Vài nét về Ông Mikhail Gorbachev

cựu lãnh tụ đảng cộng sản Liên Xô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về dung mạo tinh thần của Ông Mikhail Gorbachev, cựu lãnh tụ đảng cộng sản Liên Xô.

Tin Moscowa (Apic 6/04/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Khoảng cuối tháng Ba năm 2008, sau chuyến viếng thăm thành phố Assisi và quỳ cầu nguyện khoảng 30 phút nơi phần mộ của Thánh Phanxicô Assisi, Ông Mikhail Gorbachev đã tuyên bố với hãng thông tấn Nga Interfax rằng Ông vẫn luôn không tin có Thiên Chúa và rằng Ông đã không trở lại kitô giáo. Ông nói:

"Tôi đã và hiện là một người vô thần. Tôn giáo là điều quan trọng cho xã hội; và chính tôi đã vui thích đi thăm các Ngôi Thánh Ðường, các Nhà Thờ, các Hội Ðường Do Thái và các Ðền Thờ Hồi Giáo, trong các chuyến du lịch đây đó của tôi. Nhưng người ta không thể nói rằng tôi đã đi thăm các nơi này bởi vì tôi là tín hữu kitô."

Tuy nhiên, linh mục Miroslavô Anuskevicius, người Lithuani, làm việc mục vụ tại Assisi, đã kể lại cho nhật báo "La Stampa" xuất bản bằng tiếng Ý tại Italia rằng Ông Mikhail Gorbachev, cùng với cô con gái Irina, đã quỳ gối cầu nguyện khoảng nửa tiếng đồng hồ tại phần mộ của Thánh Phanxicô Assisi, khi Ông và người con gái Irina, đến thăm Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phanxicô, tại Assisi, hôm ngày 19 tháng 3 năm 2008.

Về phần mình, Ông Gorbachev, nay đã 77 tuổi, thì giải thích cho hãng tin Interfax của Liên bang Nga về biến cố này như sau:

"Tôi xem thánh Phanxicô Assisi như là "alter Christus", một "Chúa Kitô khác". Cuộc sống của thánh nhân thu hút tôi và đã đóng vai trò căn bản trong đời tôi. Chính nhờ thánh Phanxicô Assisi mà tôi đã đến với Giáo Hội công giáo. Và điều quan trọng là tôi đến kính viếng Mộ của thánh nhân. Tôi rất cảm động khi được đến nơi này, một nơi hết sức quan trọng không những đối với kitô giáo, mà còn cho toàn thể nhân loại. Chính trong tư cách là khách du lịch, chứ không phải như là một tín hữu hành hương, mà tôi đã đến kính viếng phần mộ của thánh Phanxicô."

Ðược biết, vào năm 1985, khi trở nên vị lãnh đạo của Ðảng Công Sản Liên Xô, Ông Mikhail Gorbachev đã áp dụng một đường lối chính trị mới, được gọi bằng hai từ đặc biệt: "glasnot", có nghĩa là "cởi mở", và "perestroika", có nghĩa là "đổi mới cơ cấu". Ông đã mở lại đối thoại với Giáo Hội Chính Thống Moscowa vào năm 1988, sau 70 năm Ðảng cộng sản nắm quyền tại Liên Xô. Người ta cho rằng Ông Mikhail Gorbachev là kẻ có công thiết lập lại sự tự do tôn giáo tại Liên Xô. Vào năm 1991, Ông đã phải từ chức, tiếp theo sau cuộc Ðảo chính không thành tại Thủ Ðô Moscowa, do những kẻ thuộc phe thủ cựu thực hiện.

Năm 1990, Ông Mikhail Gorbatchev đã dâng một phần tiền của giải thưởng Nobel Hoà Bình, để xây Nhà Thờ mới tại Privolnaya, quê hương sinh trưởng của ông.

Năm 1989, Ông Mikhail Gorbachev đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử Vatican, và từ đó duy trì những tương quan thân thiện với Ðức Gioan Phaolô II, mà Ông cho là "vị giáo hoàng thiên tả nhất trong số những vị lãnh đạo trên trái đất này", xét vì những lập trường của ngài đối với những vấn đề nghèo đói, bất công và cùng khổ của con người.

Tháng 10 năm 2005, Toà Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Ðại Kết đã gọi cựu lãnh tựu Ðảng Cộng Sản Liên Xô, Ông Mikhail Gorbachev, là "một con người cao thượng".

Tiện đây, chúng ta có thể ghi nhận sự kiện có một số những vị lãnh đạo cao cấp của Ðảng Cộng Sản Liên Xô, dù trước đây đã công khai sống và phổ biến một chủ thuyết vô thần tích cực, nhưng rồi đã trở thành những kitô hữu thực hành đạo, sau khi đảng cộng sản Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1991. Ðó là trường hợp của Ông Edouard Shevardnadze, cựu ngoại trưởng Liên Xô, đã trở thành kẻ lãnh đạo Cộng Hoà Georgie.

Tháng 4 năm 2007, cựu tổng thống Nga, Ông Boris Yeltsin, là vị lãnh đạo cao cấp cộng sản, được an táng theo nghi thức kitô giáo. Ông là vị thủ lãnh nhà nước đầu tiên tại Nga được an táng theo nghi thức kitô giáo, kể từ thời Nga Hoàng Alexandre III, năm 1894.

Ông Vladimir Putin, cựu viên chức cao cấp của KGB, cơ quan mật vụ Liên Xô, và là đương kim Tổng Thống Liên Bang Nga, đã được xem như là kẻ có công củng cố những liên lạc giữa Nhà Nước và Giáo Hội Chính Thống Nga. Có nhiều tiếng nói cho rằng Ông đã trở lại kitô giáo. Tuy không thể xác nhận tin trên, nhưng có điều chắc chắn là Ðức Alexis II, giáo chủ giáo hội chính thống Moscowa, đã luôn luôn ủng hộ công khai tổng thống Putin và đường lối chính trị của Ông này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page