sau đó đã đọc lên lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban hoà bình cho thế giới đầy bạo lực. Ðây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đã đích thân đến địa điểm này của ngày 11 tháng 9 năm 2001, nơi trở thành biểu tượng cho bạo lực do con người gây ra.

Sau đây là lời cầu nguyện của ÐTC:

Lạy Thiên Chúa của tình thương, sự cảm thông và chữa lành,

Xin hãy nhìn đến đoàn chúng con đây, gồm những người có những niềm tin và truyền thống khác nhau, nhưng gặp nhau hôm nay tại nơi đây, nơi đã diễn ra bạo lực và đau khổ không thể tưởng tượng được.

Chúng con cầu xin Chúa, Ðấng nhân từ tốt lành, xin hãy ban ánh sáng muôn đời và sự an nghỉ cho tất cả những ai đã bị thiệt mạng nơi đây: những con ngưòi anh dũng đến cứu hộ trước tiên, những người lính cứu hoả và những nhân viên cảnh sát, những nhân viên ban cứu thương khẩn cấp, và những nhân viên Công Lực, và tất cả mọi người vô tội trở thành nạn nhân của thảm cảnh nơi đây, chỉ vì việc làm hoặc vì phục vụ mà đến đây đúng ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Chúng con khẩn xin Chúa, Ðấng đầy cảm thông, xin hãy ban ơn chữa lành cho những ai, vì đã hiện diện tại nơi đây trong ngày hôm đó, mà bị thương tích và bệnh tật.

Xin Chúa cũng hãy ban ơn chữa lành cho các gia đình đến nay vẫn còn đau buồn, cho tất cả những ai bị mất người thân yêu trong thảm kịch đã xảy ra.

Xin hãy ban cho họ sức mạnh để tiếp tục cuộc sống với lòng can đảm và hy vọng.


Ca sĩ Kelly Clarkson hát bài Ave Maria trong buổi gặp gỡ giữa ÐTC với giới trẻ tại Sân Thể Thao nằm phía sau Ðại Chủng Viện Thánh Giuse ở New York.


Chúng con cũng nhớ đến tất cả những ai bị thiệt mạng, những ngưòi bị thương, và bị thiệt hại trong cùng ngày tại Pentagon (Ngũ Giác Ðài) và tại Shanksville, bang Pennsylvania.

Tâm hồn chúng con cùng hoà nhịp với họ, và lời cầu nguyện chúng con ôm lấy những đau đớn và khổ tâm của họ.

Lạy Thiên Chúa Hoà Bình, xin hãy ban bình an xuống cho thế giới đầy bạo lực của chúng con đây, bình an trong tâm hồn của mọi người, bình an giữa các quốc gia trên mặt đất này.

Xin hãy làm cho tất cả những ai có tâm trí đầy hận thù, biết quay về với con đường tình thương của Chúa.

Lạy Thiên Chúa của sự thông hiểu nhau,

Chúng con tìm đến ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa, khi chúng con phải đối diện với những biến cố khủng khiếp như thế, chúng con đây như bị đè bẹp dưới tầm mức to lớn của thảm kịch đã xảy ra.

Xin hãy ban cho những ai còn sống sót, biết sống làm sao, ngỏ hầu những sự thiệt mạng nơi đây không trở nên vô ích.

Xin thương an ủi chúng con, xin củng cố chúng con trong hy vọng,

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm, để làm việc không mệt mỏi, cho một thế giới trong đó hoà bình và tình thương đích thật, đưọc ngự trị giữa các quốc gia và trong tâm hồn của mọi người. Amen.

Sau khi đã đọc lời nguyện, ÐTC dành đôi phút, để chào những kẻ còn sống sót, những thân nhân của các nạn nhân, và những thành viên của nhóm cứu hộ. Cuối cùng ÐTC ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Chúng tôi sẽ kể tiếp về Thánh Lễ chiều Chúa Nhật, Thánh Lễ cuối cùng của chuyến đi nhiều ý nghĩa và thành công của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ, trong mục thời sự lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page