Người Công giáo Việt Nam được thúc giục

năng lần chuỗi lòng thương xót Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo Việt Nam được thúc giục năng lần chuỗi lòng thương xót Chúa.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04772.1492 Ngày 7-4-2008) - Người Công giáo ở miền nam Việt Nam được thúc giục thực hành việc kính lòng thương xót Chúa và đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

Lễ kính lòng thương xót Chúa, rơi vào ngày 30-3-2008, thu hút 10,000 người Công giáo từ thành phố Saigòn, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam, và các tỉnh lân cận đến Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Saigòn.

Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ của Phú Cường và Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa của Nha Trang chủ tế Thánh lễ đầu tiên như thế từ trước đến nay cùng với 12 linh mục đồng tế.

Trong bài giảng lễ, Ðức cha Tứ nói với cộng đoàn rằng Giáo hội cử hành lễ kính lòng thương xót Chúa nhằm "mời gọi chúng ta năng lần chuỗi lòng thương xót, làm tuần tưởng niệm và tôn kính giờ tử nạn của Chúa".

Vị chủ tịch uỷ ban Phụng Tự thúc giục người Công giáo trưng bày ảnh lòng thương xót Chúa, được phát trong Thánh lễ, tại gia đình, nhà thờ và những nơi nào có thể, hoặc có thể tìm ảnh có kích cỡ thích hợp để vào trong hộp, sách hoặc ví bên mình để có thể tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa.

Việc kính lòng thương xót Chúa bắt đầu vào thập niên 1930, khi nữ tu Mary Faustina Kowalska (1905-1938) để lại cuốn nhật ký tại tu viện dòng Ðức Mẹ Thương Xót ở Ba Lan. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong thánh cho chị ngày 30-4-2000, và chính thức thiết lập Chúa nhật sau lễ Phục sinh là Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa hàng năm. Những thị kiến mà nữ tu người Ba Lan này ghi lại về luyện ngục và các thông điệp thương xót của Chúa là nền tảng của kinh lòng thương xót Chúa.

Ðức cha Tứ, 71 tuổi, kêu gọi những người dự lễ "tập được thói quen mỗi ngày cứ đến ba giờ chiều hãy dành một vài phút thinh lặng để tưởng nhớ lại Chúa đã chịu khổ hình vì chúng ta, và đọc kinh cầu ơn tha thứ cho chúng ta và cho tất cả mọi người, đặc biệt là những kẻ tội lỗi."

"Chúng ta còn phải làm việc từ thiện, bác ái, thương xác thương hồn, đối với những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người tội lỗi. Hãy tìm mọi cách đưa họ về tín thác vào lòng thương xót của Chúa", vị lãnh đạo Giáo hội nói.

Trước Thánh lễ, mọi người lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hát thánh ca và làm các cử điệu theo bài hát. Họ vỗ tay nồng nhiệt khi một số người lên khán đài chia sẻ những ơn lành mà họ đã nhận được.

Chị Têrêsa Thanh Hương, 20 tuổi, đến từ giáo xứ chính tòa của giáo phận Bà Rịa, cho biết chị bị mắc chứng động kinh rất nặng khi lên tám. Chị kể vào tháng 7-2006 những người Công giáo láng giềng đã đưa chị đến nhà thờ tham dự các giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa.

"Sau một tuần cầu nguyện em thấy bớt bịnh", Hương kể và cho biết thêm chị đã theo đạo từ đó.

Sau đó mẹ chị, một người Công giáo bỏ nhà thờ 22 năm, đã quyết định xin trở lại đạo, Hương cho biết, các chị em và người thân của chị cũng theo đạo.

Anh Phêrô Nguyễn Văn Tâm, 48 tuổi, chia sẻ lúc sáu tuổi anh bị bom đạn làm mất một chân và bộ phận sinh dục, còn bố mẹ anh thì bị chết.

Anh Tâm, kiếm sống bằng cách đi bán vé số, cho biết anh bị xuất huyết bao tử cách đây bốn năm. Bác sĩ không chịu chữa trị cho anh nếu anh không có đủ tiền. "Tôi cầu nguyện cùng Chúa và sau đó có một ân nhân đã giúp tôi tiền chữa trị", anh kể.

Anh Giuse Hồ Văn Luyện, một người nhiễm HIV đến từ giáo phận Vinh, kể anh bắt đầu dùng ma túy từ năm 1996 và không thể cai nghiện được dù bị bố mẹ xích vào chân giường. Vào ngày 12-10-2006, tượng chịu nạn ở nhà người hàng xóm bỗng dưng chảy máu ở cạnh sườn Chúa, anh kể lại.

Anh đến và nhìn qua cửa sổ vì có nhiều người tụ tập ở đó. Anh Luyện nói: "Khi nhìn thấy cảnh tượng Chúa chảy máu, tôi xúc động quá nên chạy về nhà". Anh tuyên bố: "Sau 7 ngày tôi không còn cảm giác thèm thuốc nữa, Chúa đã cai thuốc cho tôi, thật lạ lùng là Chúa đã cứu tôi".

Anh Luyện, 30 tuổi, nói thêm anh tham gia các giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng tuần tại nhà thờ giáo xứ, anh làm giáo lý viên ở đây. Anh nói: "Tôi muốn dùng thời gian còn lại để dạy giáo lý cho các em và làm việc tông đồ để đẹp lòng mọi người. Lòng thương xót Chúa không những đã cứu vớt tôi mà còn làm cho tôi được mọi người thương mến trở lại".

Linh mục Giuse Trần Ðình Long, 52 tuổi, trưởng ban tổ chức, nói với UCA News rằng đại lễ này nhằm giúp mọi người "cảm nhận được lòng Chúa thương xót và biểu hiện tình yêu thương hiệp nhất giữa các nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa". Theo vị linh mục, phong trào này đã phát triển tại thành phố trong 5 năm qua.

Trích lời Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn những thầy giảng, cha Long nói ngài mời những chứng nhân chia sẻ để làm cho giáo dân xúc động và dễ đánh động người ta hơn những bài giảng của các linh mục ở tòa giảng.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page