Thánh Lễ Tạ Ơn

Khánh Thành Họ Giáo Chợ Chu

Giáo Phận Bắc Ninh

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Họ Giáo Chợ Chu Giáo Phận Bắc Ninh.


Giáo họ Chợ Chu thuộc giáo xứ Yên Thuỷ, giáo phận Bắc Ninh hân hoan mừng lễ tạ ơn, khánh thành ngôi nhà thờ mới. Thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự.


Bắc Ninh, Việt Nam (15/04/2008) - Sáng ngày 15/04/2008, giáo họ Chợ Chu thuộc giáo xứ Yên Thuỷ, giáo phận Bắc Ninh hân hoan mừng lễ tạ ơn, khánh thành ngôi nhà thờ mới. Thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. Cùng đồng tế với ngài gồm 15 cha đến từ: Ðại Chủng Viện Hà Nội, giáo phận Hà Nội, giáo phận Hải Phòng và giáo phận chủ nhà Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có khoảng một ngàn người, bao gồm cả công giáo và người ngoài tôn giáo đến chung chia niềm vui với giáo họ.

Ngôi nhà thờ họ giáo Chợ Chu toạ lạc trên phần đất thị trấn Chợ Chu, huyện Ðịnh Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Nằm ở một vị trí dưới chân dãy núi đá vôi trùng điệp, phía trước là cánh đồng lúa xanh non mỡn đang thì con gái. Nhìn toàn cảnh nhà thờ như một bức tranh thuỷ mặc rất thơ mộng.

Giáo họ Chợ Chu thuộc giáo xứ Yên Thuỷ, dưới sự coi sóc của cha xứ Phanxicô Nguyễn Ðức Ðại và cha phó xứ Giuse Hà Mạnh Hoàn. Giáo họ có khoảng gần 300 nhân danh, ở rải rác trong vòng 10 km. Ðây là nơi tập trung dân cư từ miền xuôi: Nam Ðịnh, Hải Phòng... lên đây làm ăn. Ðược biết, giáo họ được qui tụ và thành lập tới nay đã hơn nửa thế kỷ; trải qua rất nhiều thăng trầm thử thách cả trong đời sống vật chất cũng như đời sống đức tin.

Ngôi nhà thờ mới với tổng diện tích: 185m2, chiều cao 11m; dài 24,5 rộng 7,5m. Tuy còn rất khiêm tốn so với những ngôi nhà thờ khác, nhưng đó là tất cả những cố gắng, đóng góp, hy sinh lao nhọc cộng với sự giúp đỡ của quí vị ân nhân và quí vị hảo tâm trong và ngoài nước mà có được. Ðó là thành quả mà cộng đoàn giáo dân Chợ Chu vô cùng hãnh diện và hạnh phúc khôn tả. Hiện thực rõ ràng mà như vẫn trong mơ.


Ðức Tổng Giám Mục và phái đoàn gồm cha đại diện giáo phận, quí cha giáo Ðại Chủng Viện, quí cha khách và quí cha trong giáo phận đã có mặt để tham dự thánh lễ đồng tế khánh thành nhà thờ. Niềm mong mỏi, khát khao được đón chào vị chủ chăn nay đã thoả.


Mặc dù đêm hôm trước trời đổ mưa và gió thật to, nhưng sáng hôm sau, bà con giáo dân đã hăm hở có mặt từ rất sớm để thu dọn những lộn xộn, hậu quả do trận mưa để lại. Chỉ loáng một cái, mọi sự đã tươm tất; ai nấy đã sẵn sàng trong trang phục đẹp đẽ, gọn gàng chuẩn bị chào mừng Ðức Tổng Giám Mục, quí cha và quí khách.

Ðúng 9h30, Ðức Tổng Giám Mục và phái đoàn gồm cha đại diện giáo phận, quí cha giáo Ðại Chủng Viện, quí cha khách và quí cha trong giáo phận đã có mặt. Niềm mong mỏi, khát khao được đón chào vị chủ chăn nay đã thoả. Quả thực, vui mừng là điều dễ hiểu, bởi có người sống gần hết cuộc đời hôm nay mới được chứng kiến một nghi lễ long trọng và có đông linh mục, đông bà con giáo dân từ nhiều nơi về dự lễ như thế.

Ngay sau nghi thức chào đón vắn tắt, nghi thức cắt băng khánh thành đã được bắt đầu ngay trước cửa thánh đường. Nghi thức được hoà trong tiếng pháo tay, tiếng kèn đồng, tiếng chuông nhà thờ đổ và lấp lánh trong xác pháo bông rơi. Những chùm bóng được thả lên trời cao mang hàng chữ ghi dấu mốc lịch sử ngày nhà thờ giáo họ Chợ Chu được khai trương.

Ngôi thánh đường hôm nay chật cứng những người không còn lối đi. Còn rất nhiều người phải ngồi dự lễ ở bên ngoài. Thánh lễ còn đặc biệt ở chỗ, có rất nhiều quí vị đại biểu không cùng tôn giáo đến ngồi tham dự rất nghiêm trang, trong đó phải kể đến đoàn đại biểu rất đông các Ni cô trong trang phục áo nâu.

Thánh lễ diễn ra một cách trang trọng, sốt sắng, cảm động. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã nhấn mạnh với cộng đoàn: bên cạnh việc xây dựng ngôi thánh đường vật chất, còn phải chú ý xây dựng một ngôi thánh đường trong tâm hồn, để mọi người nhận biết Chúa, nhận biết tha nhân, để yêu mến và tôn trọng nhau. Ước mong sao, nơi thánh đường họ giáo Chợ Chu sẽ là một địa chỉ của yêu thương, địa chỉ của gặp gỡ, địa chỉ của tình Chúa và tình người.


Thánh lễ diễn ra một cách trang trọng, sốt sắng, cảm động. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã nhấn mạnh với cộng đoàn: bên cạnh việc xây dựng ngôi thánh đường vật chất, còn phải chú ý xây dựng một ngôi thánh đường trong tâm hồn, để mọi người nhận biết Chúa, nhận biết tha nhân, để yêu mến và tôn trọng nhau.


Vào lúc 11h30, Thánh lễ kết thúc. Tuy nhiên, niềm vui vẫn còn đọng lại nơi con tim mỗi người. Một nhiệm vụ mới mà mỗi người giáo dân Chợ Chu phải tiếp tục, đó là xây dựng một ngôi thánh đường trong tâm hồn, để nơi đây trở nên dấu chỉ cho người khác nhận ra Chúa nơi cộng đoàn nhỏ bé của mình.

 

Dom Nguyễn Thành Công

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page